1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, nảy ra ý định viết một bài gì đó nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào. Hôm nay, bất chợt gặp một ý tưởng: người ta vẫn thường nói về sự khác biệt giữa các vùng trong đất nước. So sánh hơn kém cũng có, cái xấu cái tốt cũng có ... Nhưng rất nhiều người không biết được rằng nỗi nhớ giữa hai miền đất nước cũng có rất nhiều điều để nói. Ở đây tôi sẽ chỉ gói gọn trong thơ ca thôi vì nói đến các lĩnh vực khác nữa thì có lẽ là sẽ nói khó hết được.
     
    Những người đã qua độ tuổi sinh viên chắc cũng đã từng sống trong những giây phút của âm nhạc. Chắc các bạn vẫn nhớ bài hát "Những ánh sao đêm". Niềm mong nhớ đã giúp cho người thợ vượt lên được những khó khăn của khoảng cách.
     


    Em ơi, tuy giờ đây hai miền còn cách xa,
    Niềm chia cắt thắt đau lòng chúng ta
    Nhưng không thể xoá được hình bóng em
    Dù xa nhau trọn ngày đêm,
    Anh càng yêu em càng hăng say
    Xây cho nhà cao cao mãi ....
     
    Nỗi nhớ có nhiều cách thể hiện, nhiều cách gửi gắm. Mỗi người sẽ có những cách thể hiện riêng của mình. Tôi nhớ về câu chuyện của một anh bạn học cùng. Hôm đó là ký thi vấn đáp môn tâm lý học, anh chàng học cũng không được nhiều nên bài trả lời cũng không tốt lắm. Thày hỏi vấn đáp cũng là một người khá vui tính mới nói đùa một câu: "Chắc cậu này mải yêu đương quá nên học hành chểnh mảng...". Anh ta cũng là một người vui tính không kém :"Dạ thưa thày đúng ạ, tại em mới có người yêu nên cũng không học được nhiều lắm, chắc không qua môn này em về phải trách người yêu em mới được". Ông thày nghe nói thế bèn bật cười và hỏi: "Được rồi, cậu nói rằng cậu đang yêu, tôi hỏi câu này, nếu cậu trả lời được thì tôi cho cậu qua. Thế theo cậu, tình yêu được đo bằng gì?". Như bắt được câu trúng tủ anh ta bắt đầu mở máy: "Dạ thưa thày, Tất cả những người đang yêu đều có thể trả lời ngay rằng tình yêu được đo bằng nỗi nhớ. Thưa thày, khi yêu không có gì khó khăn bằng chịu đựng sự xa cách..." và cứ thế là bài hùng biện của anh ta về tình yêu và nỗi nhớ tiếp tục. Rằng anh đi gặp người yêu, vừa mới về đã muốn gặp tiếp, rằng cũng vì thế mà anh học không tập trung toàn tâm vào việc học được... Thày giáo đành phải bật cười và cho anh ta qua.
     
    Câu chuyện có vẻ giống câu chuyện cười đuợc lan truyền trong giới sinh viên nhưng lại có một ý nghĩa nào đó. Đã yêu thì biết được thước đo của tình yêu. Cũng không quá xa lạ khi có cậu sinh viên trước khi chia tay người yêu đi học ở nước ngoài đã đốt của nhà hết 5 triệu VNĐ tiền điện thoại, cả nhà không thể hiểu được sao mà nhiều thế, vì chúng nó suốt ngày gặp nhau mà. Nhưng mọi ngưòi đâu có biết, hàng đêm anh chị vẫn buôn với nhau hàng giờ đồng hồ.
     
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0


    Với các thi sĩ thì tình yêu cũng được thể hiện bằng nỗi nhớ, có khác đi chăng nữa cũng chỉ là nỗi nhớ thể hiện qua thơ.
     


    Xa một tuần có lâu quá ko anh
    Sao em thấy ngày cứ dài đến thế?
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khóc dưới trời .
     
    Xa một tuần là lâu lắm rồi phải không. Đôi khi cố làm quen với sự xa cách mà thấy khó khăn quá. Ứoc gì đừng có cách xa phải không. Trong cuộc sống, tôi vẫn thường nói rằng có hai loại thời gian là thời gian vật lý và thời gian tâm lý. Thời gian vật lý chính là cái đồng hồ. Vô tri, vô giác chạy đều đặn và không có sự thay đổi. Thời gian tâm lý là những gì mà con người phải trải qua, có những khi một ngày ta thấy dài bằng cả tháng, lại có những lúc 3 ngày trôi qua như không có điểm dừng. Xa cách, thời gian sao chậm chạp thế. Ngay cả lúc biết người ta chỉ cách mình có một cái cửa ra vào thôi mà vẫn thấy lâu. Nhưng đến lúc gặp rồi thì sao lại nhanh  thế. Đôi lúc muốn nắm lấy thời gian, níu kéo nó lại.
     


    Hà Nội bây giờ vời vợi nhớ mongEm về nơi xa nắng có hồng đôi máAnh bỗng nghe lòng mình thật lạChẳng biết là có phải nhớ em không
     
    Nỗi nhớ, có điều gì giống nỗi nhớ không, nhiều lần em đã thốt lên như vậy. Có lẽ nỗi nhớ cũng có nhiều kiểu nỗi nhớ, nhớ cồn cào, nhớ tha thiết, nhớ muốn vỡ tung mình ra lại có những nỗi nhớ thầm lặng, nhớ trong công việc. Có lẽ bản thân mỗicon người cũng trải qua rất nhiều trạng thái trong nỗi nhớ.
     


    Em có đón thu về - thu Hà Nội?Sao chiều nay em chẳng tới Hồ TâyTrời xanh biếc, mặt hồ xanh vời vợiNhững toà cao soi bóng giữa mây bay.Con thuyền nhỏ tay ai chèo bối rốiĐể lòng tôi với Hà Nội xốn xangThu chậm lại cho tôi chờ em tớiEm có về Hà Nội với thu không?
     
    Nỗi nhớ về một người là  nỗi nhớ gắn liện với cuộc sống thường nhật với những gì thân quen của người ấy. Ra HN, em thích nhất mùa nào, nghe anh nói mùa thu HN đẹp lắm vậy em sẽ cố gắng ra vào mùa thu nhé. Lần trước em đã lỡ hẹn mùa thu rồi, chắc lần này sẽ không lỡ hẹn nữa phải không?
     


    Em nhớ mong trong lòng này bao ngày rồihoa sữa thơm thơm ngọt ngào bao giờ nởMùa thu nay mùa thu xưa đã mấy mùaGiờ đây nên nói hay vẫn chờ
     
    Hay:
     


    Em không về kịp mùa thu quaHoa sữa rụng vào hồn anh lặng lẽHeo may bước sang đường nhè nhẹGọi nỗi buồn từ rất xa...
     
    Nếu có một món quà của HN, em sẽ chọn gì nào, bọn em tất cả đều thích ô mai sấu tươi. Ô mai là cái gì đó đặc trưng cho HN còn sấu tươi HN thì có lẽ không thể nào quên được hương vị chua chua nhưng thơm mát của quả sấu đó.
     


    Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay láThoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quáNhớ mùa sấu rụng phố Tràng ThiNhớ dáng em ngồi, nhớ bước em điNhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gióYêu em, yêu em vì em là ngọn lửaHơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vờiTuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùiTrái sấu chia đôi tay - và - tay - chấm - muốiChỉ có vậy mà lòng anh bối rốiÐể bây giờ thèm sấu nhớ tay ai?Anh muốn tức thì hoá cánh chim bayRa nhặt sấu giữa phố đông Hà NộiCho hai đứa lại xoè tay chấm muốiCó sao đâu, dù sấu đã trái mùa!...Hà Nội mùa thu vắng những cơn mưaEm hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phốThấm vào anh từng hạt thương, hạt nhớHạt sấu nào chín rụng giữa bàn tay!
     
    HN cũng còn có những cơn mưa, những cơn mưa làm trôi hết những bui bặm đời thường trên các con phố, những cơn mưa làm nhiều người suy nghĩ. Cơn mưa HN dai dẳng như nỗi nhớ, nó thấm sâu vào trong tâm hồn. Và đâu đó hiện về hai cô bé cùng đạp xe dưới mưa.
     


    Trời lại mưa rồi, Hà Nội ơiTrên vòm sấu, mùa thu không còn nữaPhố trơn nắng, nắng tàn nơi bậc cửaChẳng có ai đầu trần, và ngốc nghếch như em?.
    Trời lại mưa rồi, câu hát cũ ai quênDòng tóc ướt, chẳng ai còn xa xótTrên dốc cao, em dỗ mình đừng khócGiọt mưa hiền mà quất đến thật đau
    Trời lại mưa rồi, mà sao nỡ quên nhauHà Nội vắng một tiếng cười góc phốChỉ tại mưa thôi, lại thấy mình đang nhớBánh xe vòng quanh quẩn chỉ đường quen...
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội ướt như emQuạnh vắng quá, gánh hàng hoa sũng nướcGiá mà quên một lời nguyện ướcChẳng bao giờ thành của tuổi hai mươi
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội của em ơi ?.
     
    Em vẫn thường nói rằng HN của anh cũng là của em phải không, anh cũng tin rằng như vậy, sẽ là của em, là của em?
     


    Em vẫn nói Hà Nội của riêng emHà Nội buồn trong hoàng hôn muộn nắngHà Nội trầm với ngói nâu nghiêng hắtHà Nội thương qua lời mẹ ru xưa.Em vẫn nói Hà Nội của riêng emVới con đường hoàng lan trong kí ứcVới tuổi thơ nồng nàn hương cốm mớiMột triền đê ngơ ngác cánh diều trưa.
     
    HN của em để rồi mỗi khi xa em lại nhớ, mong muốn lại ở HN, vì HN không chỉ là HN mà HN còn có anh. Giá mà em không phải rời xa nữa phải không anh.
     


    Chỉ tại anh Hà Nội thành níu kéoEm chòng chành không nhận ra mìnhHè đốt lửa hay đông lạnh lẽoNghĩa lý gì khi em chẳng còn anh???Gốc cây nào ta đứng một đêmDạ hương gột tóc em đầy gióChao đảo vầng trăng con dế mèn đạp cỏEm đi rồi còn ai đến nữa không?Liệu có gì thay thế được emKhoảng trống lòng anh bão còn gào gọiNếu có thể Hà Nội ơi! Hà NộiPhút dùng dằng xin hoá một nămChỉ còn trong anh một cái tênEm đã hiểu...thế là giã biệtXin đừng tiễn đưa, đừng vẫy chào da diếtEm sợ mình khóc oà... không chịu nổi biệt ly...
     
     
    Chia tay anh em lại quay lại với cuộc sống của mình, với những gì thân quen, với SG, với những cơn mưa ở đó.
     


    Sài Gòn buồn lắm em, những cơn mưa phùnKéo từ cuối xuân dài đến? đầu nỗi nhớ.Mưa nhanh, tạnh ngay như chuyện tình nho nhỏChỉ đủ mềm lòng nhau?
     
    Và để rồi HN cũng lại nhớ về những cơn mưa
     


    Hà nội trời buồn nhớ mắt người yêuNhớ góc phố hàng me kỷ niệmNhớ buổi chia tay mắt đầy hoa tímHà nội mùa này nhớ những cơn mưa
     
     
    Và sẽ có một ngày, một ngày nào đó không còn phải cách xa phải không em ơi.?
     
  3. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0


    .................
    Em ơi tuy giờ đây hai miền còn cách xa Niềm chia cắt thắt đau lòng chúng ta Nhưng không thể xóa được hình bóng em Dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em .........
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, hôm nay anh Rùi nhà chúng ta lãng đãng như nghệ sĩ ấy.. các chị nhỉ...............
    Thỉnh thoảng ngẫu hứng bình loạn như thế cũng hay lắm chứ... mọi người được thưởng thức tài múa bàn phím của Rùi.. hay lắm
    Tự nhiên hôm nay bị hỏng việc mà lại vui vui.. hờ... đỡ việc.... cho cả tuần.. delay all plan.. nhưng thế thì sang tuần vắt chân lên cổ mất... business trip rồi thì program... khéo bị overlap mất hay là mình cứ kéo dài cái cuối tuần ra... đi chơi thật đã ở duới đó nhỉ... bi zi nít mà... làm quả bay lơ lửng không trung nhỉ... phải thử cảm giác mạnh ấy 1 lần thôi... lần trước xuống vào mùa đông lại hôm b.. động.. nên ko chơi được Lần này sẽ cố...
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày mới rồi, chúc mọi người xung quanh tôi thật hạnh phúc, khoẻ mạnh và yêu đời.
  6. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Vừa lượn cả vào nhà 79, thấy họ tổ chức nhận quà hoành tráng quá, nghĩ tủi cho mình ... Hội An này, Thái Lan này, Sài Gòn này,,, Thế này thì làm sao mà khoẻ mạnh, hạnh phúc với yêu đời được
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo hôm trước k đi, làm người ta quần nhau với 2 con cá, ghét cái mặt.
    Vẫn đang giữ quà đấy, dễ thương lắm, khi nào định lấy nào
    À mà cái quà 14 tháng 2 của cô lazy cô í tặng tớ để k BCS mà hôm í cô í BCS hơn 2 tiếng chỉ với lời nhắn em đến muộn 1 tý làm TCC đứng ngẩn ngơ dưới nhà tớ ấy ạ. Hì hôm í Pumm k đi để nghe lời tỏ tình của tớ với TCC, ới giời ơi, tỏ tình mùi mẫn vậy mà vẫn k chịu rửa bát mới đau.
    Ôi, tự dưng nhớ đến 1 bài hát, do you feel my heart beating, do you understand, do you feel the same. Èo mình tự dưng ....
    Ai có thì post bài í lên cái, nghe cái
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Bài này hôm qua lúc bước ra khỏi quán bia đỏ lẩm nhẩm hát phải không Mập
    Muốn hát bài này thì phải nhắm mắt lại nhé. Close your eyes mà
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Thế có k ?
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Eternal Flame ​
    (The Bangles)
    Close your eyes, give me your hand, darling
    Do you hear my heart beating
    Do you understand
    Do you feel the same
    Am I only dreaming
    Is this burning an eternal flame
    I believe it''s meant to be, darling
    I watch you when you are sleeping
    You belong with me
    Do you feel the same
    Am I only dreaming
    Or is this burning an eternal flame
    Say my name sun shines through the rain
    A whole life so lonely
    And then you come and ease the pain
    I don''t want to lose this feeling
    Close your eyes, give me your hand, darling
    Do you hear my heart beating
    Do you understand
    Do you feel the same
    Am I only dreaming
    Is this burning an eternal flame

Chia sẻ trang này