1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống cô đơn nơi xứ người

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi SoixamReturn, 27/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nicobeo

    Nicobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đã bao giờ các bạn có cảm giác là mình cô đơn giữa gia đình chưa ... đó mới là đau xót
  2. Khongphaithe

    Khongphaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cái này nhiều người cũng gặp phải. Khó tránh khỏi lắm, mỗi người một hoàn cảnh. Cái này có vẻ vẫn gặp với mấy cô gái mới về làm dâu nhà chồng thì phải
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nhiều lúc cứ bảo thôi cố vì tiền mà thấy vẫn vất vả quá.
    Không chỉ cô đơn mà còn khổ nữa ấy.
    Ôi, thèm bát bún tràng trứng quá. Chẹp chẹp
    Thèm gái giang hồ nữa. Ôi, chẹp chẹp...
  4. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bác thèm ít thế Đùa chứ bây giờ chỉ ước có bát canh rau muống luộc vắt chanh mà không có, hic.
    Ở nhà nhiều bạn bao nhiêu sang đây chẳng có lấy 1 mống. Cả ngày ở trường, tối đi làm thêm, rồi về đến nhà là lăn ra ngủ mà vẫn thấy chán kinh. Đi sang những nước phương Tây còn đỡ chứ sao mà người ở đây khó kết bạn thế không biết
    Chán lòi tù và

Chia sẻ trang này