1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ....Ừh thì cuộc sống có bao lâu mà hững hờ....muốn đi du lịch quá.....muốn ra Bắc quá......nhưng mà...bận quá....thôi thì....tập trung vào công việc vậy....Hẹn một ngày nào đó..........Ôi...bao giờ nhỉ.........

  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    ặc , anh yêu Jamesbeo của em không nói thì thôi chứ lói cái lào ra cái ý nhờ, đọc anh xong em xxx nhịn đc cười phải vào khen anh phát, anh tuy già rồi nhưng được cái vẫn còn duyên quá anh nhờ.
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày thu,
    Vô tình ta chạm vào hương hoa sữa đầu mùa. Cái khoảnh khắc chuyển mùa đã thấm vào với ta, mãi là thế mùa thu Hà Nội, chẳng hiểu có để lại cho ai nỗi nhớ không?
  4. giaptyfamily

    giaptyfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống không dài, mà trong những tháng ngày ngắn ngủi ấy phần nhiều là buồn, lo toan, phiền muộn, cáu gắt.
    Sao ít happy time thế nhỉ???????
    ---------------------------
    Lại thêm được một pài
  5. giaptyfamily

    giaptyfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ lại rồi, happy time cũng có nhiều chứ, nhưng chắc là chúng ta không nhận ra thôi.
    Hạnh phúc, vui buồn, đau khổ, lo toan, cáu gắt, mâu thuẫn, nụ cười, nước mắt, đắng cay, ngọt ngào,..... và nhiều nhiều nữa những cảm giác, cảm xúc khác nhau... tất cả tạo nên cuộc sống.
    Mà rõ ràng là cuộc sống thì chẳng có bao lâu. Thế nên ta đừng có hững hờ !
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại một người bạn cũng đã từng ở trong topic này, thời gian trôi qua cũng khá lâu rùi nhỉ? Cả mình và bạn đều thay đổi, nhưng vẫn vui vẻ khi gặp nhau là tốt rồi.
    Cuộc sống đó, có bao lâu mà hững hờ ...
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Hà Nội lại mưa
    Cứ mưa là cuộc sống như trầm xuống và chậm lại. Còn mình thì vẫn trong vòng xoáy của cuộc sống thôi. Tự luyện cho mình khả năng nghĩ nhanh hơn và bình tĩnh hơn trong các tình huống.
    Thu này khác hẳn mấy thu qua, ha ha ha!

Chia sẻ trang này