1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Thanks em nhìu nhìu. Hôm nay chị đã bớt căng thẳng rùi. Nghĩ mọi chuyện thoáng hơn một chút. Tinh thần hội ĐL muôn năm.
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hì, phải nói là ban tối đi đền chùa, ban đêm phát ngôn thế à. Các đồng chí nhận hết hết giấy chưa, tớ nhận đc 2 cái liền, đồng chí nào thừa cạ thì rủ đi, nhưng phải người đi trc người đi sau cách nhau xa xa 1 tẹo k họ phát hiện ra nhà mình toàn chơi ăn gian. Pumm đáng bị phạt, chả gì thì cũng là người khởi xướng thế mà lại bê trễ quá thể. Hôm qua công nhận đi Phủ không khí thích thật, bác Rui ơi, chị H bảo bác lừa tôi nhá, bác này chắc sợ bị em T bắt nạt nên phải lôi đồng đội đi cùng, em Tsu ơi, hôm qua buồn cười lắm nhé, em Thanh em í chia tiền lộc mấy tờ giấy và đồng xu, chia hết tờ tiền giấy, em í bảo là : ơ còn tờ xu nữa đâu? tim của Rui nhà ta nhảy lô tô và lặng đi 1 ít, em có hiểu sao không ;-)))))). Chúc cả nhà và các fan hâm mộ 1 ngày tốt lành, và k quên cảm ơn cuộc sống nhé vì thế này này:
    I am Thankful :
    FOR THE WIFE
    WHO SAYS IT''S HOT DOGS TONIGHT,
    BECAUSE SHE IS HOME WITH ME,
    AND NOT OUT WITH SOMEONE ELSE.

    FOR THE HUSBAND
    WHO IS ON THE SOFA
    BEING A COUCH POTATO,
    BECAUSE HE IS HOME WITH ME
    AND NOT OUT AT THE BARS.
    FOR THE TEENAGER
    WHO IS COMPLAINING ABOUT DOING DISHES
    BECAUSE IT MEANS HE IS AT HOME,
    NOT ON THE STREETS.
    FOR THE TAXES I PAY
    BECAUSE IT MEANS
    I AM EMPLOYED.
    FOR THE MESS TO CLEAN AFTER A PARTY
    BECAUSE IT MEANS I HAVE
    BEEN SURROUNDED BY FRIENDS.
    FOR THE CLOTHES THAT FIT A LITTLE TOO SNUG
    BECAUSE IT MEANS
    I HAVE ENOUGH TO EAT.
    FOR MY SHADOW THAT WATCHES ME WORK
    BECAUSE IT MEANS
    I AM OUT IN THE SUNSHINE

    FOR A LAWN THAT NEEDS MOWING,
    WINDOWS THAT NEED CLEANING,
    AND GUTTERS THAT NEED FIXING
    BECAUSE IT MEANS I HAVE A HOME.

    FOR ALL THE COMPLAINING
    I HEAR ABOUT THE GOVERNMENT
    BECAUSE IT MEANS
    WE HAVE FREEDOM OF SPEECH..
    FOR THE PARKING SPOT
    I FIND AT THE FAR END OF THE PARKING LOT
    BECAUSE IT MEANS I AM CAPABLE OF WALKING
    AND I HAVE BEEN BLESSED WITH TRANSPORTATION .
    FOR MY HUGE HEATING BILL
    BECAUSE IT MEANS
    I AM WARM.
    FOR T HE LADY BEHIND ME IN CHURCH
    WHO SINGS OFF KEY ! BECAUSE IT MEANS
    I CAN HEAR.
    FOR THE PILE OF LAUNDRY AND IRONING
    BECAUSE IT MEANS
    I HAVE CLOTHES TO WEAR.
    FOR WEARINESS AND ACHING MUSCLES
    AT THE END OF THE DAY
    BECAUSE IT MEANS I HAVE BEEN
    CAPABLE OF WORKING HARD.
    FOR THE ALARM THAT GOES OFF
    IN THE EARLY MORNING HOURS
    BECAUSE IT MEANS I AM ALIVE.
    AND FINALLY, FOR TOO MUCH E-MAIL
    BECAUSE IT MEANS I HAVE
    FRIENDS WHO ARE THINKING OF ME.
    Live well, Laugh often, & Love with all of your heart!
    chết toi rồi, mod ơi, tớ xin lỗi cái này tớ cop paste mà nguyên gốc của nó là chữ hoa, mà nó dài quá tớ k thể
    gõ lại đc, nhưng tớ vẫn muốn tặng các bạn tớ, tuy nhiên nếu mod xoá đi thì cũng k sao, tơ gửi email vậy
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Map và Rui đều thấy đi Phủ thích thật. Từ tháng sau chúng ta đi cùng nhé. lazy và Pumm thấy thế nào. Nhập hội đê. Thêm hội ĐL nữa thì nhóm đi Phủ hoành tráng thật. Trước chị tưởng mọi người không thích nên không rủ.
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất thưa bà con, hôm qua làm việc đến 7h20 tối thì em Thanh gọi điện bảo rằng đi Phủ không anh, hôm nay rằm đấy. Thấy ý tưởng đó cũng hay nên Okie luôn. Đến Phủ lúc gần 9h tối rùi nên không thể gọi là đi ban ngày được
    @ Map: Em T còn sợ Rui nữa chứ không phải Rui sợ ai đâu. Chẳng qua cũng biết rằng hội bọn họ BCS dữ lắm nên qua rủ Map đi cho vui cùng mọi người. Đi về có thấy thoải mái không? Có đúng không, thế là tốt quá rùi còn gì?
    Mà hội này đặt tên là hội BCS chớ có sai. Hẹn nhau ở cổng Đền Quán Thánh, Dứng chờ gần nửa tiếng, gọi cho em T, em bảo đến Lăng Bác rồi, vậy mà hơn 10 phút sau mới đến, có lẽ Lăng Bác chuyển về cạnh Hồ Gươm rồi hay sao đây mà mình không biết?
    Map ah, có chuyện gì cũng nói ra hết thế này à, thế này thì không phải 1 ly kem đâu mà phải vài ly đấy.
    @Pumm: mọi người ai cũng thống nhất là lần sau mà còn như thế nữa là phạt đó.
    @all: Chúc mọi người một ngày làm việc tốt lành, vui vẻ.
    Tới riêng từng người:
    @ Chị H: hắn là ai mà làm chị suy nghĩ nhiều vậy, có cần DL group cho hắn một trận không?
    @ Lazy & Tsu: đi 1 ngày vất vả lắm đấy, chuẩn bị tình thần và súc lực nhé, Cố kiếm cái máy ảnh để chụp ảnh gửi cho mọi người không thì dùng diện thoại cũng được
    @ Pumm and Map: Tối mai thống nhất thế nào nhỉ, có phải về qua nhà cất đồ không? Đi làm lôi thôi lắm.
    Up bài lên tiếp đi bà con ới ời ơi
  5. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hì, phải nói là ban tối đi đền chùa, ban đêm phát ngôn thế à. Các đồng chí nhận hết hết giấy chưa, tớ nhận đc 2 cái liền, đồng chí nào thừa cạ thì rủ đi, nhưng phải người đi trc người đi sau cách nhau xa xa 1 tẹo k họ phát hiện ra nhà mình toàn chơi ăn gian. Pumm đáng bị phạt, chả gì thì cũng là người khởi xướng thế mà lại bê trễ quá thể.
    [/quote]
    Chả hiểu các đồng chí đi Chùa thế nào mà tớ thấy các đồng chí có sự thay đổi, hic, hic,,, không chỉ Rùi khẩu xà mà Mập cũng giống thế .... Chắc tại đi ban tối rồi.
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Rui sai rồi, thứ nhất không phải cái gì tớ cũng nói ra hết, có nhiều cái lắm, nhưng mà quyết k khai 3 đồng chí ở trong bụi rậm. Khai 1 thứ để cho SG hôm nay đẹp hơn, công việc hôm nay vui hơn, nụ cười hôm nay tươi hơn em nhỉ. Tối nay 2 bác nhé, chả thấy bác trực nhật bê trễ feedback giề. Tối mai đề nghị Rui về nhà ăn mặc k đc báng bổ, còn lại chị em lúc nào chả ổn.
    Chị H ơi, cái vụ đi sông Hồng thế nào thế, em đi với, nhưng để tuần sau đc k, chủ nhật tuần này em busy ban ngày mất rồi, để tuần sau nheeeeeeeee, trong Nam Mekong thì ngoài bắc sông Hồng.
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0

    Mình muốn mỗi trang trong topic này sẽ là một bản nhạc, vì thế Rui sẽ cố gắng up nhạc lên cho mọi người cùng thưởng thức. Mọi người có đồng ý thế không?
    Hôm nay sẽ là một bài hát về tháng tư, tháng mà chúng ta đang sống với thời tiết as changeable as HN weather!
    Tháng tư về


      
    Tháng tư về, gió hát mùa hè Có những chân trời xanh thế Mây xa vời, nắng xa vời Con sông xa lững lờ trôi Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng Hát giấc mơ nào xa lắm Em mong chờ, mãi mong chờ Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ Quanh co lối mòn hoa dại nở Chỉ mình em bên anh, bên anh Nghe Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ Ta chia tay những ngày xuân để hát Một mùa hè, mùa hè Tháng tư về ..
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Thứ nhất thưa bà con, hôm qua làm việc đến 7h20 tối thì em Thanh gọi điện bảo rằng đi Phủ không anh, hôm nay rằm đấy. Thấy ý tưởng đó cũng hay nên Okie luôn. Đến Phủ lúc gần 9h tối rùi nên không thể gọi là đi ban ngày được
    @ Map: Em T còn sợ Rui nữa chứ không phải Rui sợ ai đâu. Chẳng qua cũng biết rằng hội bọn họ BCS dữ lắm nên qua rủ Map đi cho vui cùng mọi người. Đi về có thấy thoải mái không? Có đúng không, thế là tốt quá rùi còn gì?
    Mà hội này đặt tên là hội BCS chớ có sai. Hẹn nhau ở cổng Đền Quán Thánh, Dứng chờ gần nửa tiếng, gọi cho em T, em bảo đến Lăng Bác rồi, vậy mà hơn 10 phút sau mới đến, có lẽ Lăng Bác chuyển về cạnh Hồ Gươm rồi hay sao đây mà mình không biết?
    Map ah, có chuyện gì cũng nói ra hết thế này à, thế này thì không phải 1 ly kem đâu mà phải vài ly đấy.
    @Pumm: mọi người ai cũng thống nhất là lần sau mà còn như thế nữa là phạt đó.
    @all: Chúc mọi người một ngày làm việc tốt lành, vui vẻ.
    Tới riêng từng người:
    @ Chị H: hắn là ai mà làm chị suy nghĩ nhiều vậy, có cần DL group cho hắn một trận không?
    @ Lazy & Tsu: đi 1 ngày vất vả lắm đấy, chuẩn bị tình thần và súc lực nhé, Cố kiếm cái máy ảnh để chụp ảnh gửi cho mọi người không thì dùng diện thoại cũng được
    @ Pumm and Map: Tối mai thống nhất thế nào nhỉ, có phải về qua nhà cất đồ không? Đi làm lôi thôi lắm.
    Up bài lên tiếp đi bà con ới ời ơi
    [/quote]
    Rui ơi, chị chỉ hắn ta là ai, em oánh cho hắn một trận giúp chị nhé. Ko bít em có oánh được ko. keke.
    Ăn trưa thôi. Hnay trực nhật giúp LAZY mệt quá. Chúc cả nhà ăn trưa ngon miệng. Chúc em Map xinh thật là xinh. Têế này dược chưa nhỉ?
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Đồng chí Rui sai rồi, thứ nhất không phải cái gì tớ cũng nói ra hết, có nhiều cái lắm, nhưng mà quyết k khai 3 đồng chí ở trong bụi rậm. Khai 1 thứ để cho SG hôm nay đẹp hơn, công việc hôm nay vui hơn, nụ cười hôm nay tươi hơn em nhỉ. Tối nay 2 bác nhé, chả thấy bác trực nhật bê trễ feedback giề. Tối mai đề nghị Rui về nhà ăn mặc k đc báng bổ, còn lại chị em lúc nào chả ổn.
    Chị H ơi, cái vụ đi sông Hồng thế nào thế, em đi với, nhưng để tuần sau đc k, chủ nhật tuần này em busy ban ngày mất rồi, để tuần sau nheeeeeeeee, trong Nam Mekong thì ngoài bắc sông Hồng.
    [/quote]
    Vụ sông Hồng là tuần này là nhà ĐT đi. Chị cũng bận ko tham gia được. Hội mình sẽ đi sau nhé. Khi nào cả nhà mình sắp xếp được thời gian thì cùng đi nhé.
    Chiều nay ko ai chăm sóc nhà cửa gì cả. Chán thế.
  10. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích hiện đại
    Chuyện cổ tích hiện đại kể rằng, ngày nay có một hoàng tử rất đẹp trai. Nhưng không may, chàng bị một bà phù thủy phù phép nên mỗi năm hoàng tử chỉ nói được một từ duy nhất. Vì thế, chàng rất buồn vì không nói chuyện được với ai. Cũng như mọi câu chuyện cổ tích, có hoàng tử thì sẽ có một nàng công chúa...
    Nàng công chúa cũng sống trong lâu đài nọ và xinh đẹp vô cùng. Hoàng tử đem lòng yêu nàng công chúa. Nhưng oái ăm thay, chàng không nói được, mỗi năm chàng chỉ có cơ hội thốt lên một tiếng và phải im lặng cả nãm. Làm thế nào để tỏ tình đây? Chàng suy nghĩ và quyết định rằng hay là ta im lặng trong ba năm để đýợc nói với nàng ba từ: Anh yêu em.
    Và chàng bắt đầu chờ đợi, ba năm trôi qua... Nhưng chàng chợt nhận ra rằng nói với nàng ba từ đó chẳng có tác dụng gì. Thế là chàng nghĩ hay là tiếp tục chờ đợi thêm 5 năm để nói với nàng thêm năm từ nữa: "Em làm vợ anh nhé".
    Chàng ta tiếp tục chờ đợi....

    Ðã tám nãm trôi qua kể từ ngày chàng quyết định chờ đợi, tám năm trong im lặng để được nói với nàng một câu duy nhất. Và rồi ngày định mệnh đó cũng đã tới, nàng công chúa vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nàng đang dđứng trên lan can sân thượng của lâu đài, miệng lẩm nhẩm hát có vẻ rất yêu đời.
    Chàng hoàng tử tiến tới trước mặt nàng, quỳ xuống, cầm lấy bàn tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và thốt lên tám tiếng yêu thương: "Anh yêu em, em làm vợ anh nhé?".
    Bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Như mọi chuyện cổ tích, câu chuyện sẽ kết thúc có hậu là chàng hoàng tử sẽ cươí công chúa và lời nguyền được hóa giải. Nhưng mọi việc không kết thúc như thế! Nàng công chúa, sau khi nghe xong, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Nàng từ từ rút khỏi tai hai cái tai nghe của chiếc headphone và hỏi lại: "Anh nói gì cơ, em nghe không rõ?".
    [​IMG]
    Vậy đấy, có ba thứ trên đời này đã đi qua không bao giờ trở lại:
    - Thời gian đã đi qua không bao giờ trở lại;
    - Lời nói đã nói ra khó có cơ hội để nói lần nữa;
    - Hãy chớp lấy cơ hội vì cơ hội chỉ có một lần.
    ( st )
    Được Pumm sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 13/04/2006

Chia sẻ trang này