1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có làm bạn thấy nản?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi teleman, 15/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nana021090

    nana021090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    20T sinh viên năm đầu của một trường ĐH dân lập nhỏ , chỉ học hệ cao đẳng , và tình hình hiện nay là đang trên đường không có tiền đổ xăng đi học , và tiền học phí khoá tiếp , chưa từng có bạn trai , ở nhà mướn chung với bố mẹ , một vài căn bệnh nhỏ trong người , đang kiếm việc làm nhưng thời gian học không cho phép....==>thế có chán không nhỉ!!^^!!!
  2. MAIPT09

    MAIPT09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết cách nào để tìm dc sự cân bằng trong cuộc sống ko ạ? Nản :-<
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi mua được chiếc ô tô đầu tiên, 28 tuổi mua mảnh đất đầu tiên, rồi mua thêm chiếc ô tô thứ 2, rồi mảnh đất thứ 2.... Cuộc sống lúc ấy với mình sao lúc ấy nó dễ dàng thế? Làm cái j cũng thấy nó thuận lợi....Cuộc sống gđ thì không phải lăn tăn j? không phải mất ngủ, không phải lo nghĩ....lúc nào cũng phơi phới. 29 tuổi mọi thứ tự nhiên rất khó khăn....làm j hỏng đấy. Bắt đầu thấy chông chênh. 30 tuổi bán chiếc ô tô thứ nhất, rồi bán chiếc thứ 2 rồi bây giờ bắt đầu bán đất để thanh toán hết nợ nần.... Bất lực... Chỉ mỗi gia đình là vẹn nghuyên như cũ.......Vẫn động viên nhau phải vượt qua khó khăn... Buổi sáng chồng vẫn dịu dàng hôn nhẹ lên trán vợ trước lúc đi làm....Như lúc này chỉ mong mọi việc trôi qua nhanh chóng để có thể dứng lên và làm lại từ đầu
  4. tunglinh09

    tunglinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Năm nay mình sao Thái Bạch, thất bát toàn tập! Thất bại trong tình yêu, cứ đặt quyết tâm trong năm nay phải có người để "dựa lưng" vào, thấy mỏi lưng quá rùi. Tính ra từ đầu năm cũng cố gắng đi hẹn hò, giới thiệu khoảng hơn 10 " đối tác", có vẻ "đối tác" nào cũng kết kết nhưng đến nay vẫn bơ vơ, mồ côi người yêu. Công việc dậm chân tại chỗ, cứ định chuyển công tác thì lại có "sự cố" xảy ra. Học hành thì thi cái MBA trượt oạch, tốn bao nhiêu tiền bạc, thời gian và công sức . Tiền bạc thì năm nay "sạch bách" bội chi toàn tập. Có quá nhiều thứ mất mát, có quá nhiều thất bại, quá nhiều cô đơn, nhiều mệt mỏi ... ~X~X~X~X~X
  5. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    mình sống ở đây đc 1 năm rùi, thấy cs vô vị chán nản quá, nhưng cuộc sống mà lúc bun lúc vui, lúc nào mình cũng tự nhủ Come on, ngày mai sẽ tốt hơn.
  6. hiberate1912

    hiberate1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    vừa gõ 2 chữ làm gì vào google thì gặp ngay cái tít giật gân: làm gì khi cuộc tình đổ vỡ. Hẳn là điều mình hết sức quan tâm trong trạng thái hiện nay. vào ngay trang đầu tiên tìm được:(thực ra là mình hy vọng nó sẽ hướng dẫn cách làm việc hiệu quả, hay đại để là tìm phương thức vui chơi.)

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đừng van xin. Anh ta nói lời chia tay. Anh ta đã quyết định như vậy rồi. Cho dù sốc, hoảng sợ, đau buồn thế nào đi nữa, bạn cũng đừng cầu xin anh ta một cơ hội. Rất khó để làm được điều đó nhưng bạn hãy để lại một chút lòng tự trọng với cái kết thúc này, hãy cố gắng để không khóc quá nhiều - tất nhiên có lẽ bạn sẽ không thể không khóc. Nhưng hãy học ít thôi, và nói rằng: “Em rất buồn về điều này, nhưng nếu đây là quyết định của anh, em sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó”. Nói như vậy sẽ tự trọng hơn rất nhiều so với việc gào lên: “Không, đừng bỏ em! Em sẽ làm bất cứ điều gì nếu anh muốn!”. Hãy để anh ta đi.[/FONT] Sự thật là bằng nhiều cách mình đã van xin. Mình cảm thấy chân tay rụng rời và suy nghĩ lúc đấy (hay bây giờ ý nhỉ) rất củ chuối.

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tập hợp những người ủng hộ bạn. Hơn lúc nào hết, đây là lúc cần đến bạn bè và gia đình. Hãy gọi cho họ và nói cho họ biết rằng bạn đã chia tay tình yêu đích thực của mình. Họ sẽ đến bên bạn để an ủi, chia sẻ cùng bạn khi bạn chăm sóc trái tim bị tổn thương của mình bình phục trở lại. Đừng cố gắng tự mình vượt qua. Sự thật là mìnhcẳhng nói cho ai cả, và đang tự gặm nhấm để vượt qua

    [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]Hãy nhận ra rằng cố gắng nói chuyện với anh ta là việc không ích gì. Anh ấy có thể vẫn gọi điện cho bạn, cố gắng bỏ rơi bạn dễ dàng, nói rằng anh ta vẫn quan tâm đến bạn, hay rất nhiều thứ khác. Nhưng anh ta vẫn không dành trọn bản thân cho bạn nữa, không thực sự muốn làm bạn trai của bạn nữa, v.v. Hãy để anh ấy đi. Không ích gì nữa. Anh ta chỉ đang cố gắng để không bị coi là một người không tốt, nhưng anh ta đã từ bỏ mối quan hệ của hai người và bước đi. Đã đến lúc bạn cố gắng hết sức để làm điều đó giống như anh ta. Sự thực là mình lại cứ cố gắng nói chuyện với anh ta bằng nhiều cách khác nhau. Vừa rồi cũng thế,

    [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif] Không bao giờ để anh ta thấy bạn vật vã. Một khi đã chia tay, đừng cố gắng để cho anh ta đến chỗ bạn. Ngay cả khi bạn không thích như thế, hãy đi ra ngoài với bạn bè. Bạn đừng uống rượu hay cố gắng tìm những chàng trai khác mà hãy đi với bạn bè. Nếu tình cờ gặp nhau, hãy cười và gật đầu với anh ta. Có thể bạn sẽ muốn khóc, hãy xin lỗi và về nhà khóc. Hãy khóc ở nhà và đừng ra ngoài nếu trông bạn chưa mạnh mẽ trở lại (ngay cả nếu trong lòng bạn rất đau buồn thì cũng hãy cố hết sức để che đi điều đó). Sự thực là mình để cho anh ta tháy mình tiều tụy thì đúng hơn, ko hề có chút giấu giếm,

    Vậy là mình đã làm tất cả những gì ko nên làm. Nhưng mình đã cố thử cả trăm phương ngàn kế rồi mà mình mãi cũng không thoát khỏi tình trạng này. Mình trở thành kẻ nghện đọc. Mình đọc truyện và lại lặp lại kịch bản của những năm đi học. Khi trốn chạy cái gì mình lại lao vào đọc. Mình sống trong thế giới cảu truyện và không làm gì hòng quên đi thế giới thực tại, ko bao giờ chịu đối mặt vì khi đối mặt với hiện tại, nước mặt nước mũi lại tràn ra. Nước mắt trào ra là khi mình không giữ nổi bình tĩnh chứ hoàn toàn không phải vì mình có nỗi nghẹn ngào nào. Mình cảm thấy Thực tại đan glà một vực thẳm, mình muốn đi đâu đó thật xa để quên,để quên để quên đi nhưng phải đợi một thời gian nữa. Lại phải chờ đợi nữa? Mình liệu có chịu đựng được tới lúc đó không thì mình cũng ko rõ nữa.
    [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]

    [/FONT]
  7. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Chán nản hay không là do bạn chứ không phải do cuộc sống !!
  8. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, nhiều lúc thấy mệt mỏi!
    Cv chiếm quá nhiều thời gian của mình. Thấy buồn và thương chồng vì lâu lắm rồi chẳng đc ăn món ăn vợ nấu. Sáng đi làm khi chồng còn chưa thức giấc, và chiều trở về thì mâm cơm đã dọn xong....
    Cuối tuần, 1 ngày bên nội, 1 ngày bên ngoại, 2 vc ko có những giây phút lãng mạn dành cho nhau...
    Cv cũng chưa cho phép mình thực hiện thiên chức của người phụ nữ.

    Ko biết cái giá phải trả cho CV có là quá đắt hay ko...?...
  9. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    nản toàn tập :(
  10. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0


    trường hợp của bạn gần giống tớ

    Cũng đã từng sở hữu tài sản do chính bản thân kiếm được và gần hết tất cả đội nón ra đi. KHông trách ai, chỉ trách bãn thân mình. Có điều, giai đoạn đó khủng hoảng và chán nản vô cùng. Bất đắc chí đến độ chẳng quan hệ với ai. May mắn có được người vợ luôn thông cảm và sẽ chia, chưa bao giờ trách chồng không làm ra tiền cả.

    Tớ vẫn cảm thấy mình hạnh phúc trong thất bại..

Chia sẻ trang này