1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Rui ơi. Ảnh chụp đẹp lắm. Đúng là máy xịn có khác.. Máy xịn thì phải ............rửa nó mới bền Lazy nhỉ.
    @Pumm: tình hình tụ tập ở nhà Pum thế nào nhỉ. Keke, chẳng ai biết nhà cả. Ah, theo thông tin cập nhật thì TCC tối mai mới về tới HN nên Lazy sẽ không có xe ôm rùi. Đề nghị Lazy làm xe ôm của chị nhé.
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 06/05/2006
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    khe khe, đã có 1 thư thông báo gửi tới các MA của nhóm rồi chj ạ... kiểu gì chị em mình cũng có xe đi, ko xe ôm thì taxi... hiiiii/.... em ngại đi xe lắm... cả tuần đã phải đi làm = xe rùi... ngày nghỉ là phải đặc cách.. cho các fans đi cùng chứ.
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Đã mua đc quà cho Rui, trời ơi, chạy từ Chiang mai lên BKK mà mua khó quá trời, chả có cái nào đẹp cả, thôi thì tấm lòng là chính nhé, đừng có chê, phải nhờ bạn đồng hành chọn hộ, chỉ tội bạn đồng hành kêu hoài là tặng thế chẳng hoá ra là có vấn đề à (đề nghị em Tsu chú ý là k có vấn đề gì nhé), ngoài ra bạn đồng hành hình như không cùng tông với Rui nên có khi không hợp với Rui lắm, nhưng kệ nhờ, quà của tớ mua là quý rồi
    Hí hí, chiều nay về VN rồi, mai sẽ post ảnh post bài, k photoshop siếc gì hết, Rui dậy cách photobucket đi
    Chào mọi người, nhớ mọi người quá
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tối nay quay về HN rồi phải không Mập. oé căm bách.
    Sorry Map tình hình là nhà mình không thể chịu đựng xa nhau lâu hơn được nũa nên hôm nay mọi người đã có một vụ off hoành tráng với một nồi lẩu ăn từ 12 h trưa đến 3h chiều, sau đó còn hát hò nữa chứ, vui đáo để và ai cũng nhớ Map nữa, mong Mập về HN quá, mong được quà của Thái Lan quá.
    Mập ơi, Rui và em Tsu đã có quà cho Mập rùi đấy, chờ Mập về mới phát cho mọi người sau. Ưu tiên nhất Mập nhé. :)
    Yên tâm đi Mập ạ, quà thì quan trong là cách tặng quà chứ không quan trọng vào là món quà gì đâu.
    Máy ảnh mới mua chụp tốt chứ. Theo ý kiến của mọi người thì ảnh của Rui chụp khá đẹp, hy vọng Mập cũng có những bức ảnh để đời. Chúng ta còn 60 kiểu rửa miễn phí mà, Tập trung vào đi rửa ngay thôi, Mập ơi.
    Khi nào về nhà mà đọc được những dòng này thì ới tớ một câu nhé. bi bi
  5. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    E hèm, cách tặng quà ấy à, quỳ xuống và nói gì đó ấy hả. Đùa thôi, phải biết bạn kỳ công chạy qua hàng này hàng nọ khắp Cm và BKK thì bít thế nào rồi đấy.
    Lúc đọc những dòng này thì đã muộn, chỉ gặp Pumm để báo cáo tình hình, máy bay bị delay nên 11h30 mới về đến nhà
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Mập đã về đến HN an toàn và còn có quà cho mọi người nữa.
    Chúc cả nhà mình một tuần làm việc thật tốt đẹp (chúc cho cả em nữa). Cuối tuần lại gặp nhau cái nhảy ....
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Map đã trở về VN. Hy vọng mọi điều tốt đẹp. Lâu không gặp nhớ Map quá.
    Chúc cả nhà mình một tuần làm việc thật vui vẻ để cuối tuần làm bữa hoành tráng chào mừng mọi người đều có kỳ nghỉ tuyệt vời.
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Có khi làm ở nhà em nhỉ, chị H lần trước chưa ghé đến nhà em mà.
    Mọi người biểu quyết đi, hoành tráng luôn ở nhà tớ nhé
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vất vả, điện thoại kêu liên hồi.. toàn việc ko đâu vào đâu... suốt ngày phải ấn reject... khẹt.. đã thôi rồi mà còn... hành hạ người ta.. đời đúng là.. bể khổ, và ta đang bị rớt 1 chân vào cái bể đó.. chắc còn bị ngâm chân trong đó vài hôm nữa..
    cười 1 cái... cười cái nữa nào..
    Cố lên.... gà còi..
  10. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cái con gà còi này đi đến đâu là rơi vãi thóc đến đấy

Chia sẻ trang này