1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt 5 chị em nhà tớ cảm ơn bác Jame béo.. sao bác chúc hợp tình hợp lý thế.. có lẽ bác cũng hiểu đuợc phần nào nhỏ bé của nhóm ĐL
    Riêng bạn Tsu-Rui... bác chúc bạn ấy sớm chống lầy...... em nghĩ chắc bạn í cảm động lắm vì đuợc bác quan tâm đặc biệt trong ngày 20/10 ạ... Chúng em đều cố mường tượng ra cảnh ấy.... ko biết nó sẽ thế nào bác nhỉ ????????????????
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh James đáng yêu nhất đường Láng Hạ, anh chúc thật là chí lý chí tình, chỉ tội người khác anh chúc cụ thể nào là nhí nhảnh nào là toàn màu hồng, nào là trẻ trung. Em không thích chúc đọc thông viết thạo đâu ạ, anh chúc lại đc không, VD như là xinh đẹp duyên dáng hay cái gì tương tự í ạ, em chân thành cảm ơn.
  3. rainbow25

    rainbow25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    As the title of this topic and name of a song "life is so short", it is a high time to stand up and come back an active life I had. I never want parents worry about me. Past is past, go ahead and accept new challenges, I will have new friends, new job and another doorsopen to me. 25is just a beginning. do not let him with failures before make me down. Let other know that you are still an energetic and strong person, be able to get happiness and success. do not let time go away uselessly. That is enough.
    I have to do something!
    Xin lỗi cả nhà, cả nhà đừng cười nhá. Mình đang rất thất vọng và buồn. Mình ko muốn tiếp tục trong tình trạng này nữa phải động viên mình tiến lên thôi.
    Have fun!
  4. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tiến lên đi bạn. Tặng bạn mấy câu thơ này:
    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi
    ( st )
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
  5. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Á, lão này đểu nhờ. Chúc người khác thì rõ là hay mà chúc em thì ? Mấy cái mà bọn em đang theo đuổi í, đơn giản như đan rổ nhá, chả khiến lão phải chúc. Nhận mỗi lời chúc cuối cùng thôi
  6. rainbow25

    rainbow25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thank you nha
    Mình cũng ko thích đi hàng đầu lắm đâu, đi hàng đầu có ngày ko phải đầu cũng phải chân.
    Have fun!
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    thế đã đi hàng đầu chưa mà đã bị" falures and him " văng vào đầu hoặc vào chân rồi còn gì, đi hàng nào chẳng có nguy cơ bị thì thà bị vì đi hàng đầu cho nó hoành tráng còn hơn CHúc mau chóng ổn định và tiến lên, tiến lên chỗ nào cũng đc, miến là tiến lên
  8. rainbow25

    rainbow25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa vươn lên đến được "hàng đầu" nhưng đã bị mấy thứ văng vào đầu rồi, ko biết đến lúc lên được hàng đầu thì bao nhiêu thứ văng vào mình nữa . , sometimes we lost on the winding way of life, hope to see the light at the bottom of tunnel. Anyway that''s life, phải chấp nhận và tiến lên "hàng đầu" dù chả biết hàng đầu là đi đâu nữa
    Cảm ơn mọi người, mình đã vui hơn rồi
    Have fun!
    Hảo
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    MÙA PHONG BÌ.. MÙA CỦA LO TOAN
    Thế đấy, bạn bè tớ cữ lũ lượt mở quán cơm bình dân giá cao.. năm nay kể ra đã đuợc tuổi quái đâu mà chiến đấu lắm thế.. làm mình... mất hết cả hầu bao...
    Lại nói về vụ cơm bình dân, công nhận tiếp viên trẻ, đẹp, xinh, trăng phục đẹp, lịch sự, ăn xong bỏ tiền boa vào 1 cái thùng rõ đẹp.. à quên.. ko bỏ truớc khi ăn thì ko đưọc ăn chứ... Hôm nào đi về mình cũng có 1 cái bụng nhiều hơi và trống kjhông.. fải bổ sung thêm sữa và đồ ăn khác...
    Từ đầu tháng 8 âm đến giờ mình phải đi mấy bữa thân mật rùi nhỉ ? ko nhớ lắm, nhưng tuần này sẽ có 2 cái cùng ngày, qua Đông chí chắc còn nhiều nữa.. bọn nó thi nhau... quả đấy mà mình vãn lông bông thế này chắc mua chậu HOA đến tặng các bạn thay cho phiếu bé ngoan nhey..
    COn bạn thân của mình cũng sắp rục rịch.. mình chả khoái đi ăn, nhưng lại khoái đi xem nó chụp hình, kiểu gì cũng fỉa đòi đi 1 bữa.. xem.. nó hoá trang xong có xinh ko... chắc vài hôm nữa là đưọc đi xem cô râu rồi,,
    Đọc báo chí thì quanh đi quẩn lại lại nơi đến tác phẩm nổi tiếng "MÙA LẠC"... NÀO THÌ... trang phục, nơi tổ chức, rồi thì hoàn thiện nhà cửa.. hừm.. Mình hi vọng cuối năm nay hoặc đầu năm sau các chị nhà mình sẽ thực hiện lời chúc của lão Jame béo.. lúc đó.. mình đưọc ăn cơm bụi xịn.. mà ko mất xiền... Hương hoa là quà rồi mà... phải ko cả nhà
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 07:11 ngày 26/10/2006
  10. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Nhận hoa thôi không nhận hương em ơi
    (phỉ phui cái mồm)

Chia sẻ trang này