1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thanks Lazy, đọc thấy dòng chữ này xong đi ngủ ngay đây
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    happy birthday to Antitmap
    Hôm nay phải đi làm chán quá, tớ sẽ trông nhà nhé
    P gửi đi để mai còn biết mua gì
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, happy birthday to Antitmap??!! nhà mình toàn người vô tâm thế này sao. Huhu,
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy ai lên tiếng.
    Chúc mừng SN Map . Chúc em sẽ thực hiện được ước mơ mà em nói hôm qua.....chẳng biết chúc gì nữa nhỉ. Để chị nghĩ tiếp nhé.
  5. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Đúng vô tâm thế, tặng quà đi tặng quà đi
    Hôm nay tớ tường thuật lại vụ đi thái cho cả nhà nhé, chỉ những điểm chính thôi, thêm tý ảnh cho nó sinh động nhưng mà k đẹp như ảnh Rui, ảnh chân thực thôi, với lại chưa nghiên cứu kỹ máy ảnh lắm, mà máy nhỏ nên cầm chưa vững hôi rung, cả nhà thông cảm
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chắc tại có 2 tên đang ngủ quay và 1 tên đang mải nghĩ thực đơn cho ngày mai
    Chị H ơi tks chị iu, nhưng mà là sinh nhật Antitmap chứ k phải em đâu, nên k phải cả nhà vô tâm đâu à.
    P/S: hôm qua em nói nhiều ước mơ lắm, k hiểu chị chúc ước mơ nào nhỉ, hay là tất cả
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Ở Chiang mai thì có 1 cái hay hay để kể cho cả nhà, đấy là vụ đi thăm làng dân tộc thiểu số và làng cổ dài của tớ.
    Cái làng thiểu số ấy thì có chế độ mẫu hệ, tức là 1 chị lấy được nhiều anh. Làng này có 1 bà lão trưởng làng, bà í năm nào cũng như năm nào đều khai với du khách là năm nay em 17 tuổi. Hồi xưa dân làng ở đây k muốn khách chụp ảnh cho họ, vì họ cho rằng flash sẽ làm họ lăn ra chết, nhưng bây giờ họ cho chụp thoải mái và lấy tiền, vì tiền sẽ làm cho họ k chết ( chẹp, thế này thì dân tình cần gì phải tìm ra mấy cái cải tử hoàn sinh làm gì cho mệt). Nói chung là làng này cũng bị tiền hoá nhiều.
    Những cô hàng xén răng đen nụ cười như mùa thu toả nắng
    [​IMG]
    Ở đây họ cũng có tập tục làm đen răng cho đẹp như chị em Việt nam ngày xưa.
    Làng này có 1 tập tục hơi kinh dị, ơ cái này hơi nhạy cảm, nhưng mà là 1 phong tục văn hoá (k bít có văn hoá k) nên cứ xin lỗi cả nhà trước.các bác giai và gái ở làng này trước khi cưới nhau thường đến gặp 1 giáo viên ( vợ thì gặp giáo viên nam, chồng thì gặp giáo viên nữ), người ta gọi những giáo viên này là *** teacher. Sau đó mới cưới. Trong trường hợp người vợ get pregnant thì đứa con coi như là anh chồng phải nuôi, trong trường hợp cô giáo dính thì 1 nếu giữ lại em bé cô giáo phải retire, nếu k thì phải huỷ. Nói chung là hủ tục nhỉ cả nhà nhỉ.
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Làng cổ dài. Theo truyền thuyết nghe loáng thoáng thì là hồi xưa ở làng này có 1 chị cãi nhau với ông Trời, ông í cú sai hổ xuống cắn cho 1 phát vào cổ, thế là các chị ở làng này phải đeo vòng vào cổ để tránh hổ. Còn trên thực tế đó là 1 cách làm đẹp của gái làng, cổ càng dài thì càng đẹp, các bé gái 5 tuổi là bắt đầu đeo. Mọi người thử đoán xem người ta đeo vòng như thế nào. k phải là từng năm cổ dài ra người ta đeo thêm 1 cái vòng đâu, mà là như thế này:
    [​IMG]
    Ảnh này tớ chụp lại ảnh postcard của họ nên hơi mờ. Các cô ấy k đeo vòng mà có thể nói là cuốn dây đồng quanh cổ, quấn đến hết cổ thì cắt cái dây đồng đi, năm sau cổ dài thêm 1 tẹo thì bỏ dây cũ và cuốn dây mới vào, thành vòng cổ mới. Vòng cổ gồm 2 phần, phần đế và phần thân, các vàng và 1 anh chồng ngon cây chắc tớ cũng k dại., 1 số hình ảnh sinh hoạt của họ tớ chụp lại từ postcard nhé, vì đến làng thì chỉ gặp họ đang nghiêm chỉnh ngồi bán hàng thôi à.
    Ảnh cái chị cổ dài k vòng trông để to hơi ghê phải sửa bé thêm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 13/05/2006
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    hoa lá cành tý nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này