1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa, nhớ lại ca khúc minh đã nghe từ rất lâu, post tặng mọi người
    Mưa rơi rơi trên đường, mưa rơi suốt canh trườngMưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lá trong vườn,Mưa đang tí tách reo ven tường.Mưa rơi trên sông dài, mưa qua khắp non đoàiMưa cho thắm hoa đời, mưa cho hết u hoàiMưa cho đám lúa non mỉm cười.Mưa đem tươi vui về cho thắm áo nâuMưa cho nương dâu và khoai sắn lên mauMưa như trút sầuMưa tươi lúa đầuMưa rơi qua Bến Hải, Cà MauMưa rơi trên vai chàngMưa rơi ướt vai nàngMưa rơi khắp thôn làngMưa reo những cung đànMưa như tiếng ru con dịu dàngMưa yêu bông hoa đời,Mưa yêu biết bao ngườiMưa không biết hững hờMưa thương lúa bơ vơMưa yêu lúa mong mưa từng giờMưa yêu thương ai nghèoMưa cho lúa ngô nhiềuMưa cho hết tiêu điềuMưa cho những ai nghèoMưa cho thắm bữa cơm ban chiềuMưa rơi phương đông rôì mưa tới phương tâyMưa gieo hương xuân về trên những luống câyMưa rơi chốn nàyMưa cho lúa đầyMưa cho duyên ta càng nồng sayMưa không yêu ngang đườngMưa không muốn ai buồnMưa yêu nước non nàyMưa yêu mến dân càyMưa cho lúa ngô hơn gạo đầyMưa còn gieo xuống đờiMưa về cho lúa thêm tươi
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp đến dịp nghỉ lễ.. cả nhà chúng tôi chả ai thờ ơ cả..
    Có người sẽ bay vào SG rùi chấm mút CM-PQ, cứ gọi là phê hết biết nhé..
    Có nguời thì đi Hội An.... lãng mạn lắm đây... giống em 1 năm về trước,... Hội an thanh bình và giúp mình thấy thanh thản lạ lùng
    Có người thì khoe là đi Cà Mau.. alone.. mình lo chị bị trai làng dụ về làm vợ... lắm.. cẩn thận nhé chị iu
    Có kẻ chuẩn bị va li đi Mẽo những 3 tuần, chắc là hắn sẽ ở nhà làm con ngoan, Nếu tớ ở nhà thì cậu nhớ mời tớ bữa tôm nhé,,món khoái khẩu
    Có người chắc cũng ko chịu bó chân ở nhà.. chắc là đi theo hướng Bắc, chếch Đông 1 chút.. Đẹp, thanh bình, cổ kính, kỳ thú.. tất cả đang đợi chúng ta
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ đón một ngày quốc khánh bình thản đến lạ lùng như năm nay, chẳng gì thì gì mình cũng đã đi quá nhiều và cũng còn phải chuẩn bị cho những chuyến đi sắp tới. Cuối tháng, nhận lương, trả nợ, nộp thuế xong lại về tay trắng. Còn mong đợi gì hơn một quốc khánh ở nhà cùng gia đình có bữa cơm đầm ấm và chờ quà của các bạn đi xa về. Hội An thì có mấy mòn bánh ngon dã man, Hà Long thì có chả mực còn Cà Mau thì phải nhắc đến mực một nắng mà mình đã lỡ hẹn vì một anh tên Nguyễn Hoàng Long gì đó. Sắp được bữa ra trò trước khi đi đây... :)
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chả vào đây viết gì nhỉ, tự dưng hôm nay giữa bộn bề công việc bỗng có hứng viết 1 cái gì đó.
    CHiều nay sẽ có 1 người đi Hội An, có lẽ mình sẽ save Hội An lại cho đến khi tìm ra 1 ai đó special. , đấy chỉ ước mơ nhỏ nhỏ là đến HA thôi chứ k dám mơ Rome.
    thứ 3 đã có 1 người vào mút CM-PQ-RG chả thấy hó hé gì ra ngoài này , chắc lại bát ngát với anh giai miệt vườn nào rồi
    Hí hí,vừa vào đấy nên mình biết, cảnh đẹp dễ làm say lòng người lữ khách lắm, nhưng mà mưa nắng nắng mưa sẽ làm người nhớ đến vụ BG hoàng tá tràng
    Mai mình sẽ rong ruổi đi HL-TC, cái này coi như đi nghỉ thôi, chả mực sẽ mang về, nhưng mà chả mực là thứ phải ăn ngay lúc nóng, đến nhà khoảng 2 tiếng là hết, mời bạn ghé qua.
    QK có người ở nhà, cứ làm như là hiền lành ngoan ngoãn chứ ai ngờ đâu làm 1 quả 3 nước ĐÔng Dương +1 rồi còn gì nữa nhỉ
    Em Tsu có đi đâu không nhỉ? hay là bay ra đây để có người đỡ nhớ, không có k chỗ nào để đi lại sinh nhàn cư vi bất thiện. THiên tai, thiện tai.
    em mực không ăn được, cua cũng không ăn được ơi, k biết QK em đi đâu nhỉ, kế hoạch CM-LG đến đâu rồi
    Quẳng 1 bài thơ lên đây tặng bạn và em này, chả biết cop trong blog bác nào nữa, cũng chả biết của bác nào, bác nào thấy quen quen thì bảo em để em gỡ xuống, k có mang tội cop k xin phép thì chết
    Điệu nhạc trần gian
    Chẳng hò hẹn, mà họ cùng xa cách
    Chàng về Đông nàng lại ngược sang Tây
    Chẳng hẹn ước, cả hai cùng bận rộn
    Gặp vội vàng, chẳng kịp nắm bàn tay
    Tin nhắn rất vội, những dòng tin âu yếm
    Muốn quan tâm mà chẳng có dịp gần
    Nghe giọng nói chừng quen hơn gương mặt
    Chẳng thể cau mày, chỉ có mỗi emoticon!
    Gặp nhau vội vã buổi đang xuân
    Chẳng hò hẹn, họ dường như đồng điệu
    Nàng ríu rít như nụ hoa hàm tiếu
    Chàng dịu dàng như một nốt nhạc ngân
    Nào ai biết bài ca bắt đầu hay kết thúc
    Không ai hay hoa sẽ nở hoặc tàn
    Những ngẫu hứng như đoạn jazz viết vội
    Biết đâu thành một điệu nhạc trần gian?
     
  5. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích khổ thơ kia.
    Đang hứng, đang hồi hộp, đang vui mừng ... Tèn, tén, ten, tối nay tớ sẽ cố gắng hoàn chỉnh câu chuyện về anh NHL có con cua to to nhé, để nhà mình lại bắt đầu một phi vụ 007 to to nhé, nhé.
    À, cả nhà đoán xem sao Mập lại tình củm với tớ thế này:
    A: Pummmmm iuuuuuu quyyyyyyy
    A: cho to diiiii
    v: khiepppppppppp
    v: cau lam to xuc dong quaaaaaa
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn, tớ đến nơi rùi và rất khoẻ thế nên đừng lo lắng gì cả chỉ có điều đi tìm card điện thoại không được nên chưa biết cách nào để liên lạc về nhà.
    Nhà mình dạo này có việc gì thì post lên trên này nhé không liên lạc bằng các cách khác.
    See U later!
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Câu đầu tiên: sao hôm trước có đứa lên máy bay rồi mà vẫn thấy on off nhể, gọi thì k trả lời
    Câu 2: nhớ nhá, Pummm 2usd năm 32 còn tớ thì k cần phải cái khó kiếm thế cứ lấy tờ 100 usd cho nó thông dụng
    Câu 3: thế viết thư tình thương mến thương k đc sao mà lại cấm k cho liên lạc theo cách khác
    Câu 4: có đứa đi mẽo không được đi gặp mặt anh Long
  8. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Rui, bạn thân mến!
    Hôm nay Hà Nội phải gió, à, trở gió, gió mùa cậu ạ. Tớ ngồi trong cái gió ấy mà viết lên đây mấy dòng cho cậu. Biết cậu đến nơi rùi và rất khỏe, ấy thế là bọn tớ ở nhà cũng an lòng.

    À, tớ viết thế này là để nhắc cậu ngày mai là ngày 11/9 đấy, ra đường phải cẩn thận, không nên ngồi quá lâu trong một building nào đó, hoặc không ngồi quá lâu trong một phòng xxx nào đó của một building nào đó; nếu đi đường thì cứ đi giữa đường nhé, đừng đi trên vỉa hẻ - tụi khủng bố là hay đặt bom ở mấy cái thùng thư, thùng rác, thùng abc trên vỉa hè lắm đấy cậu ạ. Cẩn thận không thừa, cậu à.
    Cậu vẫn chưa tìm được card điện thoại à? Cố tìm đi, bao giờ tìm được thì gọi về cho mỗi đứa bọn tớ một cú nhé - he, he, hồi hộp quá, mình sắp có điện thoại gọi từ Mẽo về .
    Còn nữa, nhà mình sắp có việc đấy. Theo kế hoạch thì bọn tớ sắp được diện kiến anh NHL, tớ cứ thắc mắc ko hiểu anh ấy có cao to đẹp giai trắng trẻo được như Rui nhà mình không. À, nhắc đến anh ấy mới nhớ ra, lúc về, cậu cố gắng chọn quả hành lý nào giống giống của cậu nhưng to hơn một chút, trông xịn hơn một chút, rồi xách về nhé, hé, hé .
    Take care nhé, bọn tớ tất cả đều đang từng giờ từng phút hướng về cậu.
    See ya!
    P/S: Đừng quên tờ 2$ của tớ nhé.
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    tớ hỏi bạn Pumm, phòng xxx là phòng gì
    Tớ dặn trước bạn Rui, nếu có lấy cái hộp nào thì phải make sure đã thủ tiêu cái hộp có tên ấy và phải là đi của hãng paciffic airlines mới trót lọt nhá, k lại như anh Long thì toi
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Rùi đi rồi, để lại cho lazy 1 nỗi buồn... xa xăm
    Rùi ơi, lazy vẫn đang buôn internet phone card mà, rùi mua di động đi rồi pót số lên, lazy à lố sang tâm sự đêm khuya với rùi.. hê... lazy sắp rỗi rãi rồi, have made decision... hề hề... chuẩn bị ngồi tụng kinh online cùng cả nhà rồi đó.. cố gắng nốt thời gian ngắn này thôi, Sáu tháng qua, em quá bận với cv này, nên ít gặp đưọc cả nhà mình.. giờ thì em sẽ để dành time và SK để chuẩn bị cho những gì dễ chịu hơn. những chuyến đi.. mà ko lo bị ai làm fiền.. việc dang dở ở nhà.. Ví dụ chuyến đi Fan tháng 11 hay 12 nhỉ Rùi ????
    Rùi mua sim ĐT đi nhé, lazy còn nhiều card chưa bán đưọc,... quả này cứ đem ra dùng.. rồi Rùi về rùi thanh toán cho bạn nhé

Chia sẻ trang này