1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, già thế này rùi còn đú vào đây làm gì, lượn đi cho nước nó trong bạn ơi.
    Nhà này không những khoe hàng mà bêu xấu hàng cũng giỏi lém đấy ... ha ha ha
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái cậu em trai này vừa gọi Map = chị, giờ lại bảo hơn lazy đến 10 tuổi, đúng là đứng trước các đỉnh nuí Thái SƠn nên chú ấy... trở nên bối rối lạ thường, âu cũng là điều dễ hiểu. thui anh Rùi à, lần này tha cho em nó.. để em nó còn học hỏi nhà mình hơn nữa....
  3. seioovn

    seioovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đang ko biết là đứng trước mấy đỉnh núi Thái Sơn nào mà lại có "Thái Sơn" lẩm cẩm thế ko biết? Đọc lại đi e ơi, hoa mắt rồi, đừng ở đó mà nói phét nữa
    Cũng ko định vào phá gì topic của các bạn đâu, nhưng a thấy cô cũng hay có vẻ liệt kê thành tích, nhiều bài thấy cô viết giống nhau quá, nên a ý kiến ý cò chút thôi. Có gì ko phải mong cô bỏ qua. Mỗi người một tính cách mà. Biết đâu vẻ đẹp của cô lại chính là ở những điểm này nhỉ?
  4. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, topic này của bọn mình để liệt kê thành tích mà , tụi mình tưởng ngay từ đầu bạn đã thông rồi chứ nhỉ, nên tụi mình cũng chả nghĩ là bạn đang phá topic đâu
    Lazy em, bỏ qua đi - người nhà mình vốn rộng lượng mà ( bôi hồng không bạn ấy lại bảo mình tâng bốc nhau, ngại chết ).
  5. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    choài, đập 2 phát xoa 1 phát
    Cả làng ới, có 1 cái vụ nhậu nhẹt nào mà tớ toàn nghe phong thanh thôi ấy nhỉ, đến tai tớ thì đã là đi nhá đi nhá, mà chả hiểu đi đâu. MÀ em lazy vi vu thì cũng nhớ là còn các anh chị ở nhà đấy nhá
    He he, spam tẹo, chả có gì để nói cả
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    này các chị ơi, có đồng chí... theo bạn.. tìn tìn... bỏ cuộc chơi hôm nay.. sáng 8h30 gọi đến cty thì chưa đến, gọi đến nhà thì.. ko có nhà, gọi di động thì Thuê bao đang nằm ngoài vùng... bít ngay mà,, lẳng lặng trốn anh em đi, tối qua hứa gọi điện cho em mà quên.. Fan thế đấy, giận chị quá
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái cậu này buồn cười thật. Cậu vào topic của em nhà tớ chơi thì cả nhà tớ véo cằm cậu nhưng không nên bình loạn linh tinh khi chưa biết nội dung cụ tỉ (chắc cậu chưa đọc hết từ đầu topic này). Nhà tớ mở nó ra với mục đích khoe các thành tích mà bọn tớ làm được (đi chơi, đi công tác, đạt visa đi Mẽo, biết bơi, nấu ăn giỏi, hát cũng giỏi, nhảy được .........). Cái này có ảnh hưởng đến ai không nhỉ????
    Lần sau rút kinh nghiệm nhé, hãy phát biểu khi cậu tỏ tường mọi việc..
    Nóng quá, cụng ly cái nhỉ . Tớ ko biết cậu bao nhiêu tuổi nên cứ xưng ngang cho dễ nhé. Nếu thích gọi đúng thì cậu khai tuổi ra tớ sẽ sưa lại cách xưng hô.
    Ý quên. Đây là diễn đàn để mọi người trao đổi thông tin, viết cảm nhận về cuộc sống nếu cậu cảm thấy nhà tớ ko hợp với cách nghĩ của cậu thì ...................ko nên chỉ trích gây tranh cãi, mất hay.
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Eo ui, gì mà đã giận chị roài. Dễ giận như thế là nhanh già, nhanh xấu và mọc mụn lên mặt đấy em iu ạ.. Hôm đó mình về muộn, gọi dd cho thì "thuê bao quý khách vừa gọi hiện...........hí hí hình như bên cạnh một thuê bao tắt máy nên nó bị ảnh hưởng. Ko dám gọi cố định vì muộn quá roài.
    Thế tình hình nhà mình đi xem ca nhạc thế nào?? Thích nhỉ, được bánh bao vụ xem ca nhạc. Đúng là nhiều fan hậm mộ nó thích thế đấy. Haha, chắc vui lắm được đi xem ca nhạc mà lị.
    Còn cái tên chuẩn bị có bằng lái xe bốn bánh thế nào roài. Kể thành tích đi chứ.
    @đứa sắp biết bơi: chị đã biết thở một hơi roài nhé. Hôm nay bơi ở Kim Bôi (khoe hơi bị khéo nhé), chắc buổi sau sẽ biết thở. Hì, chị đã được gọi là biết bơi rùi. Thích ko?
    @Đứa biết bơi nhưng chưa biết bơi ếch: chị mới học được mấy bài thể dục thẩm mỹ dưới nước tuyệt cú mèo. Đảm bảo sau 1 tháng luyện tập chăm chỉ người sẽ rất đẹp. Kết hợp với bơi ếch thì cứ phải gọi là............Hối lộ đi chị sẽ dạy cho.
    Tạm thời khoe khoang thế đã. ĐI ngủ thôi, có gì mai khoe tiếp.
    Chúc cả nhà sắp có một tuần làm việc hiệu quả.
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    chẹp, hình như em tự kiêu chứ em lại nghĩ bác í thích chị em nhà mình chết đi đc mún làm quen, trêu em lazy 1 phát xong cuống quýt khen lại em í 1 phát, thôi cả nhà thông cảm cho bạn fan hâm mộ này đi, bỏ qua.
    Ế hế, đã thở đc rồi à, thích thế nhỉ, giỏi thế, vỗ tay .
    Úi giời đi xem ca nhạc hết xảy luôn, đi nhậu cũng hết xảy luôn, 100% cụng ly nhé, phí cho 2 cụ ở nhà
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Vâng cái tên sắp có bằng lái xe bốn bánh báo cáo báo cầy với chị em đây:
    Thưa với chị em, thứ 6 và thứ 7 vừa rùi tụi công ty em có chuyến du ngoạn về Ninh Bình bằng xe máy vui kinh khủng.
    Chiều thứ 6 làm việc xong, anh em tập trung quân lại, đeo ba lô và lên đường. Mới đầu dự định đi từ 6h chiều cho sớm sủa kẻo không thì tối cũng lại sủa thế mà lần chần mãi đến 7h tối mới xuất phát được. Thế nhưng chị em cũng biết độ khủng khiếp của các "tổ lụa viên" công ty em rùi phải không? Các chú công an giao thông cũng lắc đầu chịu thua thôi để mày chạy, chặn mày lại nhỡ bị sao thì rách việc (Đoạn này thêm gia vị mắm muối nên có gì bác seioovn bỏ quá cho nhé). 8h30 chúng em đã có mặt tại Ninh Bình bắt đầu cuộc ăn chơi không trác táng ở đây.
    Đầu tiên phải kể đến món Dê núi Ninh Bình, một món mà khi đến với NB mọi người phải thưởng thức ngay. Dê ở NB là dê được thả trên núi do vậy thịt dê rất chắc. HƠn nữa, ở đây thịt dê không phải chỉ có 7 món như thịt chó mà có đến gần 20 món cho mình lựa chọn. Bọn em rất ấn tượng với món dê nướng, dê tái chanh, dê xào xả ớt. có lẽ ở đây thịt dê sẵn nên đĩa thịt nào cũng đầy tú ụ, chẹpp chẹp, nói đến đây lại nhớ thịt dê quá
    Tóm lại, thịt dê Ninh Bình ngon và độc đáo, không có gì để bàn cãi.
    Ngày hôm sau, sáng dậy đi ăn lòng lợn. Ninh Bình cũng có mấy quán lòng ngon nổi tiếng, ăn xong rùi đi uống cà phê Trung Nguyên ở NB. Hì hì,sướng nhất là tiền ăn sáng đấy là tiền chăn dắt được do chơi tiến lên tối hôm trước trong khi ngồi xem WC.
    Ăn sáng xong, Tam Cốc thẳng tiến. Ghép vào cùng đoàn đi còn có mấy người ở NB nữa. Nói chung là vui, cười nói mái thoải đi.
    Tam Cốc chắc nhiều người đi rùi, nói chung phong cảnh thì cũng bình thường thôi nhưng do đi đông nên rất vui.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường còn gặp mấy anh bạn mình nữa chứ.
    [​IMG]
    Trưa hôm thứ 7 là dỗ ông của cậu bạn quê NB nên cả bọn lại quay về nhà cậu ta ăn cơm, ấn tượng món Dê đểu làm bằng chân giò lợn, ăn chẳng khác gì cả. Tự nhiên nghĩ rằng Nhất Ly ở Hà Nội có lẽ cũng toàn chân giò lợn thôi, hic hic.
    Ăn xong, cả bọn lại đền vua Đinh - Lê thẳng tiến, thăm thú quanh đây đó, 4h chiều ngược ra HN. 5h45'' là HN ơi ta đã về đây, kết thúc một chuyến đi vui vẻ. Chắc khoảng 2 tuần nữa lại có vụ nữa đấy, DL Group xem thế nào có tham gia cùng không?
    Ngày Chủ Nhật lại quay lại với chiếc Daihatsu 4 bánh trên từng cây số. Em nghĩ rằng nhà mình có thể yên tâm ngồi sau tay lái em để đi ăn gà rùi. Chạy cực ổn luôn. he he (thế này có ca ngợi mình quá không nhỉ, chắc là không đâu cả nhà mình nhỉ)
    Sắp được ăn gà ri và lơn Lửng rùi bà con ơi...
    Chị H ơi, ảnh MC đâu, post lên cho hoành tráng đê ê ê ...

Chia sẻ trang này