1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có làm bạn thấy nản?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi teleman, 15/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội nó làm cho bạn nản đấy thôi,mình nghĩ cuộc sống ở Thủ Đô thì đương nhiên là tuyệt vời rồi,nhưng tớ thấy nhiều trường hợp cứ le lói sống ở HN để làm gì,trong khi đó cơ hội ở quê nhà rất nhiều,tự nhiên khi con người sống le lói như vậy,nó làm cho mình cảm thấy chán nản,nghĩ quẩn,tại sao ở quê,nhà có,công việc có,công việc có khi còn tốt hơn ở HN,mà họ cứ bám riết lấy HN để làm gì?thay đổi công việc và nơi sống xem sao,có khi đỡ thấy nản hơn đấy.
  2. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Nản thật , cứ ngóc đầu để yên bình về đc vài ngày rồi lại ngất ngưởng trong lo sợ trong mệt mỏi , ngta cứ bảo ông trời ko lấy hết của ai cái gì, ko dồn ai đến đng cùng thế mà mình thì sao?? Đây là đường cùng fải ko??? chẳng biết có vwọt qua đc ko, mong 2tuâầ nưũa sẽ ổn
  3. ant0105

    ant0105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình cũng hơi nản cuộc sống ở Hà Nội.
    Hic hic. Ngột ngạt, bụi bặm, tắc đường.
    Lương lậu thì thấp, không đủ tiêu, thêm việc cảm giác như không có cơ hội phát triển nghề nghiệp nữa!
    Hic, biết làm sao đây?
  4. vietdoanhl

    vietdoanhl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    tuổi trẻ là những ước mơ, tuổi trẻ là những đam mê
    tuổi trẻ là những khát khao, tuổi trẻ là phút mê say
    ..
    cố gắng kiếm cho mình 1 thú vui, đam mê nào đó cho cuộc sống phần nào đó thú vị, thoải mái hơn đi bác.. giống em nè, nhiều đam mê quá cũng thấy nản, nào thì tennis, chụp ảnh, aikido, kendo, guitar... nhiều quá nên nhiều lúc thấy mệt mỏi, về đến nhà sau 1 ngày thì chỉ để ngủ thôi vì 1 ngày hoạt động nhiều quá....
    làm cho cuộc sống của mình trở nên bận rộn có lẽ bác sẽ cảm thấy vơi bớt phần cô đơn, suy tư chăng
  5. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    tuổi trẻ là những ước mơ, tuổi trẻ là những đam mê
    tuổi trẻ là những khát khao, tuổi trẻ là phút mê say
    ..
    cố gắng kiếm cho mình 1 thú vui, đam mê nào đó cho cuộc sống phần nào đó thú vị, thoải mái hơn đi bác.. giống em nè, nhiều đam mê quá cũng thấy nản, nào thì tennis, chụp ảnh, aikido, kendo, guitar... nhiều quá nên nhiều lúc thấy mệt mỏi, về đến nhà sau 1 ngày thì chỉ để ngủ thôi vì 1 ngày hoạt động nhiều quá....
    làm cho cuộc sống của mình trở nên bận rộn có lẽ bác sẽ cảm thấy vơi bớt phần cô đơn, suy tư chăng
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy chán, chán mọi thứ.
    Tìm lại niềm đam mê cuộc sống, suy nghĩ đơn giản
    Hãy nghĩ tốt về mọi điều xung quanh
    Thì sẽ thấy cuộc sống rất tốt đẹp (mặc dầu trong lòng vẫn nặng trĩu)
  7. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Mình đang cảm thấy rất nản.Tự nhiên nghĩ ko biết tg lai của mình rồi sẽ thế nào,đi đâu về đâu
  8. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Chả biết sẽ ra sao, khi ngày nào cũng như thế này. Mệt mỏi và chán nản, thèm vác balo lên đường đi đâu đấy thật xa để ko ai biết mình
  9. lonelysirius

    lonelysirius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bốn năm trôi qua kể từ khi bước chân vào ĐH , bao nhiêu mơ ước , hoài bão ... đều không thay đổi , mà chỉ có con người đã thay đổi .
  10. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    thỉnh thoảng thấy hơi chán nản, ước mơ vẫn còn phía trước nhưng thời gian đã ở lại phía sau rồi, ngày càng thấy mình già đi... còn hơn 1 năm nữa là hết thời sinh viên, lúc đó cuộc sống sẽ khó, khổ và khác lắm lắm... nghĩ đến lại thấy sợ sợ đến việc chính thức đi làm, đi cày gần 40 năm !!! ( có phải 60 tuổi được nghỉ hưu đúng ko các bác )

Chia sẻ trang này