1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seioovn

    seioovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
  2. seioovn

    seioovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ở đời phải biết mình là ai chứ??
    @ yeumaudo: Tôi không hề chỉ trích hay gây sự với đội nhà bạn, bạn có thể đọc từ đầu và thấy rằng tôi chỉ nhận xét những câu mà tôi nghĩ tất cả mọi người đều thừa nhận là đúng.
    Khoe hàng không vấn đề gì, nhưng vấn đề lại ở chỗ thường xuyên lặp đi lặp lại cũng một nội dung, gây phản cảm
    Còn cái nữa, nhà bạn thường xuyên có những lời lẽ và thái độ không hay với khách viếng thăm, cái này chắc bạn không phản đối chứ?
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ảnh tiếp nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Em cũng công nhận bác nhận xét chỉ được cái đúng, chả gì thì cái hội này nó cũng tôn em lên làm đệ nhất đanh đá, ha ha. Thế nhưng bác so sánh thế là hơi sai lầm rùi. Khi bác đọc bài của em viết với SCHĐ bác có đọc những gì SCHĐ viết không? Vậy là em muốn giữ topic của mình trong sạch đấy chứ. Những tư tưởng như thế thử hỏi được thừa hưởng từ đâu? Sau này có gặp một số người có biết SCHĐ cũng có nói về cô bé đó và SC cũng tự nhận thấy nó không phù hợp với topic nên xoá rồi. Sau đó bác có thấy bài của em tồn tại không?
    Có điều rằng bác so sánh em với hàng tôm hàng cá thì xem ra không đúng lắm, bác có thể coi em là cá vì cá mới biết lưọn. Em chỉ tránh xa chỉ trích của người khác trước khi nhìn lại bản thân mình. Trước đây em có 1 người bạn, nhìn đâu cũng thấy cái không bằng lòng, cuối cùng người đó có được cái gì bác biết không? Có được cái nhìn khinh khỉnh từ phía mọi người.
    Em công nhận là topic lập ra để mọi người vào cùng chia sẻ bàn luận. Nhưng muốn chia sẻ và bàn luận thì làm sao phải phù hợp với những người lập ra topic. Bạn không thể nào vào một topic của manga và nói tôi chỉ thích tiểu thuyết còn truyện tranh là nhảm nhí. Trong nhóm cũng nhiều người thích du lịch, nhiều người thích cafe. Đi về thì phải kể ra để cùng chia sẻ, uống quán nào ngon thì post lên cho mọi người biết. Những chuyến đi thì chẳng phải lặp đi lặp lại sao? Bác nói những người lập ra topic này là phản cảm. Em chẳng biết có phải như thế không hay nữa nhưng bác thử hỏi cả nhóm em xem. Mọi người sẽ nói topic này khiến mọi người vui vẻ, được nói và viết những gì mình nghĩ mình thích. Bọn em chẳng có ai là nhà văn cả nên có lẽ giọng văn hơi khô cứng. Nếu bác có nhã ý dạy về cách viết văn chúng em sẵn sàng ghi nhận tấm lòng của bác.
    Cũng chỉ có đôi lời như vậy, bác không đồng ý chúng ta có thể bàn luận tiếp bác nhỉ.
    Còn cái câu đầu em nói với bác đấy, thực ra cũng coi bác như bạn bè thì suồng sã thôi, nếu mạo phạm thì bác bỏ qua. Văn nghèo chữ dốt mà, nói thế nào để người ta hiểu đúng khó lắm ...
  5. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Bác Rui khoe hàng hoành tráng quá, tiếc là tớ k xem đc cái nào, chắc do firewall ở đây, về nhà tớ sẽ xem lại, tuy nhiên Rui nhà mình chụp ảnh để post lên thì mình chỉ có thể nói là very OK.
    Úi giời hôm trước Rui bỏ lỡ 1` quả xem các em xì tin biểu diễn nhá, đúng là xì tin, làm tớ, em lazy và các tên còn lại chỉ có chép miệng khen ngợi chúng nó thôi, tiếc là không có máy ảnh đứa nào cũng kêu là tiếc quá k mang máy ảnh chứ không hôm nay cũng lên đây show hàng cùng Rui roài.
    Hôm qua định kể vào blog, chỉ tội đang kể hứng chí đụng luôn chân vào nút power thế là xong. Hôm trước thì đang định kể về quả modem bị ngủm , định rủ cả nhà đến FPT bắt đền nhưng hoá ra cũng lại do mình đụng chân vào cái dây nguồn mà k biết thế nhưng viết xong thì lại lỡ tay click thế là sang trang khác, nó recover blog có 1 nửa, chán chả buồn viết lại. Úi giời, mình đoảng đến là dễ thương
  6. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có vài lời nói với cậu TSU_RUI thế này:
    Theo tớ biết, bất kỳ topic nào chưa bị khoá thì bất cứ ai cũng có thể vào và đóng góp ý kiến ý cò cho dù được welcome hay không - thế nên, ý thứ nhất, seioovn đúng! Cả nhà hoan hô bạn nào!
    Cũng theo tớ biết, công nhận là nếu không biết Rui thế nào mà chỉ nhìn vào những gì Rui viết thì Rui thật là đanh đá ( ờ, nói giảm nói tránh một tí nhé, chứ dùng từ "ngoa ngoắt" thì hình như những người bán hàng hoá là tôm và những người bán hàng hoá là cá hay dùng hơn ) - thế nên, ý thứ hai, seioovn lại đúng! Rui mà nói bạn không đúng thì Rui khoanh chân xin lỗi bạn đi ( Tay còn để gõ bàn phím, nhờ )!
    Rui bảo là "cái hội này nó tôn em lên làm đệ nhất đanh đá" - Rui có nhầm không đấy? Hội này ai chả đanh đá, Rui còn lâu mới làm đệ nhất được. Vậy là Rui nói sai! Phạt!
    Rui có thấy là seioovn nói "Tôi không hề chỉ trích hay gây sự với đội nhà bạn, bạn có thể đọc từ đầu và thấy rằng tôi chỉ nhận xét những câu mà tôi nghĩ tất cả mọi người đều thừa nhận là đúng". Đấy, seioovn đã nhận xét những câu mà seioovn NGHĨ tất cả đều thừa nhận là đúng, Rui cũng nên học tập đi, chứ Rui cứ đi nói những gì Rui nghĩ - tớ e dễ thành "Đời có còn gì tươi đẹp nữa. Buồn thì đến khóc, chết thì chôn" lắm. Vì lí do này, phạt Rui!
    À, còn cái này nữa, tớ chỉ dám nói trong NHÀ MÌNH, tớ xin nhận xét câu mà tớ NGHĨ tất cả mọi người đều thừa nhận là đúng "Ở đời phải biết mình là ai chứ!" - câu này càng ngẫm càng đúng!
    Rui không đồng ý, chúng ta có thể bàn luận tiếp, Rui nhỉ!
    ----------
    Tớ có câu hỏi với seioovn - hoàn toàn không có ý gì, chỉ là tớ tò mò muốn biết thôi nhé: "Xin lỗi, cậu có quan hệ họ hàng dây mơ rễ má gì với em SCHĐ không?". Chỉ trả lời "Có" hoặc "Không" giúp tớ nhé. Xin cảm ơn.
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết bơi rồi, hu ra hu ra, bạn H đâu rồi dám ra đua không.
    Bạn H ơi, hôm trước í mà, chả hiểu chú Rui làm giề mà chị lễ tân đánh dấu có 1 thay vì 4
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 19/06/2006
  8. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Lần sau mà Rui đi bể NK nữa thì tốt - vẫn chị lễ tân hôm nọ đấy
    Hôm nay có một màn trình diễn vô cùng ngoạn mục của một tài năng vừa mới được khai quật, quả là đáng tiếc cho những ai không được chiêm ngưỡng. Chị đã có những bước tiến đáng kể trên đường đua xanh, và đe doạ danh hiệu "kình ngư" của những ai đang mải sống trên đỉnh vinh quang mà không chịu tôi luyện bản thân.
    Được pumm sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 19/06/2006
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà với kế hoach BG hoành tráng và vui vẻ..
    Trời nắng thì mặc trời nắng
    Ta ngồi ô tô nắng ko đến mặt
    Nhặt từng mảnh nắng vụn ta cười
    Mười mấy người trên ấy thật là vui
    Rui đi chơi phê nhỉ, thế em nào là em cầm ĐT ... trả lời lazy thế, xem mặt cái rùi ôi...tiếc là em chả có cái máy KTS đẹp như chị Map và Rui , ko thì em cũng show lên cho cả nhà thèm
    Dạo này nóng nhỉ, giá mà có cái tủ lạnh.. chui vào ngủ thì tốt.. chị Mạp nhỉ
    Chị Hiền nhé, âm thầm đi theo đoàn xe máy với zai ngon, mình rủ rê thì ừ hữ hoài.. thì ra là thế lày đây.. ô la la... thui, đi rùi mang cho em ít nước Bản Giioóc chị nhá, em sẽ mang ít gió nào về cho chị,..
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, phi vụ gà ri đã hoàn thành. 1 tháng nữa em có bằng cả nhà sẽ được ăn gà ri thoải mái.
    @Map: Nho là Map phai lo vụ xe cộ đấy nhé. Làm ở Toyota mà lị. Yên tâm đi, tổ lụa lắm rùi. Hôm qua 8h đêm lái từ Sơn Tây về HN an toàn mà

Chia sẻ trang này