1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng bạn Map nè
     
    From Sarah with love






     
     
    [Verse 1:]For so many years we were friendsAnd yes I always knew what we could doBut so many tears in the rainFelt the night you saidThat love had come to youI thought you were not my kindI thought that I could never feel for youThe passion and love you were feelingAnd so you leftFor someone newAnd now that you''re far and awayI''m sending a letter today[Chorus:]From Sarah with loveShe''d got the lover she is dreaming ofShe never found the words to sayBut I know that todayShe''s gonna send her letter to youFrom Sarah with loveShe took your picture to the stars aboveAnd they told her it is trueShe could dare to fall in love with youSo don''t make her blue when she writes to youFrom Sarah with love[Verse 2:]So maybe the chance for romanceIs like a train to catch before it''s goneAnd I''ll keep on waiting and dreamingYou''re strong enoughTo understandAs long as you''re so far awayI''m sending a letter each day[Chorus]From Sarah with loveShe''d got the lover she is dreaming ofShe never found the words to sayBut I know that todayShe''s gonna send her letter to youFrom Sarah with loveShe took your picture to the stars aboveAnd they told her it is trueShe could dare to fall in love with youSo don''t make her blue when she writes to youFrom Sarah with love[Last chorus:]From Sarah with loveShe''d got the lover she is dreaming ofShe never found the words to sayBut I know that todayShe''s gonna send her letter to youFrom Sarah with loveShe''s gotta know what you are thinking of''Cause every little now and thenAnd again and againI know her heart cries out for youFrom Sarah with loveShe''d got the lover she is dreaming ofNever found the words to say, ahhBut today, but today...From Sarah with loveShe took your picture to the stars aboveAnd they told her it is trueShe could dare to fall in love with youSo don''t make her blue when she writes to youFrom Sarah with love[Coda:]So don''t make me blue when I write to youFrom Sarah with love
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    10 ngày nữa là được đi ăn Gà ri roài.
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    HI hi , sắp được ăn gà rùi. Hy vọng rằng em sẽ vẫn còn ở HN để tham ra vụ gà ri với mọi người.
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Gà ri đi cả nhà ơi.
    Trước khi gà ri chúng ta tụ tập vụ gì đi... hi hi hi
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đi ăn gà ri đi cả nhà minh ui ui..
    Đêm hôm qua, e trở về mới thấy HN nóng thật, đang ở trong kia mát mẻ dễ chịu hơn mà.. nửa đêm rồi mà nhiệt độ vẫn cao, nóng như giữa trưa Sg vậy.. Nhưng mà mình về nhà mình vẫn thấy khoẻ hơn.. nóng thì ở tịt trong nhà..được vể nhà thật là vui.. lại nghe nói có vụ ăn gà ri... hihi hihi...
    Mặt đường bốc lên, cái nóng mùa hè
    Chỉ có anh và em, đại lộ vắng vẻ
    Chỉ có anh và em xa thành phố ..
    Ngoảnh đầu phía sau, qua những chặng đường
    Thành phố ơi chờ ta, những ngày hối hả
    Nhìn về phía xa, qua những tầng trời
    Hạnh phúc là chi ? Những gì đang kề sát ..
    Nghe bài hát này lại thấy cái nóng mùa hè trở nên dễ thương thế..
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 09/07/2006
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp chị, Tôi thấy chị trẻ quá, chị đi cùng 1 người bạn gái nữa.. cả 2 đều dễ thương, đó là ấn tượng ban đầu... tôi vẫn ko biết tuổi của chị, vẫn xưng ấy tớ ngon lành... láo thật nhỉ.. thế rồi chị bắt đầu nói.. chị bảo tôi chắc là 8x.. tôi cười hì hì, gật đầu.. và sau đó thì tôi biết tôi phải gọi chị bằng Chị...
    Chúng tôi quen nhau như thế đấy, sau một buổi gặp khá cởi mở ... cả bọn ăn kem thì phải.. lạnh tê tái.. thế rồi cứ thế là gặp nhau lần chót ở sân bay...
    Suốt chuyến đi ấy, tôi nhận ra 1 điều Chị rất nhẹ nhàng, luôn xử lý tình huống một cách rất... nữ tính.. nhưng cũng hết sức mạnh mẽ... Chị cũng giống tôi là đều thích cười, và thích chụp hình, hình như nhóm chúng tôi đều có điểm chung ấy.. Chị chụp hình rất tươi, và rạng rỡ, ngoài ra chị còn có khả năng bấm máy cũng rất tuyệt, vì vậy mà tôi đây cũng có.... vô số ảnh đẹp ... sau chuyến đi... nhờ tài bấm máy, dựng cảnh, đạo cụ của Chị
    Chúng tôi trở thành 1 nhóm, và với tôi Chị là người dịu dàng, nhưng lại chịu chơi của nhóm.. chị ko bỏ sót một cuộc vui nào ... trừ 1 số cuộc vui nho nhỏ, do bận chuyện riêng tư
    Chị khéo tay, làm gì cũng đẹp, tôi cũng khéo tay nhưng mà lười hơn Chị nhiều.. thế nên chị vẫn là người khéo Nhất nhóm... nấu ăn thì cũng ngon lắm.. chắc là đuợc Rui khen Nguời vợ đảm đang... hơn tôi rồi...
    Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến cái ngày mà chúng tôi cám ơn Người đã sinh ra chị, để làm bạn của chúng tôi... mặc dù chị sinh ra trong 1 thời tiết chưa dễ chịu như ai đó vào cuối mùa thu, đầu đông.. thời tiết giữa tháng 7 nóng gắt, hoặc lại có thể mưa rào xối xả, thật là thất thường.... đấy, thế mà chị lại sinh ra trong hoàn cảnh lịch sử.. à.. thời tiết như vậy đấy...
    Tôi nói dài dòng quá nhỉ, chỉ muốn túm lại là tôi muốn CHÚC MỪNG chị nhân cái ngày thời tiết ko đẹp ấy thôi, dự báo thời tiết cho ngày thứ 6, ngày 14 (hihi, ko phải 13): TRời nắng, nhiệt độ 35-40 độ, Chiều có giông, đề phóng gió giật cấp 7, cấp 8, ai đi ra đường giờ này để nghị nhanh chóng về nơi trú ẩn an toàn..
    [​IMG]
  7. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0

    Càng gần đến cái ngày mà mỗi năm chỉ có một lần ấy nó càng nhận được nhiều câu hỏi về việc định "xử lý" ngày "định mệnh" đấy ra sao, nhưng mà vào lúc 18:38, 12/07/06 thì nó mới chính thức nhận được lời chúc mừng đầu tiên. Cảm giác xúc động, vui vui và vênh vênh , ấy là vì:
    Thứ nhất, nó là một đứa bề ngoài thì rất cứng rắn và lạnh lùng nhưng thực ra lại rất dễ xúc động trước những lời khen như trẻ quá, dễ thương, dịu dàng, vân vân và vân vân. Càng xúc động hơn nữa là lời khen ấy lại từ người mà nó nghĩ là hội đủ các phẩm chất đấy hơn nó. Nó biết nó chả được một phần nào như người ta khen đâu , nhưng nó cảm nhận được những tình cảm gửi gắm trong đó, nên thực sự xúc động ...
    Thứ hai, thời tiết tháng 7 nắng mưa thất thường, buổi trưa nắng vỡ đầu đến chiều lại mưa xối xả, nhưng nó vẫn cứ đòi "vào đời" đúng tháng này, thế mới đau ( đúng ra, kế hoạch là hai tháng sau cơ ). Mà đau thế nhưng vẫn có người chúc mừng, và hơn nữa là lời cảm ơn Người đã sinh ra nó - nó thấy vui lắm . Cho dù hôm đó thời tiết có giông, có gió và không dễ chịu như ngày của ai đó thì mọi người vẫn phải tới nơi nó trú ẩn để chia vui nhé.
    Thứ ba, vênh là "bản chất" của nhà ĐL rồi , mà nó là một thành viên nên không thể tránh khỏi "ảnh hưởng" ( hehehe, đến giờ này có khi nó còn chưa rõ là nó bị ảnh hưởng hay nó gây ảnh hưởng ). Tại sao không vênh vênh tí chứ khi mà biết mình có những người BẠN như vậy xung quanh ...
    Có nhiều điều nó muốn nói nữa, nhưng tạm thời thế cũng đủ để khởi động lời nói XIN CẢM ƠN nhỉ !
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    đấy là quà, còn giờ thì ước nhé:
    [​IMG]
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này viết từ sáng sơm mà TTVN củ chuối quá nên giờ mới vào được để gửi nè.
    Chào mừng ngày mới, chúc mừng sinh nhật Pumm
    Nói gì nhỉ, mình chỉ con cú trong bọn 79 ?onó? luôn kêu là già nhất bọn mặc dù chỉ sinh trước mình có 1 ngày thôi. Dù sao ?onó? cũng hãnh diện là sinh vào ngày quốc khánh Pháp còn với người dân Hà Lội thì ngày sinh của ?onó? là ngày cháy chợ Đồng Xuân (khủng khiếp quá).
    Nói gì thì nói cũng không thể phủ nhận rằng ?onó? cũng là một người bạn tuyệt vời, bị DL Group lôi kéo nhập bọn và từ đấy máu phiêu lưu trong người ?onó? nổi lên. Nay Sapa - Fanxipang mai lai Cao Bằng - Bắc Cạn - Thác Bản Giốc. Những chuyến phiêu lưu làm cho ?onó? hoà đồng với mọi người tuy có đôi chỗ bị gọi với cái tên không hay lắm như Pumpkin hay Pum Pủm cô nương. Mình biết ?onó? rất chăm chỉ, cũng là con ngoan trò giỏi (như mình), luôn tự hào về bố mẹ. Các cụ ơi, có nghe thấy lời con nói về con của các cụ không. Nếu có chắc các cụ vui lắm ?onó? ạ. Tuy có đôi lúc bị lôi kéo đi không biết trời đâu đắt đâu, về đến nhà cũng bị các cụ mặt nặng mày nhẹ (cũng giống mình) nhưng ?onó? vẫn là đứa con ngoan trong cái hội DL này.
    Tuổi mới chúc ?onó? cái gì nhỉ. Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Nguậy ... Giáp Ất BÍnh Đinh Mậu Kỷ .... À cái tuổi Kỷ Nguậy (79 í) chẳng bao giờ chịu ngồi yên đâu nên chúc ?onó? có người trói chân ngồi ở nhà (hà hà) sau khi kết thúc vài vụ hoành tráng như vụ ĐL đã. Chúc bố mẹ ?onó? luôn khoẻ mạnh để chứng kiến con mình phát triển đi lên và tự hào về ?onó?. Chúc ?onó? kiếm càng ngày càng nhiều tiền hay kiếm được chồng giàu như Yêu nữ máu đổ để tham gia với mọi người nhiều hơn nữa.
    Cái đó là chúc riêng, còn chúc chung nè. Chúc nhà mình tối nay đạp phá tan nhà ?onó? luôn. Cười nhiều vào nhé :D :D :D :D
    Về cùng nhau đi nhậu nào !!!
  10. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đã qua vài phút ngày của nó trở thành quá khứ và ngày của những ai đó trở thành hiện tại, và trong số những ai đó có ba người mà nó muốn gửi lời chúc mừng: Chúc ngày đầu tiên của năm tuổi thứ .... là một ngày vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc.
    Người đầu tiên là cháu nó. Cô cháu gái chắc ít khi lên mạng và đọc bài nó viết, nhưng nó vẫn muốn mượn tí đất ở đây để chúc cô cháu một tuổi mới tràn đầy tự tin và may mắn khi ra trường.
    Người thứ hai là một cô bạn. Cô bạn có vẻ như đã đạt được kha khá những điều cơ bản mà một phụ nữ cần, và nó chúc cô giữ gìn và phát huy được những gì cô có.
    Người thứ ba là người mà ai cũng biết là ai đó. Người này là người mà nó muốn nói đến nhiều nhất ở đây, nhưng mà giờ đây khi ngồi gõ lách cách những dòng này, tự nhiên nó lại thấy khó khó là ... Viết tốt thì nhỡ may bạn seo-óc và một cơ số các bạn khác có nguy cơ gẫy cổ, tội nghiệp các bạn ấy. Viết không tốt thì lại bảo vạch áo cho người nọ xem lưng người kia ... Khó quá đi thôi. Thế thì tốt nhất là chả viết mà chúc nhé: Chúc bạn luôn luôn vui vẻ, đối với bố mẹ phải tuyệt đối hiếu thảo, đối với "em yêu" phải tuyệt đối trung thành, đối với bọn này phải hết sức ga lăng, và đối với ai đó phải dùng ngoại ngữ

    HAPPY BIRTHDAY TO RUI!

Chia sẻ trang này