1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có làm bạn thấy nản?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi teleman, 15/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy..nhiều những điểm không tốt, những điểm yếu,..cố hữu.
    thật khó đây.
  2. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    mỗi tối, mình có nhà chung cư lại muốn xuống đất chơi! nhà mình thật đấy nhưng mình rất sợ về nhà quanh 4 bức tường vì ở một mình
    phải chăng mình sướng mà ko biết đường sướng, nhiều người bảo mình ngu, thực sự ko thể phủ nhận điều đó :(
  3. gambatteglc

    gambatteglc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ghét cuộc sống mà cũng yêu cuộc sống. Sau 4 năm thấy mình thay đổi quá nhiều! Công việc k ổn định, bằng cấp k phải k có mà lắm lúc thấy chẳng bằng người... Tự hỏi có phải mình vô dụng :( Dù sao thì mình vẫn luôn hi vọng sẽ sớm thoát khỏi cái cảm giác chán nản này, dù sao vẫn luôn cảm ơn cuộc sống đã cho mình nhiều trải nghiệm để có thể chín chắn mà suy nghĩ....
  4. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có làm bạn nản ko?
    Bây giờ hiện tại là có. Quá nản. Quá chán. nản đến độ ko thể diễn đạt nổi.
    Nhưng ko bao giờ ngừng hi vọng.
    Cố lên, anh em.
    Gia đình bất hòa tan vỡ, ít nhất cũng biết họ vẫn là những ng yêu thương mình nhất:)
    Mới ra trường, công việc chưa có hay chưa ổn định? Rồi sẽ có, sẽ sống đc. Nghèo thì lâu giầu thì mấy.
    Bị cô lập hay ghét bỏ, kệ đi, yêu ta thì ta yêu, ghét ta thì ta bơ. mua làm gì cái sự mệt cho đâu
    Tình yêu chưa có hay đã từng tổn thương? chỉ có ng thực sự yêu mình sẽ ở lại với mình.
    Bạn bè có đôi lúc mẫu thuẫn, hiểu lầm, bội bạc. Ít nhất là cũng biết đứa nao bạn, đứa nào bè. Bè thì thả đi, giữ làm gì.
    Chốt lại nhiều khi cuộc đời cần chữ Bất, cần chữ Vô, và phải biết Nhẫn.


    Haizz an ủi mềnh cho ngày thê thảm :))
  5. namptht

    namptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thật khó khăn khi dứt khoát từ bỏ sự lệ thuộc về tinh thần vào những người mình tưởng là ngôi sao soi đường cho mình.

    Can đảm lên, tự mình phải đi con đường của mình, đừng bao giờ chịu mãi làm vật lót đường cho người khác.

    Ngu nhất là bảo lãnh cho người khác vay tiền nữa chứ, có ai giống như tôi thế này không.

    Cuộc sống đừng nể nang quá mà rồi hỏng cả việc.
  6. chovangno1

    chovangno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    sống trên đời đôi khi cũng thấy nạn, có như thế mới là cuộc sống
  7. dongthantai

    dongthantai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới đọc tin của các thành viên khác. cuộc sống có buồn có vui. nhìn ra thì nhiều người vẫn còn thiệt thòi hơn mình nhưng khát vọng sống của họ thì hơn hẳn mình. đừng than vãn. bạn hãy trân trọng những gì đang có và phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
  8. khucmuathu178

    khucmuathu178 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có chứ. Ai sống mà lại không có lúc như thế. Nhưng với mình đó có lẽ là những lúc thực sự cần thiết cho cuộc sống. Nói xong mới bất chợt nhớ ra trước giờ mình luôn là người hồn nhiên quá đáng, tự tin quá đáng. Có lẽ gồng mình thành quen rồi :)
  9. caminguyen

    caminguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ‎7 BƯỚC ĐỂ CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC

    Bớt suy nghĩ đi mà hãy cảm nhận
    Bớt cau có đi mà hãy mỉm cười
    Bớt nói đi mà hãy lắng nghe
    Bớt phán xét đi mà hãy chấp nhận
    Bớt xem xét đi mà bắt đầu hành động
    Bớt than phiền đi mà hãy trân trọng
    Bớt lo sợ đi mà hãy yêu thương..
  10. hoa_co_may2008

    hoa_co_may2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống có nhiều thứ phải lo lắng, hãy tự tìm cho mình một khoảng lặng để suy nghĩ.

Chia sẻ trang này