1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tomoe, 11/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ....

    Anh thường nói với em câu này để dặn mình và cũng dặn em...Hãy làm những điều mình muốn làm...đi những nơi mình muốn đi......và nói lời yêu với người mình thích......đừng để sau này phải hối tiếc điều gì vì những điều chưa kịp làm................

    Em đã áp dụng đúng câu nói của anh....Nhưng khi áp dụng được một nửa, em lại chững lại vì....dù muốn hay không.....cũng fải suy nghĩ kỹ trước khi làm......nên và không nên......vì mình sống k fải chỉ cho riêng mình.....

    Sáng nay trời mưa tầm tã....em lại nghe tin một đồng nghiệp của anh em mình mới ra đi.....Buồn và bất ngờ wá.....Anh ấy khỏe thế mà....một gia đình hạnh phúc với hai đứa con xinh đẹp....công việc đang tốt đẹp....vậy mà lại ra đi đột ngột.....

    Và em sợ anh ạ....Cuộc sống thật ngắn ngủi.....Hiện tại đang êm đềm...nhưng tương lai thì sao? Em sợ rằng một mai anh hay em có ra đi đột ngột....thì sẽ là nuối tiếc vô cùng vì mình đã không kịp làm j cho nhau......

    Và em lại online...để được biết rằng anh khỏe...và để anh biết rằng em cũng khỏe....để làm gì nhỉ? để yên tâm về nhau.....Dẫu rằng em không thể hỏi thăm anh hay quan tâm anh, nhưng như thế là đủ anh nhỉ.

    Luôn mong anh khỏe...và những người thân yêu của em nữa...luôn khỏe.
  2. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Vào đây đi
    [topic]698971[/topic]
    Closed
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này