1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, xử Pumm đi, nghe nói có cái gì xe tay ga hay cổ phiếu gì đó, ái chà dạo này ghê, tình hình là có khi cuối tuần này 1 trong những đầu bếp đảm đang của chúng ta định trốn đấy chị ạ, phải xử lý P thật nặng.
    Hôm nay là chị H à, hay em lazy?
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    HIhi, cả nhà đừng ngạc nhiên vì thấy em online giờ này nhé... sau khi trở về với cv, em đã bị ốm.. nên .... phải dưỡng sức
    Chị Map.. vụ xe ga là sao thế ? em ko hỉu lắm ? cuối tuần chị Pum rửa xe ga... và rửa tại nhà chị Map hả ???
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đầu bếp nào định chạy làn thế Map ơi!!
    Lazy ốm sao thế, có tên nào ở cty làm cho em bị ốm à?
    Ngày mai chị ko ở VP nên mấy em ở nhà phân công nhau trực nhạt cho chị nhé.
  4. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hờ, đúng là tam sao thất bản. Thả nào cả ngày cứ thấy nóng nóng cái ruột
    Gì thì gì, vẫn còn phải suy xét nhiều việc nữa ... bạn đừng tung tin gây thiệt hại thế
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Tứ sao thất bản luôn cho hay..
    Chủ nhật nè... chị Map ra mắt bạn trai... giới thiệu với mẹ chị í và các chiến hữu.. ĐL group.. tình hình là... chị ơi, có rùi và tcc biết nhà chị Map... 2 chú ấy.... chị chọn ai ??
    Hôm nay ngủ dậy... muốn lười quá...
    Nhưng thôi đã hẹn rồi, phải đi làm đúng lịch... hịc hịc hịc...
    Sắp cuối tuần rồi
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    hế hế hế, chị chọn cả 2 chú đc không em, 1 chú thì nấu ăn giỏi , 1 chú thì chiều bạn gái tốt, chẹp chẹp, thế này thì mẹ chị lại khen con gái là có con mắt tinh đời thôi
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi nhờ cái, chú nào nấu ăn giỏi và chú nào là chú còn lại đấy. Hồi hộp quá, hình như mình đủ cả 2 tiêu chuẩn hay sao thế... .
    Cả nhà bàn xem chủ nhật này như thế nào nhé, em xem tình hình học hành thế nào sẽ báo lại sau.
  8. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hmm, nếu mà còn phải xem tình hình thế nào thì chắc là không thể đủ một trong hai tiêu chuẩn rồi, M nhỉ
    Đề nghị tất cả nhà tập trung điểm danh nhé, không ai được vắng mặt mà không có lí do chính đáng
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chạy như cờ long cong.. mọi thứ thay đổi sau 1 kú ĐT... sắp xếp lại cv nhanh chóng.. rồi lại ùn ỉn về vf... giờ thì đói rũ ruột... ko biết hôm nay ở nhà chị Map ăn xong có được lăn quay ra ngủ và vứt bát đũa vào.. recycbin ko ??
    Hihi..
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối im lìm.. như thời còn đi học, tôi nhớ.. tối về.. lăn ra ngủ.. chứ học bài gì.. thế mà giờ tôi lại fải xem qua bài vở.. hihi, kể cũng buồn cười,, đôi lúc thấy giống hồi xưa thế, mà sao hồi xưa đi học cả ngày mệt bỏ xừ.. tôi vẫn lang thang đi chơi với bạn thân... mà ko tháy mệt,., bây giờ lao động có khác.. cũng chừng ấy thời gian nhưng mà tinh thần phải căng như dây đàn,,, nên mệt, giảm hẳn thú vui lang thang, Nhớ những buổi chiều tối đi dạo cùng cô bạn, đi mãi, mưa cũng đi, lạnh cũng đi.. ko có xu nào cũng đi.. cứ như thế... chiều chiều.. hôm nay nhớ quá, nhớ thời sinh viên của mình quá...
    Hôm nay mình đã nói 1 câu là: thời gian đã qua đi không thể trở lại.. hì, nghĩ lại thấy mình giống bà cụ khi nói câu đó quá... đầy đanh thép.. nhưng mà... thui... ko thế nữa.. học bài rồi đi ngủ sớm vậy
    Chúc chị tối nay vui vẻ, nghe tcc nói hôm nay nhóm đó ọp hả chị.. tây nguyên nắng và gió..
    Chúc chị Map... ngủ ngon.. chị Pum ngủ ngoan..
    Và rui thì ko mất ngủ..
    Chúc mình... ngủ ngon.. mai nói hay, hát hay.. cho người ta khỏi tinh vi... ghét

Chia sẻ trang này