1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    ảnh Hội An nữa nè:
    [​IMG]
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Đói, run lẩy bẩy.. vẫn chưa có gì măm.. nên lên đây chào các cậu 1 cái...
    Cuối tuần chúng ta gặp nhau cái nhỉ, chị Map bao giờ về thế, lên tiếng đi chị... em ko bom mail đưọc cho cả nhà.. thế là giờ hành chính em đành bom cho những người.. ko liên quan.. em chỉ có thể gửi đi mà ko nhận về đuợc thế mới kú chứ.. bực ghê ghớm
    Rui à, máy mới đẹp quá, hôm nào khao nhóm mình đi... khao lớn đấy nhé, máy xịn mà lị, chả bù lazy vẫn chụp máy film.. nên chả chụp đưọc mấy
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cái này là em làm hàng ngồi ở quán bán cháo ngao trên biển Cửa Đại. Ôi sao mà nhớ đến hương vị cháo ngao kinh khủng, vừa ngon vừa rẻ chứ ... Có 5K/ bát còn được chụp ảnh miễn phí nữa.
    Nhớ quá những ngày ở đó Hội An ơi....
    [​IMG]
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Pumm đâu rùi, Mập đâu rùi. Lazy đâu rùi.
    Ảnh của mọi người đâu post hết lên đi toàn thấy ảnh của Rui không à....
    Tặng mọi người một tấm nữa.
    [​IMG]
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây, tớ đây, ảnh tớ đây ...
    [​IMG]
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi cà phế về.. suýt nữa thì có nổ pháo.. nếu gặp hắn
    Thật tình cờ và bất ngờ, chúng tôi ngồi đúng cái quán mà cách đây 6 tháng tôi làm gà.... con cáo mà tôi gặp phải thật cao thủ, hắn nguỵ trang bằng 1 khuôn mặt búng bính.. lại còn làm ở ĐSQ Sing... tin sái cổ hắn là người tốt... hoá ra mình laịi làm gà cho hắn.. Hôm nay chúng tôi lại ngồi đúng ở cái chỗ tôi đã ngồi cách đây 6 tháng, tôi vẫn ngồi chỗ cũ... bực mình quá.. giá mà gặp nó thì đã tẩn cho nó 1 trận lên bờ xuống ruộng.. tất nhiên là nhờ các trợ thủ đắc lực như rùi và chị YMĐ rồi.. hắn mất tăm sau ngày chăn được gà, nhắn PM, SMS ko thấy hồi âm.. giận quá.. mà chả biết làm gì.. ko dám kêu ai.. đành nhờ người tống đi hộ... ơn chúa.. hihi
    Viết thế này để ghi lại cái kỉ niệm em 1 lần làm Gà cả nhà ạ.. mà em ko chỉ 1 lần, trước đó em đã làm gà 2 lần rùi.. huhu.. sau vụ này em quyết nhờ cáo giúp đỡ.. để ko bị làm gà.. TCC là 1 con cáo tốt bụng...
    Thui, lang thang thế thôi,
  9. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0


     
     
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu, mấy lần ngó nghiêng vào nhà mình mà chẳng có tâm trạng post bài nữa. Không hiểu sao dạo này mình lại mất phương hướng đến thế. Lại còn vui buồn lung tùng phèng. Cảm xúc luôn lẫn lộn. Nhiều khi nghĩ, có phải mình quá tin người, mình không nghe người lớn nói nên nhiều chuyện xảy ra rồi ngồi ân hận. Ngày xưa cô bạn học của mình bảo "H à, tao thấy mày 4 năm ĐH không dưới 500 lần kêu ân hận đâu, mày luôn tin người quá, cuộc sống là bon chen mà ai mày cũng nghĩ họ tốt với mày...." không hiểu sao mình không thể bỏ được tính này. Cũng có lúc mình rất đa nghi nhưng luôn nghĩ đến điều tốt đẹp thế là không nghi ngờ gì nữa. Mà tại sao con người sống cứ phải lừa lọc và làm khổ nhau thế nhỉ. Cuộc sống quá ngắn ngủi, sao họ không sống minh bạch, rõ ràng với quan điểm của mình, không thích ai, không muốn chơi với ai, không muốn làm việc với ai thì không thèm nhìn mặt họ nữa. Sao cứ phải giả vờ thân thiện, giả vờ tốt......rồi chơi xấu nhau làm gì nhỉ.
    Dù sao, cuộc sống này đối với mình vẫn thật đáng yêu, mình vẫn còn nhiều người bạn tốt và không nên hững hờ với nó. Hy vọng những chuyện xấu sẽ sớm qua đi và niềm vui sẽ được nhân lên nhiều lần để lấp đấy những khoảng trống này.

Chia sẻ trang này