1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có làm bạn thấy nản?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi teleman, 15/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có làm bạn thấy nản?

    Sống ở HN cũng được 7 năm rồi..học ĐH 4 năm và đi làm đc 3 năm. Nhiều đứa chúng nó về quê, nhiều đứa vẫn bám trụ ở HN. Có lẽ rồi đến một lúc nào đó sự đào thải tự nhiên con người ta ko có đường nào khác là về quê ở với bố mẹ chấp nhận một mức lương thấp hơn, cuộc sống nhàn hơn..dạo này mình có ý nghĩ như thế.

    Mấy hôm nay đi tìm nhà thấy nản, mình thích ở một mình sao mà tìm cái nhà ưng ý tầm 1tr khó thế nhỉ. Mình ko thích vào ngõ sâu quá, ko thích nhà ổ chuột,..nói chung cũng chẳng đòi hỏi gì sao mà tìm khó vậy. Ở đây ko có chỗ cho mình ở hay sao?

    Công việc thì vẫn thế..ra đường thấy mọi người ai cũng có nơi có chốn, mình cảm thấy trống rỗng. TY thì không, tiền đủ tiêu..nhưng mình thiếu một cái gì đó, ngồi xem lại mấy đoạn video clip thì thấy dạo này mình già hơn..ít cười hơn.

    Cuộc sống bắt đầu làm mình nản. Mọi thứ dường như mới chỉ bắt đâu...
  2. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Lên Hà Nội mới được gần 4 năm thôi. Sau cái háo hức và bỡ ngỡ khi đặt chân lên Hà Nội, khi bước qua cánh cồng trường đại học, bây giờ cũng sang năm cuối, thấy tính cách đằm hơn, ít cười, ít nói hơn, đa nghi và tính toán hơn. Biết yêu ở Hà Nội, biết khôn ngoan hơn cũng ở Hà Nội... Còn bây giờ, sau tất cả, vẫn thấy mình lẻ loi trên con wave già sớm tối về nhà trọ.... Sự lựa chọn phía trước sẽ là bước ngoặt, ở lại, trở về, hay đi thật xa. Lại thấy mình không kém gì cái con bé lơ ngơ cách đây 3 năm ôm túi quần áo bước lên xe bus, nhưng lúc đó mình yêu đời và lý tưởng hơn... Càng lớn lên, càng xa rời vòng tay bố mẹ, sự nản chí và tâm lý buông xuôi cầu an đôi lúc xuất hiện. Nhưng rồi lại tự sỉ vả, kiên quyết không thể như thế... Tất cả vẫn ở phía trước, Hà Nội không phải là tất cả, và kiếm tiền, cũng không phải là tất cả...
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Dù có nản cũng đừng quên Nếu thấy cuộc sống buồn và vô vị quá thì tìm thêm gì đó để làm, để chơi, để học hỏi có thêm niềm đam mê. Rồi bạn lại thấy cuộc sống có vị ngay
  4. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0

    Đúng rồi. Cảm giác chán nản khó mà tránh khỏi trong cuộc sống. Nhưng ta vẫn phải sống, đi cày, kiếm cơm kiếm cháo, trước hết là cho chính mình, sau đó là cho những người yêu thương mình. Và chọn cách nào, nơi nào để có thể tồn tại và sống có vị hơn thì tùy nhưng cũng là nơi ta phải sống.
  5. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy rất chán nản, rất mệt mỏi...nhưng cuộc sống là vậy, phải bước qua những chán nản ấy để đi tiếp mà... Cuốc sống là như vậy !
  6. comotngay302

    comotngay302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống đúng là chán nếu thiếu lòng đam mê. Nhưng khi cái nhu cầu cơm áo gạo tiền lên trên tất cả , thì còn chỗ đâu cho niềm đam mê đó. Lúc đó , sống chỉ để sống thôi.
    Chung quy tất cả cũng quy về đồng tiền thôi.
    Và cho những ai ko đồng ý với quan điểm trên thì :
    Thử hỏi có ai giàu mà vào trong này kêu " cuộc sống chán quá" ko?
  7. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng tự nhủ phải cố gắng. Vậy mà khó quá
    Có khi ngã mất :(
  8. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy đó, lúc vui lúc buồn, mà buồn nhiều hơn vui đâm ra thấy chán nản lắm. Chỉ cố sống thôi, chứ làm được gì bây giờ cũng có nhiều người sống cực khổ họ còn buồn chán hơn mình vậy mà cũng phải sống đó. Thôi kệ cứ sống vậy
  9. tina_117

    tina_117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nản quá đi chứ. Càng cố càng hỏng. Càng tốt càng chẳng được gì. Xui xẻo thì liên miên, người thì bặt vô âm tín. Hoặc có tin thì cũng chả phải tin vui. Nhiều lúc nghĩ sướng khổ là do mình nhưng mà chán quá, k biết phải làm sao nữa. Tự hỏi k biết do minh đi sai đường hay đi đúng đường nhưng mà đường nhiều ổ gà quá, đi mãi vẫn chưa đến doạn đường trải nhựa mới chăng. Hay là rẽ thôi, rẽ biết đâu vào ngõ cụt, biết đâu lại đến được đường cao tốc khang trang.
    K muốn nghĩ nữa, nhưng mà vẫn cứ nghĩ, đầu óc nổ tung, mãi nghĩ quá nên đâm ra hôm nay bị ngã xe, đúng là k còn gì để mà nói. Ôi cái cuộc đời này...
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống của tôi rất thú vị. Có đau khổ và có hạnh phúc, có mệt mỏi rồi mới thấy thoải mái. Thấy ông trời thật bất công vì mình thật vất vả nhưng nhìn kĩ thì thấy mình có thật nhiều người giúp đỡ. Những lúc lủi thủi một mình thấy tủi thân nhưng xét cho cùng thì cũng chẳng có gì mà mình không có thể làm được.
    Cuộc sống vốn không phải là màu hồng, chẳng cần phải đeo kính đen để nhìn đời

Chia sẻ trang này