1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Lazy đang ở trong Sài gòn hả em, chúc mừng em nhé, thứ nhất là vào đấy chắc là training để lên chức , thứ 2 là khi xa Hà nội mới nhận thấy là có rất nhiều người quan tâm và nhớ đến mình thì thật vui phải không .
    Bài thơ của Mập sưu tầm ở đâu mà hay và thú vị thật đấy.
    Chúc mọi người luôn hạnh phúc và đoàn kết như bây giờ.
  2. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng!
    Phóng viên tờ "Tin nhanh buổi sáng" xin chúc quý cô quý cậu quý bạn quý bè buổi sáng tươi trẻ, buổi trưa vui vẻ và buổi tối mát mẻ.
    Xin mời các bạn cùng tôi điểm lại sự kiện nổi bật nhất tuần qua với hình ảnh được truyền qua vệ tinh:
    [​IMG]
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0

    uống trà cho tỉnh táo nào (chú thích, đề nghị tưởng tượng ra trà chứ k phải bia)
    Chúc chị có hứng làm việc, chúc bạn làm việc +trực nhật chăm chỉ, chúc 2 đầu Bắc Nam nhớ nhau hơn, chúc em lên đc mấy cân
  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, mọi ngừơi mà nhìn thấy em bây giờ mới cảm nhận được được rằng em không hững hờ với cuộc sống thế nào. Tận hưởng cuộc sống tươi đẹp đến nỗi trong thời gian cực ngắn đã tăng hai cân . Chị Lazy mà áp dụng được công thức của em thì lời chúc của chị Map thành hiện thực ngay >> mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ .
    Được tsu sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 12/04/2006
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà nè
     
    Chuyện tình thảo nguyên


      

    Trời chiều người em gái vẫn đi trên thảo nguyên xanh Chíu chíu chíu lêu lêu, ồ lêu ồ lêu ồ Gùi từng bầu nước mát tới chàng trai yêu Chíu chíu chíu lêu lêu, ồ lêu ồ lêu ồ Em vui như chim hót, trên cao nguyên bao la Em như con suối xanh trong, ồ lêu ồ lêu Rồi từ ngày em đến đám chăn bò vui sao Chíu chíu chíu lêu lêu, ồ lêu ồ lêu ồ Chàng nào lòng cũng nhớ ... ớ ơ ờ thương em Chíu chíu chíu lêu lêu, ồ lêu ồ lêu ồ Ai cũng chăm lên nương rẫy, chăm săn hươu săn nai Tiếng sáo ai cũng tha thiết Em biết chọn tình yêu ai, ồ lêu ồ lêu Em biết yêu thương ai nhất Ai chơi đàn thật hay đây, ồ lêu ồ lêu Rồi một chiều xa vắng có anh chàng thương binh Chíu chíu chíu lêu lêu, ồ lêu ồ lêu ồ Trở về làng quê cũ với cây đàn t''rông xưa Đôi chân anh thôi leo núi Đôi tay anh thôi chơi đàn Đôi mắt anh buồn xa xăm nhìn em, nhìn em Để rồi người em gái trót đem lòng yêu anh Chíu chíu chíu lêu lêu, ồ lêu ồ lêu ồ Rừng về chiều im bóng dáng hai người bên nhau Chíu chíu chíu lêu lêu, ồ lêu ồ lêu ồ Em đưa anh qua núi Đêm đêm anh nghe em đàn Năm tháng đi qua êm ấm trong căn nhà nhỏ chênh vênh ồ lêu ồ lêu Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu ? nhau Ơ hớ ? ờ hờ núi ? hờ núi ?vời vợi? hờ hớ Núi cao chi lắm núi ơi Núi che mặt trời Che khuất người tôi yêu Thương em, thương em anh hát Ơ hớ một mình đợi em một mình Chờ em ... Em biết yêu thương ai nhất Ai chơi đàn thật hay đây Đôi khi tình yêu vẫn thế Yêu nhau chỉ vì yêu nhau Yêu nhau chỉ vì yêu nhau
     
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ừ, uống trà cho tỉnh táo nào . Sì trét quá.
    Chúc cả nhà có hứng làm việc. Chúc chúng ta luôn vui vẻ và đoàn kết. Chúc vân vân và vân vân.......
    Chúc Pumm hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay và vui vẻ giúp chị vào ngày mai nữa.
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Pumm đã nhận đc giấy, còn các đồng chí khác thế nào, ai cầm giấy của tớ nhỉ.
    2 bác ơi, 6pm, cơ quan Pumm nhé
    oái giời, sếp Việt nhà em đi họp em hí hửng chạy đi chơi, đi giữa đưòng gặp thằng sếp Nhật có tiêu đời không cơ chứ, các bác nguyền rủa nó giúp em nhé, dở hơi giờ làm việc k đi làm việc àm đi chơi lung tung, sếp gì mà kỳ lạ
    Cho thêm cái này để trực giúp Pumm này, chị đọc cho giảm stress nhé:
    Có ít nhất 5 người trên thế giới này yêu bạn nhiều đến nỗi họ có thể chết vì bạn
    Có ít nhất 15 người trên thế giới này yêu bạn bằng cách này hay cách khác
    Lý do duy nhất mà 1 người nào đó ghét bạn là người đó muốn đươc như bạn
    Một nụ cười của bạn cũng có thể mang lại đến hạnh phúc cho một ngưòi nào đó ngay cả khi họ không thích bạn
    Một đêm có 1 ngưòi nào đó nghĩ đến bạn trước khi đi ngủ
    Bạn là cả thế giới đối với 1 người nào đó
    Thiếu bạn 1 người nào đó không thể sống đựoc
    Bạn là đặc biệt và duy nhất theo cách của mình
    Một người nào đó mà bạn không biết đang tồn tại và yêu bạn
    Dù bạn có mắc sai lầm to lớn nào đi nữa thì vẫn sẽ có những điều tốt đẹp đến với bạn
    Khi bạn nghĩ rằng thế giới này quay lưng lại với bạn, hãy nghĩ lại. Bạn chính là người quay lưng lại với thế giới.
    KHi bạn nghĩ rằng không còn cơ hội nào để đạt những gì bạn muốn, bạn thật sự không bao giờ đạt được nó. Nhưng nếu bạn tin vào bản thân mình chắc chắn sớm muộn gì bạn cũng đạt đựoc những điều ứoc muốn đó.
    Hãy luôn nhớ những lời khen, quên đi những lời bình luận thô lỗ.
    Luôn nói với những người khác những gì bạn nghĩ về họ, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi họ biết điều đó.
    Chị thấy thoải mái chưa, nếu chưa thấy thoải mái thì thêm cái này: em đã hì hục đánh lại toàn bộ chứ k cop và paste đâu vì em k biết là có cách nào chuyển từ VNI sang unicode technically k., vui lên nhé
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Có đấy chị ạ. Em vẫnđang dùng cái đấy trên máy của em để chuyển các văn bản từ Vni sang Unicode (vkosetup). Hì hì, chị có nhu cầu không để em phục vụ nhỉ .
  9. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic, buồn ngủ díp hết cả mắt vào mà vẫn phải chống mắt lên để trực ban .
    Tớ thấy mấy bạn post nhiều thơ quá, tớ cũng bon chen gọi là chút trà sau bữa cơm trưa nhé:
    Suối vỡ vào chân núi đá
    Núi đá không nghe hững hờ
    Tôi hiểu nỗi buồn con suối bị làm ngơ
    Nhưng nỗi buồn của tôi ai hiểu
    Suối dằn vặt van xin
    Nhưng không hề lung lay núi đá
    Núi với tim người tôi yêu giống lạ
    Cái hững hờ đâu cũng như nhau.
    Nhưng:
    Khi núi đá hững hờ
    Suối vẫn chảy qua núi đá
    Tôi hiểu sự vượt qua của suối
    Của lòng dũng cảm và quyết tâm,
    Khi con tim hững hờ như núi đá
    Bạn phải biết uốn mình như suối
    Mềm mại nhưng mạnh mẽ vượt qua
    Không phải lúc nào đâu cũng như nhau!
    ( Sưu tầm )
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hot! Hot!
    Khu vực phía Nam kiên quyết không hững hờ.
    Cuối tuần có một cái Mekong Delta Tour đây .

Chia sẻ trang này