1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Mình giỏi thật, biết kiểu gì bạn ấy cũng lên post bài chúc mình, vô topic một cái là bắt được ngay, nhắn tin bảo bạn đi ngủ đi vì hôm nay chắc cũng mệt với cái bọn lắm mồm này phải không?
    Hôm nay sao mà mình muốn nói nhiều thế, muốn nói với các bạn, với em và với mọi người xung quanh mình. Mình cũng không biết phải nói sao nữa chỉ muốn cám ơn tất cả mọi người, cho dù người đó có cho tôi niềm vui hay nỗi buồn, tôi cũng luôn chân trọng tất cả những tình cảm mà họ dành cho tôi.
    Ngày hôm nay, bước sang tuổi 27. Một tuổi mà nhìn lại khoảng thời gian đã qua cũng đã đánh dấu một sự trưởng thành nhất định tuy vẫn luôn nhỏ bé trong con mắt của bố mẹ. Nghĩ đến gia đinh, đôi khi muốn lập gia đình như một số người bạn, nhìn cảnh gia đình bên nhau cũng không khỏi chạnh lòng. Suy đi nghĩ lại cũng thấy mình cũng còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Mình còn cần có nhiều sự cố gắng trong công việc, trong xã hội, trong gia đình. Không phải ai cũng có được một người yêu thương mình hết lòng như em, một ngưòi có thể hy sinh rất nhiều, hy sinh những thứ mình có để mang lại nụ cười cho anh. Cám ơn em nhiều lắm, đã có những lúc tưởng mình không gượng dậy được, những lúc stress nặng nề, em vẫn luôn ở bên cạnh chia sẻ cùng ta tất cả. Em luôn nói rằng chúng ta có hai người, đúng vậy, chúng ta có hai người cho dù khoảng cách địa lý có xa nhưng anh tin rằng khoảng cách giữa hai trái tim không xa như mọi người thường nghĩ đâu. Trong tất cả mọi điều nghĩ về nhau chúng ta hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, có lẽ thế là đủ em nhỉ.
    Hôm nay mình cũng thật đặc biệt khi được nhận một số lời chúc vào đúng nửa đêm. sắp lại nhận được một cú điện thoại đầy bất ngờ vì mình cứ nghĩ rằng em sẽ mệt lắm không thức để nói chuyện được. Dường như em có dự định làm cho mính bất ngờ này đây. Cám ơn bé nhé! Thanks alot!
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    [
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 15/07/2006
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY RUI ĐẸP TRAI NHẤT NHÀ. mà hôm nào Rui chả đẹp trai nhất nhà, nhỉ
  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em là một đứa em hư mất rồi,
    chẳng vào đây được để chúc mọi người một câu nào cho ra hồn.
    Chắc phải phạt thật nặng mọi người nhỉ.
    Cho em xin 3 câu nhé:
    Chúc chị Pumm xinh xinh năm này sẽ có điều gì là lạ, vui vui.
    Chúc mừng sinh nhật Tướng.
    (2 đồng chí này đã qua một ngày, nhưng du di cho em nhé )
    Chúc anh đủ tình cảm, ý chí để gìn giữ gói quà buộc nơ suốt chặng đường.
    Em chép tặng mọi người này, chúc một ngày cuối tuần thật vui.


    ĐỪNG SAY ĐIỆU NHẢY
    Đã bao giờ ta nhìn lũ trẻ ...
    Trên chiếc đu quay?
    Hay lắng nghe tiếng mưa...
    Vỗ về mặt đất?
    Từng đuổi theo cánh **** bay lang thang...
    Hay đăm đăm nhìn mặt trời nhạt nắng chào đêm ?
    Chầm chậm lại đi,
    Đừng say điệu nhảy
    Thời gian ngắn ngủi
    Âm nhạc sẽ tàn
    Phải chăng ta chạy băng qua từng ngày...
    Hối hả ?
    Khi cất một lời chào...
    Ta có nghe lời đáp trả ?
    Khi ngày đã cạn
    Phải chăng ta nằm trên giường
    Trăm công việc chưa làm...
    Âm ỉ trong đầu tất tả
    Chầm chậm lại đi,
    Đừng say điệu nhảy
    Thời gian ngắn ngủi
    Âm nhạc sẽ tàn
    Đã bao giờ ta hứa với con...
    Rồi ngày mai ta sẽ làm tròn ?
    Và vội vàng, gấp gáp...
    Hững hờ quên nỗi buồn trẻ thơ ?
    Đã bao giờ ta đánh mất mối tơ...
    Nuôi sống một tình bạn đẹp
    Chỉ vì ta không đủ thời gian...
    Gửi nhau chỉ một lời chào ?
    Chầm chậm lại đi,
    Đừng say điệu nhảy
    Thời gian ngắn ngủi
    Âm nhạc sẽ tàn
    Khi ta chạy quá nhanh để về đâu đó,
    Ta đã đánh mất nửa niềm vui khi đến nơi
    Khi ta lo âu sống vội một ngày,
    Đời trở thành gói quà không ai mở...
    Và bị vứt đi.
    Cuộc đời không phải cuộc đua
    Chầm chậm lại thôi.
    Hãy lắng nghe tiếng nhạc
    Trước khi bài ca tan biến.

    Được tsu sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 15/07/2006
    Được tsu sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 15/07/2006
    Được tsu sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 15/07/2006
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hình như có sự nhầm lẫn về phép trừ "anh" rùi ạ, theo lazy thì hôm nay anh bước sang tuổi 28 chứ, 27 sao được.. chẹp.. em vẫn 25 đấy.. hí hí.. thế nên hôm nay.. ngày duy nhất trong năm... Rùi sẽ làm anh của lazy, được lazy gọi bằng anh rùi.. Đây chắc là món quá vĩ đại nhất mà RÙI chưa từng mong đợi nhỉ
    Chúc anh RUI sinh nhật vui vẻ, luôn trẻ khoẻ, sớm... và ko đánh lẻ nhé, nhất là với.... A B C.....hay T R A D A O....
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Trời đất cái nhà này hư quá, để topic của mình trôi xuống trang nào rùi cũng chẳng biết nữa. Thôi mình vào up lên vậy
    Hi hi , dù không muốn khoe hàng nhưng cũng thông báo một cái, sau bao khó khăn thì cuối cùng em cũng đã lấy được cái Visa của US, mặc dù thời gian hiệu lực chỉ trong vòng 3 tháng nên khả năng trong 3 tháng tới em sẽ có mặt ở US là rất lớn.
    Cái vụ Cau Đỏ nhà mình bây giờ thế nào nhỉ, có ai nói cụ thể hơn là thứ mấy không. Thống nhất cái nhảy...
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Oai, chúc mừng RUI nhà mình sắp đựoc đặt chân đến Mỹ, cho Lazy gửi lời chào Bill Clinton nhé, từ ngày thất thế chắc Bill buồn lắm, dạo trước Bill sang Việt Nam, do bận công việc quá.. mà lazy ko sắp xếp để gặp Bill đựoc.. chắc Bill tủi thân lắm.. ra sân bay vẫn còn gọi điện tạm biệt mình
    Rui đi Mỹ thể nào chả có quà cho Chị em tớ nên... truớc khi RUi đi, chị em chũng tớ ( đại diện là Map) sẽ mời Rùi 1 bữa tưng bừng hoa cà... tại.. Cau đỏ.... mọi người thống nhất là thứ 7... em chỉ hỏi là... ai qua đón em ạ.. ai qua đón chị H ạ ? Có được mang theo bị và trẻ con ko ạ ?? Chị Mạp trả lời sớm nhé
    À... nhà mình có 2 người đnag ốm đấy, ko thấy các Chị hỏi thăm, nên 2 kẻ ấy đành an ủi nhau qua chát... tội nghiệp 2 người ốm quá
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Em Lazy lại cứ làm chị nhớ đến bạn seio sei eo vn gì đó mới chết chứ, nhớ bạn í quá cơ.
    Nói chung là bác Rui tính thế nào thì tính , nên khao chị em 1 bữa trước khi sang Mẽo, chứ cả nước biết Rui đi Mẽo mà hỏi đến khao Rui lại lẳng lặng lắc đầu thế này thì k ổn roài.
    Nói thêm lần nữa là k mang theo trẻ con em Lazy thân mến ạ, đi ctác gom đc cháu nào mà hỏi mãi thế, mún ra mắt đề nghị để hôm khác, hôm tới chỉ có ĐL only.
    Chẹp, nhà này từng người 1 lăn ra ốm nhẩy
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là cái vụ Cau Đỏ nhà mình thống nhất vào tối thứ 7 nhé vì ban ngày Mập phải đi làm.
    Cái vụ khao khiếc gì mà Mập nói đó đã nói lý do rùi, thông cảm giùm đi, khi nào đi về hứa sẽ có quà cho mọi người mà.
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy phút nữa là sang ngày mới rùi, cuộc sống này đôi khi cũng lắm thứ để nói và đôi khi cũng chẳng cần nói gì cả.
    Đêm đêm, ngày ngày, tuần tuần đôi khi cuộc sống cứ trôi qua như thế đó. Vừa đầu tuần rồi lại cuối tuần, công việc nhiều thì cuốn mình vào nó, công việc ít lại thấy chân tay thừa thãi. Chẳng hiểu mình ra sao nữa.
    Ngồi bên cạnh máy tính, cắm tai phone vào nghe mấy bản nhạc không lời quen thuộc, tự nhiên thấy lòng se lại, một nỗi nhớ không lời. Chẳng thể diễn tả. Khoảng thời gian này có phải tại mình vô tâm không, hay tại lòng trông trải mà mình dường như quên đi một số thói quen thường nhật. Chắc em cũng chẳng trách gì mình, mình không biết phải nói làm sao đây, biết làm sao đây.
    Ngày mới sắp đến rùi, hôm này DL Group lại nhậu nhẹt Cau Đỏ, chắc lần này thì mọi người sẽ tham dự đầy đủ nên không phải hối thúc như vụ Hải Phòng tuần trước. Ai mà bỏ vụ này nữa đừng trách Rui lắm điều đấy.
    Ngày mai có người phải đi hơi xa, xim mượn topic này để chúc em có một chuyến đi an toàn và vui vẻ.
    Hope to see U soon ...

Chia sẻ trang này