1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có làm bạn thấy nản?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi teleman, 15/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. catcat122

    catcat122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của mình: nghĩ vừa thôi. Có nghĩ nhiều cs vẫn là cs, nghĩ nhiu mệt người, hại skhoe. Xitret thì đi xả xitret, refresh bản thân. Cs sẽ lại tươi mới :x
  2. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Thấy chứ! Nhưng vấn đề là ko phải lúc nào cũng thấy nản! Chỉ thấy nản khi vấp ngã, khi thấy mình bị đối xử ko công bằng, bị người ngoài dòm ngó, thọc mạch, ganh tị, khi có quá nhiều cái phải lo nghĩ mà chẳng có cái nào suôn sẻ cả,.... Nhưng rồi cũng chính vì những điều đó càng thôi thúc mình phải cố gắng hơn, mình cố gắng chiến đấu,.... và bỗng dưng nhận ra rằng mình đã hết chán nản lúc nào mà ko hay biết=))
  3. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    401
    Chán quá,..........giờ vẫn ko ngủ được[r23)][r23)].
    Lại lang thang trên mạng, như một kẻ vô hồn............
  4. catcat122

    catcat122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    :) Những chuyện này đâu cũng có, như cơm bữa mà bạn....
    Hii.. quen rui thì hết chán, thấy phình phường...[r2)]
  5. lethithuy92

    lethithuy92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống có muôn màu muôn vẻ thật. Nhưng tôi không dám nhận định hay có một ý kiến chắc chắn nào vì tôi cũng chưa có đủ tuổi tác để nói về điều đó.Nhưng tôi tự hỏi những con người vĩ đại trong lịch sử họ có động lực gì để trở nên như vậy,để ta biết được cái gọi là thành quả và tên tuổi thôi sao?
    tôi cũng đang đi trên một con đường, và chỉ nhắm đến cái đích mà người xưa đã đến. bắt đầu và kết thúc thật dễ dàng, nhưng sao diễn biến lại dài và gian nan đến vậy?
  6. catcat122

    catcat122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn hãy nhớ câu này : Cho dù đi suốt cuộc đời khói bụi nhưng hãy tin hạnh phúc ở cuối đường [r2)]
  7. missh2p

    missh2p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    nản chứ, có quá nhiều việc khiến ta nản lòng, thâm chí là những việc chưa đến, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mệt. nhưng ng ta kêu nản chứ thực ra ng ta vẫn hằng ngày làm điều gì đấy,vì cuộc sống này, dù là việc nhỏ nhặt nhất. chừng nào ta chưa chọn cái chết thì chùng đó sự nản lòng còn chưa làm ta chùn bước.
  8. nguoixau8507

    nguoixau8507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đang nản lắm rồi đây. Làm việc như điên nhưng cũng chẳng đc cái quái gì. Làm nhiều chỉ tổ thiệt thân, cuối cùng cũng chẳng bằng những đứa nịnh bợ xung quanh.
    Chán công việc. Chán cả những chuyện tình cảm ẩm ương chẳng đi đến đâu. Chán chuyện học hành chưa có kết quả gì. Thật mệt mỏi và bực bội.
  9. catcat122

    catcat122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cái jề cũng chán, việc jề cũng nản...Ôi ...cuộc sống [-(
  10. bong_bong_bang_bang

    bong_bong_bang_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang nản í. Tình yêu ko, sự nghiệp cũng chưa có gì, tương lai sao thấy mịt mù. Hi vọng phía cuối con đường có chút ánh sáng.

Chia sẻ trang này