1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có làm bạn thấy nản?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi teleman, 15/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heo...

    heo... Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng chán đời thế khong biet. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Nhiều lúc cứ quay cuồng xếp lịch, quay cuồng lấp đầy mọi khoảng trống, để rùi 10h về tới nhà, cầm bát cơm thấy trống rỗng, 1 ngày dài thấm mệt. onl muốn kiếm ai đó để nói chuyện, để bla bla vài thứ vớ vẩn thì câu chuyện lại quay về với học hành và công việc. Đọc nhanh quyển sách để mai thi, nhìn lại đống giấy tờ chưa làm... nhắm mắt... mà trong đầu cứ quay cuồng... nhấc điện thoại lên định gọi... rồi lại tắt đi, mọi thứ đã kết thúc lâu rùi... invisible Y!M và lại lang thang trong suy nghĩ. Thấy buồn khó tả... chắc tại mùa thu về.
  3. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Đang nản đây... gặp phải cái giống của nợ rác rưởi mà vẫn phải đeo cái mặt nạ vô cảm, mong cho hết giờ... :-??
  4. hoabonla

    hoabonla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhìu dòng tâm sự của các bạn thấy hợp tâm trạng của mình ghê.mình cũng là sinh viên năm cuối của 1 trường đại học ở Hà Nội,và mình cũng thấy có quá nhiều đổi thay so với mình của 3 năm trước đây.Mình nói nhiều hơn,nhưng cười ít hơn,và ko dc vô tư như ngày xưa.Haizzz.Cảm thấy tim mình chai sạn trc những lời tỏ tình,và dần mất đi cảm xúc yêu 1 ai đó...
  5. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    đôi khi có những lúc dư vậy
  6. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ôi chán, cảm giác bấp bênh tương lai không định sẵn.
  7. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Công việc thấy không phù hợp, thế là nó lại muốn nghỉ..nó hơi mè nheo, không thích nghi được với áp lực.
  8. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ôi my life, jot down ..
  9. hogia

    hogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Gởi các bạn thân mến ,mình ở TPHCM có ý kiến
    BIẾT ĐỦ LÀ ĐỦ
    ĐỪNG ĐẶT MỤC TIÊU QUÁ XA ,CAO
    ĐỪNG thấy ng ta ăn khoai ,vác mai đi đào + SO SÁNH vì trong chăn có rận ,0 như mình nghĩ đâu
    và có vô số ng còn khổ cả mình .Đừng trả thù liền ( cso thể trả sau ) bất cứ chuyện gì ,hãy đặt mình vào vị trí ng khác để hiểu
    Việc 0 thiệt hại gì hay hại ít cho mình mà lợi cho ng khác thì cứ làm vì đó là cho MẸ TRÁI ĐẤT
    lòng sẽ dịu lại
    -nhìn trẻ thơ vui đùa
    -nghe nhạc thiếu nhi
    -nghe nhạc ,truyện
    -tivi,net
    -nhìn bãi cỏ xanh mát
    - vô chùa,nhà thờ,.....
    mong các bạn suy nghĩ kĩ
    giúp bổ sung thêm
    chỉ áp dụng với ng thường còn với kẻ đê tiện ,gian xảo , thì áp dụng 1 phần thôi
    ( vẫn phải đi bụt mặc cà sa,...ma....giấy )
  10. dongian_toilatoi

    dongian_toilatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày, cố gắng thêm một tí các bạn nhé :)

Chia sẻ trang này