1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có làm bạn thấy nản?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi teleman, 15/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ôi, sao nhiều bác kêu chán vậy ta.
    Tớ chỉ chán k đc tự do nữa thôi, bị ràng buộc nhiều quá: công việc, học hành, con cái, gia đình.
    Là nhân viên 2 công ty, làm vợ, làm mẹ 2 đứa con, là sinh viên, gia đình mình, gia đình chồng, bạn bè, chỉ đạo bà giúp việc, chồng đi làm thứ 2 đến thứ 6 mới về. Quay như chong chóng cả ngày.
    Chỉ ước 1 ngày thật giàu để chỉ ăn rồi tập thể dục và ở nhà nội trợ.
  2. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    nản lắm
  3. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng, không biết mình sống vì cái gì nữa?
    Để vui vẻ, hạnh phúc? Nhưng để vui vẻ mà cứ phải ép mình vào công việc, trong những mối quan hệ đồng nghiệp, xã hội thật chẳng lấy gì làm vui vẻ. mà việc đó lại là hằng giờ hằng ngày?
    Yêu 1 người và cho người ta cái quyền được làm mình đau. Xong xin lỗi, rồi lại cãi nhau giận nhau... tiếp tục thì lại cãi nhau giận nhau rùi "nhẫn nhịn" vì nhau... đến khi ko được lại vật vã chia tay. Rồi lại cứ phải yêu 1 người khác, đến tuổi lại phải lấy vợ/lấy chồng... rồi lấy nhau về lại phải sống với nhau vì nghĩa, vì những cái ràng buộc, vì n lý do khác.... Sao cứ phải yêu, sao cứ phải lấy vợ/lấy chồng làm quái j nhỉ?
    "Người ta vất vả cả đời chỉ để mong đỡ vất vả"...
    Và thấy cuộc sống cứ luẩn quẩn kỉu gì đó.
    Nhưng may là thỉnh thoảng mới thấy thế. hì còn bình thường thì thấy bình thường.
  4. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    từ khi chuyển vào SG 2 năm rùi, nhiều lúc cảm thấy ko ổn chút nào, lúc nào trong lòng cũng thấy bồi hồi, bất an.
    một thân một mình, không gia đình, ko họ hàng, không người quen biết, mọi người đều bảo mình '' bị điên'' mới chui vào đây trong khi ở nhà thì sung sướng
    nhưng chỉ có ở xa nhà mình mới cố gắng sống, mọi việc đều đến tay mình
    những lúc bị ốm là lúc cảm thấy tủi thân nhất, chả ai chăm lo, ko dám gọi điện về nhà..
    ... sau vụ gãy chân, rùi tai nạn suýt chết, bây h ông bà bu suốt ngày giục về mà... chưa muốn về
    trong đầu lúc nào cũng 50:50 về hay ở !!!
    nếu về thì thấy mọi thư dở dang, mà ở lại thì nhiều lúc cảm thấy buồn ko tả nổi!
    đành phải cố thôi
  5. sumasi

    sumasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    làm cái gì cũng bị cancel , chuyện gì đến phút cuối cùng cũng bị cancel, chán cuộc đời quá
  6. nhicoi

    nhicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang gặp chuyện đây, cũng y hệt các bạn .... nhưng thời gian còn nhiều hơn các bạn, vậy mà giờ đây, vẫn trắng tay và đầy lo âu, không biết rồi sẽ đi về đâu nữa đây.... tôi đang gặp ngõ cụt đây, biết kêu ai và than ai bây giờ
  7. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    cố lên, mày ơi, ..vì tương lai, hãy cố từng ngày, hãy cố từng chữ...từng dấu . dấu ,
  8. mizunami

    mizunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lúc cảm thấy bế tắc, chán nản, không lối thoát. Những lúc như vậy đã tự lập cho mình
    một kế hoạch và âm thầm thực hiện kế hoạch đó, hi vọng sẽ hết những chán nản hiện tại đang gặp phải.
  9. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mỗi buổi tối, lúc nấu cơm, nhìn lên tòa nhà chung cư, mình lại mong muốn có một nơi như thế để ở.
    Cố lên nhé.
    Hi vọng sẽ đạt được, chỉ mấy tháng thôi..cố lên
  10. catslowly88

    catslowly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Một tuần có 6 ngày đi làm. Thì cả 6 tối chỉ về nhà ăn và ngủ. Sao mình thấy cuộc sống ngột ngạt thế. Thèm chút yêu, chút ghét và chút quan tâm. Thằng đàn ông như mình đang tìm kiếm mà vẫn chưa được thấy.

Chia sẻ trang này