1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Này Mập, bao giờ cậu tổ chức ọp ẹp anh L đấy, cho tớ 1 chân xem mặt nhé, tớ hứa sẽ mua hoa và cầm bông lau chào anh L..
    Mùa cải nè cả nhà:
    [​IMG]
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bắt đầu làm việc nè, chưa biết công việc sẽ như thế nào nhưng chắc là ổn thôi mọi người ạ. Có gì sẽ thông tin cho mọi người sau nhé.
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    các bạn ạ, tớ vừa ăn trưa xong, chắc giờ này các bạn còn đang yên giấc nồng. Tờ quên mất rằng ở đây lệch với ở nhà 14 tiếng cơ đấy nhưng mà tờ không buồn ngủ đâu nhé, con người làm việc đêm mà với lại thích ứng hơi bị nhanh các bạn nhỉ.
    Biết nói gì bây giờ, nói chung các cụ nói chớ có sai: Đi một ngày đàng học một sàng khôn, hay trăm nghe không bằng một thấy. Ngày hôm nay bắt đầu làm việc, chắc họ cũng lo minh chưa tiếp thu được nên lượng công việc chưa nhiều nhưng tớ được mở mắt ra rất nhiều với những công việc mag trước đây minh khó có thể tưởng tượng ra. nói chung là thật là tuyệt vời khi được có mặt ở đây.
    Nhà mình có ai nhớ tớ không nhỉ sao chẳng thấy câu nào dành riêng cho mình mà toàn thấy nhớ đồng mấy $ thôi, hì hì. Thôi sắp đến giờ làm việc rùi, tớ out đã, khi nào làm việc đêm được ở khách sạn sẽ chat với các bạn nhé.
  5. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào Rui, cậu đã bắt đầu làm việc rồi đấy à. Cậu giỏi thật đấy, k bị jetlag à, tớ phải mất đến gần một tuần cứ 6h tối đi ngủ, 1h sáng lại dậy (mà cũng chả giống ở nhà). Mà mấy hôm trước làm gì mà bạn bè hỏi han k thấy phúc đáp gì thế. Qua đây tình hình ổn cả chứ, gọi skype buôn chuyện cái nhỉ, chả mấy khi.
    He`, tớ ké cửa nhà "hững hờ" một tẹo nhá, tại nghe Tây nó đồn là chỉ vào đây mới liên lạc được. Mà lại sắp có khủng bố ảnh rồi đây.
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    chào rùi, hình như rùi quên ko đọc bài trang trước của tớ, tớ chả nhắc gì đến $, tớ nói tớ buồn xa xăm vì rùi ra đi ko 1 lời từ biệt lazy, ko 1 lời nhắn nhủ sẽ trở lại với quà của mẽo...
    cậu làm tớ buồn quá cậu ạ
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng khoe hàng một tẹo nhé các bạn ơi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhớ mọi người nhà mình quá, tranh thủ giờ ăn trưa nhảy vao up bài lên một chút, hic hic hic.
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Dậy mà đi làm thôi cả nhà ơi, em sắp hết giờ làm việc rùi, hi hi. Tối nay sếp đưa vào ăn ở quán VN xem có giống bên mình không? thèm quá, thèm quá. Không hiểu sao đồ VN mình ngon vậy, ăn cả ngày mà không chán, chứ cứ buổi trưa cầm đến miếng bánh mỹ, hic hic, chỉ muốn quẳng đi mà lại sợ đói...
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Lão rùi này sướng điên lên, 1 năm đi được.1,2,3,4,5 nước. phê ko chịu đuợc..
    Tớ thì .. chả đi được lước cờ nào khôn ngoan trong năm nay cả.. bây giờ lại beginning from zero
    Thui... cổ vũ mình bằng những gì đã qua vậy:
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    ....
    cuộc sống quá ngắn khi vui nhưng lại quá dài khi buồn!!
    sao lại thế nhỉ?!
    ....

Chia sẻ trang này