1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, help cái vụ unicode đi
    Oái, thế là mình bị hụt mất quá nhiều vụ chỉ vì thằng sếp dở hơi k cho mình vào Xì Ghềng
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với bà con hiện nay đã có file mp3 của "điều cần nói."
    Tớ sẽ load lên trên In tờ nẹt rùi gửi link cho bọn ấy, mạng hôm nay củ chuối quá.
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Kiếp con người
    Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán: "Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, thồ những gánh nặng oằn lưng mà chỉ được ăn cỏ. Bù lại những vất vả đó, ngươi sẽ được sống tới 50 năm".


    Con lừa trả lời:
    - Sống như vậy 50 năm thì thật là khốn khổ. Xin Người cho con sống không quá 20 năm thôi.
    Chúa chấp thuận ước nguyện của con lừa. Người tiếp tục tạo ra con chó và nói với nó:
    - Ngươi sẽ trông coi nơi ở, bảo vệ tài sản của con người, kẻ sẽ coi ngươi là bạn hữu thân thiết nhất. Ngươi sẽ ăn cơm thừa canh cặn của hắn và sống 25 năm.
    Con chó đáp:
    - Cảm ơn Người! Nhưng sống kiếp con chó trong 25 năm là một hình phạt quá nặng. Xin Chúa cho cuộc đời con chỉ kéo dài dưới 10 năm thôi!
    Lời thỉnh nguyện của con chó được chấp nhận. Thế rồi, Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó:
    - Ngươi sinh ra làm kiếp con khỉ. Ngươi sẽ đánh đu từ cây nọ qua cây kia, hành động như một gã ngốc. Ngươi sẽ có bộ dạng tức cười, chuyên làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi thọ của ngươi là 20 năm.
    Con khỉ tạ ơn Chúa rồi than thở:
    - Cuộc sống như thế kéo dài tới 20 năm thật là một cực hình. Xin người cho con sống 10 năm thôi.
    Chúa nhân từ chấp nhận lời thỉnh cầu. Người tiếp tục tạo ra con người rồi phán:
    - Ngươi là con người, sinh vật cao cấp duy nhất biết đi trên đôi chân ở trái đất này. Ngươi sẽ sử dụng trí tuệ để làm chủ mọi sinh vật trên thế giới. Ngươi sẽ thống trị địa cầu và thọ 20 năm.
    Con người cầu xin:
    - Thưa Chúa! Kiếp người 20 năm thật quá ngắn ngủi. Xin Người hãy ban cho con 20 năm mà con lừa đã từ chối, 15 năm mà con chó không chịu nhận và 10 năm con khỉ vứt bỏ.
    Thế là, Chúa cho người đàn ông sống 20 năm làm kiếp con người. Kế đó, anh ta lấy vợ và sống 20 năm kiếp con lừa, làm việc quần quật với những gánh nặng trên lưng. Tiếp theo, khi có con, anh phải sống 15 năm kiếp con chó, trông coi nhà cửa và xơi những đồ ăn thừa mà lũ con để lại. 10 năm cuối đời, anh ta sống kiếp con khỉ, hành động như một gã ngốc để mua vui cho lũ cháu.
  4. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ko pót ảnh lên à ?? pót mỗi cái bãi cỏ.. lazy tưởng đang ở lước ngoài, khekhe
    Mấy hôm nay phải phơi mình dãi nắng ở đây.. sợ quá.. may mà mai được vào office rồi...mọi người chịu khó lau bảng, quyét nhà trực nhật quá
    tsu chưa gì đã buôn rùi, nhanh thế... hê.... ở cty chị có 1 chị trước làm tour Guide nên chị ấy chỉ dẫn mình rất tận tình, còn hướng dẫn ra SG tourist có tour đi sớm hơn, dành cho người vịt, rẻ hơn,... thế mừ số chị xui.. gọi đến đó thi nguời ta bửu... giờ ko còn tour đó nữa... chả là bà chị kia làm guide cũng đưọc mấy nắm rùi nên nó thay đổi bà í ko bít.. thui mình đi 8h cùng bọn balô vậy..
    các bác pót ảnh hôm Cn đi cho lazy thèm nào
    Hôm qua vui quá, lâu lắm mới được chat cùng mọi người, cảm giác khoảng cách ngắn lại nhiều... hihih... chả có gì thay đổi.. công công vẫn luôn và coi mình là.. fan của tớ... e T vẫn đáng iu như thế... Rui vân... thức khuya... lụ khụ như chàng ta vốn dĩ, các chị của lazy vẫn xinh đẹp trẻ chung.... Nhớ mọi người quá
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Chị chưa liên lạc với bạn chị để lấy ảnh đc. hôm í cả nhà mình hùa nhau k ai mang máy ảnh em à, chịu khó chờ nhá. Còn cái bãi cỏ chị P đã bảo là truyền từ vệ tinh mà,
    Pumm trông nhà giỏi ghê,toàn các bạn vào trông hộ
    Chi H hôm nay đi off với hội ĐT có vui không?
    Tsu đã nhận đc cú điện thoai miễn phí tiếp theo sau cú thứ nhất bị chị buôn mất chưa
    Rùi giải quyết hết chỗ bánh đúc chưa?
    Chúc mọi người ngủ ngon, mai là phiên của ai nhỉ
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ngày rằm vào đền chùa, về nhà tắm gội xong thấy nhẹ cả người cho dù đã uống 1 cốc nước dừa, ăn zonzon và mấy cái bánh đúc cùng 1 đĩa cơm đầy
    Nghe nói chủ nhân của topic tối này online mà chẳng thấy nhắn gì cho cả nhà gì cả, tội này đáng phạt nặng, bà con đồng ý không, chẳng gì thì gì, lúc ấy em cũng đang còn trên mạng.
    Pumm mà còn trực nhật thế này là phạt đấy nhé, cả nhà thống nhất thế!
    Cuối tuần này không biết hội Sì goòng trong đó tổ chức vụ gì nhỉ? Nếu mà đi Mekong Delta Tour một ngày thì mệt lắm, mọi người phải chuẩn bị tinh thần và sức khoẻ nhé.
    Sắp sang ngày mới rùi, không hiểu mai bàn giao cho ai đây???
    Thôi, dù sao cũng chúc mọi người ngủ ngon, cảm giác thoải mái trong lòng thích quá, mọi người nên đi đền chùa nhiều vào nhé...
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
  9. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Quả thật tối qua cố gắng bò vào mạng một lúc, mà rồi chẳng thể viết gì được. Cả nhà thông cảm nhé...
    Rùi kia, ban ngày vào đền chùa mà ban tối lại phát ngôn thế kia hả? Khẩu xà, khẩu xà,,,
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Oài, RUI nhà ta đi Phủ được một hôm mà về kêu gọi pàkon tích cực đi đền chùa kìa. Rui ơi, CN này có tour nhà ĐT đi Sông Hồng có qua đền CĐTử đấy. Chị nghe thiên hạ đồ đại là ở đó cầu thiêng lắm. Rui đi ko?
    @Map: hôm qua chị có đi với nhà ĐT đâu. Sì chét quá nên gọi 2 cô bạn ra để xả cho nó bớt. HIhi, ngồi buôn tới gần 11h mới về. Sáng nay ko thể nào dậy sớm để đi làm được.
    @all: nhìn Sì gềnh chuẩn bị đi chơi cuối tuần kìa. Thích quá ta, ngoài này thì chưa có ct gì. Nhưng tối mai thì được đi uống rượu Tây. Thích hơn nhiều. Ah, mà Map đã nhận được vé mời chưa. Chị nhận được rồi, thấy vé mời ghi "khi đi mang theo CMT", có vẻ kiểm tra chặt chẽ nhỉ

Chia sẻ trang này