1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0

    ---------------------------
    Siêu chảnh mà 17t.Điêu
    Lyrics For Hy vọng
    Rap Young Uno:
    Ngày từng ngày, giờ từng giờ trôi đi (trôi đi) những vết chân cuộc đời. Trong cuộc sống có gì mà tiếng suối người thổn thức đầy vơi. Hoà trong tiếng gió bụi bao la và hoà trong kiếp con người bôn ba. Rồi ta sẽ đi về đâu khi đến một ngày cõi đời phôi pha.
    Có đôi khi ta ôm khư khư một ảo ảnh, cõng trên vai bao bóng đêm lợi danh tiền tài. Rồi đến một một ngày mai khi đôi vai mòn giá, ngước mắt lên cao ánh dương đã xa vời xa thật xa.
    Xin được bay lên trời xanh ngàn cao, bay ra biển khơi sóng trào, bay lên cúng muôn vạn vì sao. Vượt qua thời gian để ta thấy lung linh đôi mắt em như hạt sương chan hoà cười trong nắng, thấy lưng còng dáng mẹ trên con đường xưa mờ phủ đầy trăng. Dẫu ta vẫn biết rằng, cuộc đời này còn bao cay đắng, cuộc đời này còn nhiều khổ đau. Nhưng xin bạn đừng để đôi chân lún xuống bùn sâu (bùn sâu) .
    Hỡi thế giới ngày mai dù đi đâu về đâu. Ta hãy cất lên tiếng hát để cho vơi nỗi sầu. Và hãy cùng nhau khát khao đứng bên đời gian lao.
    Hỡi thế giới ngày mai dù đi đâu về đâu(về đâu). Ta hãy cất lên tiếng hát để cho vơi nỗi sầu(nỗi sầu). Và hãy cùng nhau khát khao đứng bên đời gian lao...
    Chorus Lil''Knight 1 :
    Có khi nào bạn đánh mất đi chính mình và lạc lối giữa bao con người,
    giữa dòng đời chìm trong màu đen.
    Đi về đâu đi về đâu.
    U mê trong cơn mơ tìm một lối đi cho riêng ta.
    Cuộc sống trôi đi không buông tha ngày tháng qua.
    Xua tan bao đêm đen để được thấy chút ít ánh sáng và nỗi đau phôi pha đi mau.
    Từng cánh tay yếu đuối vươn lên nguyện cầu.
    Rap Lil''Knight:
    Đôi khi trong ta luôn ước muốn một tiếng mẹ yêu vỗ về những lúc ta vấp ngã trong cuộc đời.
    Chỉ mong sao bên cạnh luôn luôn là bạn thân cận kề. Cuộc đời xô lấn bao giọt nước mắt cay đáng bất chợt rơi trong nỗi đau tràn trề, bốn bề là màn đêm. Phải biết đi về đâu ...?
    Thu mình trong căn phòng nhỏ để tự dấu đi bao nỗi đau, mơ ước ngày sau một hy vọng nhỏ ,tìm trong hư vô một ánh dương nào đang đón chào, hay đang đưa ta ngu ngơ đi vào
    một cõi cô liêu sầu não, đâu là ngày mai. ai cho ta biết đâu là ngày mai, ta sẽ đi về đâu, ta sẽ đi về đâu.
    Chorus Lil''Knight 2:
    (Repeat chorus 1.)
    Rap 2 Young Uno :
    Nhưng không, nhưng không..!Hãy hàn gắn những vết thương lòng để ta vươn lên trong cuộc sống. Trong mùa đông, trong ngày hạ, bàn chân bước trên con đường xa, lòng dâng trào bao thiết tha. Cùng tiếng hát vui chan hoà. Và rồi khi ánh dương trôi qua màn đêm xuồng trên muôn nhà. Kìa bầu trời bao la, với muôn vàn tinh tú đang chiếu sáng rạng ngời, đang tảo sáng nơi nơi. Nào hãy cùng vui lên và hoà niềm vui với đất với trời...
    Để tình yêu bay trên muôn hoa và phiêu dạt theo hương đồng bao la ,cùng (cùng) dòng sông ta trôi về vùng trời phương xa, nơi có những trái tim(trái tim -trái tim) thật thà và ngàn nỗi niềm , bao ước mơ cùng mây gió lướt cung tơ.
    Về với suối nguồn, về với tĩnh lặng, tìm ánh sáng trong lành ngát xanh nắng hạ để cho mùa đông ko buốt giá, để lòng người ko còn nhiều muộn phiền quá, và tình người không còn phôi pha , trong một thế giới ko xa.....
  2. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    60 năm cuộc đời ...
    20 năm đầu sung sướng chẳng bao nhiều...
    20 năm sau, sầu thương cao vời vợi...
    20 năm cuối là bao......
    ôi thôi....sống buồn làm gì...vui lên cho đời có ý nghĩa...
    http://www.ttvnol.com/clbthangnam/736458.ttvn

  3. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi sao em ko tìm thấy cái trang mà chị pum post bài remember nhở ... e đã down bài này xuống roài, nghe suốt ngày, thậm chí nhờ cả thầy dạy tiếng anh nghe hộ ( ông này người thụy sĩ) nhưng chắc ổng cũng ko nghe ra nên cuối cùng ông reply lại là: cái bài này kho tốt cho việc học tiếng anh của mày vì nó (nửa nạc nửa mỡ tao ko ăn nổi kekekek) = nửa anh nửa pháp ..... ... còn tai em thì chỉ nghe đc chữ remeber là rõ nhất mí cả chữ j''''tem thì phải (e ko biết tiếng pháp)
    p/s: nhìn cái avarta của anh Tsurui cứ nghĩ còn trẻ lắm, mà trẻ thật nên lúc xưng anh mí mình lại cứ tưởng nhầm kekêkêkekek
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 14/05/2006
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Ở trang 20 em ạ http://ttvnol.com/cuocsong/698971/trang-20.ttvn
    Trang 21 cũng có (do em quote lại)
    em ơi bọn chị định đi học nhảy ở cái chỗ em post ở nhà ĐT em ạ, chỗ í có hay không em
    hế hế, anh Rui bị tưởng nhầm là bao tuổi em
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thế lúc đó tưởng nhầm là gì vậy em? Nghe em Tú nói hôm leo Ba Vì là biết em rùi, em không thấy anh goi Tú là em a`. :)
    Hic hic mình thật xúc động đậy khi hôm nói nick của mình trước nhà Đinh Tỵ rất nhiều người ồ lên, hì hì mình nổi tiếng quá.
    Nhiều fan hâm mộ quá, cạnh tranh được với lazy rùi.
    Chúc mọi người `1 tuần làm việc thật vui vẻ.
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng mai là 1 ngày mới. Đừng buồn đồng chí à, rồi sẽ qua thôi
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại bắt đầu ngày đầu tuần thật sự bận rộn.. rảnh tí là nhấc ĐT alố cho nhà mình.. mà bác thì bận, bác thì lượn ra ngoài.... hic hic
    Sáng đến cơ quan, vẫn văng vẳng lời mẹ... hát .... cải lương, thật ngọt ngào và xâu lắng.... làm mình chả ăn sáng đưọc, đến cty phải ăn sáng lần hai.. huhu...
    Hôm qua về.. đói quá.. sợ mẹ mắng nên nằm in thin thít, ngoan ngoãn đi ngủ với cái bụng... đói.. huhu.... hôm nào cả nhà đền em đi nhé... chắc mấy hôm nữa... em sẽ làm con ngoan, chị ơi.. chị cứ sang nhà em... ko đi đâu thì mẹ em cho ngồi đến khuya cũng đưọc.. hê hê...
    @ Rui... đừng làm ... lazy ngại.. rui thi nhiều fan rồi, từ nam chí bắc.. chứ lazy có ai đâu...
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 15/05/2006
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ở trang 20 em ạ http://ttvnol.com/cuocsong/698971/trang-20.ttvn
    Trang 21 cũng có (do em quote lại)
    em ơi bọn chị định đi học nhảy ở cái chỗ em post ở nhà ĐT em ạ, chỗ í có hay không em
    hế hế, anh Rui bị tưởng nhầm là bao tuổi em
    [/quote]
    Chỗ ODC ấy học cũng được chị ah, giáo viên là 3 anh chàng đẹp trai chưa vợ
    uhm... ban đầu tưởng bác Rui sinh năm 83_81 là cùng, thế nên lúc bác ý gọi em là em một cách ngọt hơn mía ấy em định nhe răng dọa cho trận, nhưng mà kiềm chế, ghé tai hỏi chị yêu máu đổ mí biết bác ý là một chú d....ê .... chính hiệu
    @ Trui: Tú nào nhỉ? sao e ko biết, trong nhà anh em chỉ bít mỗi lazy, chị yeumaudo mí chị .... chị gì gặp hôm tối thứ 7 có cái nik thật khó nhớ ấy
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có thể hững hờ với cuộc sống này không nữa. Chỉ mấy ngày trước thôi, không khi nào chịu ngủ trước 12h, vậy mà mấy hôm nay đi làm về cũng chỉ nói chuyện với em được vài ba câu rùi lăn ra giường không biết gì luôn.
    Sao tự nhiên thấy con người mình trì trệ quá, muốn thoát ra khỏi 1 cảm giác trói buộc bản thân vô hình bao quanh mình quá.
    Hôm qua được nghe một người nói về mối quan hệ của mình, chị ấy nói rằng bọn nó cũng giỏi thật, không hiểu là mình thì mình có dũng cảm được như thế không nữa. Tự nhiên thấy mình lại có thêm một sức mạnh động viên ghê gớm.
    Mấy ngày biết em có cảm giác bất thường, mình cũng thấy lo lắng. Muốn rằng em luôn được khoẻ mạnh vì công việc rất bạn rộn mà phải không?
    Thôi, mình cũng phải quay lại với công việc rồi. Sáng nay trên đường đi làm lại được chạm vào cái không khí mà mình thích nhất ở HN, một không khí pha lạnh trong cái nắng trải vàng mà thường chỉ có vào đầu thu. Mình vẫn nói đùa, năm nay thời tiết Bắc - Nam, Đông - Hè đảo lộn hết, tại sao vậy nhỉ. Em trả lời rằng, chắc là tại nỗi nhớ làm cho mọi thứ đảo lộn hết rùi ...
    Hy vọng rằng sẽ không ai phải hững hờ với cuộc sống và đặc biệt là phải cười nhiều hơn nữa như lúc trên đỉnh Langbiang phải không????
  10. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Thế nào mà từ sáng đến giờ tớ thấy có cái gì đó rất khó chịu.
    Rui hôm trước có ngủ gục luôn trên bàn phím k mà chào bạn có 1 câu bạn chào lại k thấy lói lăng gì, nờ nớ nơ bạn đi thế à.
    Ôi hôm nay thấy bực mình vì 1 cái gì đó quá

Chia sẻ trang này