1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Bụp Phê
    Cả nhà gọi bữa ngày hôm qua là bữa Bụp Phê mọi người ạ. Có bao giờ cứ người ta thu hết đĩa này lại thấy đứng lên lấy đĩa khác không cơ chứ. Ăn thủng nồi trôi dế nhà người ta, may mà không còn Tôm nướng Lazy nhỉ, nếu còn kiều gì nhà mình cũng ngồi tiếp.
    [​IMG]
    Mọi người đều bảo bún hải sản rất ngon duy chỉ có Mập chê chua thôi...
    [​IMG]
    Hết rùi ah, bùn quá,, ăn tráng miệng thôi...
    [​IMG]
    Thật đáng tiếc yêu nữ máu đổ không tham gia được bữa Bụp Phê này, hẹn gặp lại lần tới chị nhé ...
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 24/07/2006
  2. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ này đoán khéo ghê ta, nhưng đúng chỉ 50%, đôi khi chị nói quá lên một chút. Cũng còn tỉnh táo lắm. Đợt này đi chơi, đa số đều rơi vào tình trạng phải để người còn lại ở nhà, trong khi lòng không muốn, vì những lý do công việc, hay đại loại thế. May quá, thế nên chị không đến nỗi lạc lõng, lẻ loi. Ba chiếc xe máy, chở 6 kẻ bỏ đoàn đi chơi riêng, lúc thì vườn nho, khi trại tôm, hay quán cafe Trịnh rất đẹp. Khi thì cơm gà, lúc bánh canh chả cá, nhớ lại mà thèm. Đến lúc xuống biển tắm thì lòng mới xôn xao một tí, vì mình nhỏ bé quá, biển thì vừa nồng nàn, vừa dữ dội. Lúc nâng ta lên, lúc đánh ta lăn tròn như trái banh da. Khi đấy chàng hoàng tử xuất hiện, nâng đỡ tinh thần, nâng bổng ta lên như một đứa trẻ. Cảm nhận được sự mạnh mẽ và đáng tin cậy như thế trách sao mà chả bối rối, bồi hồi. May mắn là bà chị lúc nào cũng cố tỉnh táo và lý trí chứ không thì... Mà đối phương cũng sợ hết hồn vì cô nàng này xuống biển vừa sợ, vừa lạnh, chạm vào người nào, để kéo giúp ra biển mà nàng run cầm cập, kéo đến nơi an toàn là phải thả ra liền không thì lại nghĩ vẩn vơ. Mắc cười nhất là khi về chàng bảo, vợ chàng đánh giá chàng là "người không cờ bạc, không rượu chè, nhưng hơi mê ... gái đẹp một tí". Chàng bảo chính xác, đôi khi chàng cũng sợ nhỡ chàng thích ai đấy quá, nhỡ chàng tấn công người ta thì khốn. May quá, chị không đẹp, và chàng cũng không thích chị đến mức tấn công chị, không thì khốn thật (một là đổ, hai là đổi chỗ làm để tránh đi, cả hai đều không hay cả). Vẫn là bạn bè thì hay hơn cả :)
  3. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    "Em cứ yêu đời đi, yêu đời như thuở nhỏ " ...
    Please enjoy !
    [​IMG]
  4. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    sáng nay nhận được mail, hình đi Phan Rang. Nhưng mà không xem được vì để ở FTP. Mạng trường bị mát nên không vào được. Phải đợi mai lên trường rùi tính. Hình chụp ở tháp Chàm, và giàn nho đẹp tê người. He hê thích chưa nào
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    NHớ Huế
    [​IMG]
    NHớ Hội An
    [​IMG]
    Nhớ SG:
    [​IMG]
    Nhớ Đà Lạt
    [​IMG]
    Nhớ Vũng Tàu:
    [​IMG]
    Và nhớ em ....
  6. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    bạn TSU_RUI làm chị nhớ đến cái "nắng như Rang, và gió như Phan" rồi. Nhớ lúc ngồi bên cạnh vài người bạn nghe tiếng sóng vỗ bờ. Biển Phan Rang không ồn ào, và không xô bồ như Biển Vũng Tàu. ta có thể nằm bên bờ biển và ngủ mà không phải lo lắng gì. Nơi chị nghỉ là HC resort, có bảo vệ rất tốt. Rất tiếc là chỉ ở đến gần 1h khuya rồi cũng về phòng ngủ. Chị gởi mấy tấm ảnh cho em rồi đó.
    có 2 tin nhắn trả lời, một bảo, nho tươi quá, 1 thì xinh
    hi hi, chị đã bảo là ảnh đẹp tê người mà, áo vàng trông nổi quá
    Được socnau_love sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 26/07/2006
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mình cũng thích được đi Phan Rang và Phan Thiết để được hưởng cái nắng như Rang và gió như Phan của miền cát trắng. Bao giờ mà có cơ hội là mình sẽ khởi hành ngay.
    DL Group ơi, nhà mình có ý định đi Phan Rang - Phan Thiết không? Làm vụ hoành tráng đi nhân kỷ niệm 1 năm nhỉ.
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    rùi ơi, tớ thèm ăn bụp phê, nhất là món.. tôm nướng.. hí hí. hôm nào cả bọn lên quán Sen đập phá đi, yên tâm ko sợ nhà hàng thủng nồi như Cau đỏ.. vì ở Sen... phục vụ số lượng khách cực lớn, và món ăn cực nhiều..xả láng ăn.. chỉ tội.. thêm 20k nữa..
    Đọc lại blog của bạn Pum.. kể về hôm vi hành của nhóm mình tới vùng đất trồng cây cau đỏ, mình lại ko nhịn đưọc cười. tối hôm đó về tớ còn ăn thêm kem tràng tiền các cậu ạ
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chán mọi người trong nhà mình quá, lang thang Sài Gòn rùi trên đất bạn đến 1 tuần rùi vào vần thấy y nguyên thế, cả nhà mình đâu hết rùi, lên ủng hộ đi nào, Sắp có ảnh rùi, up lên mọi người tha hồ mà xem nhé.
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    HIc, chú rùi đi chơi khoe khéo quá đấy, đi về có quà Cam cho mọi người, rồi mời cả nhà 1 bữa ở Sen hay Súng gì đó nhé
    tớ dạo này thèm ăn quá

Chia sẻ trang này