1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có làm bạn thấy nản?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi teleman, 15/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    dạo nì ko còn yêu HN như xưa ^^
    Cũng thấy bon chen đấy, nhiều khi đến phát ghét! nhưng như thế ko có nghĩa là chán nản :D
    Được oliverhaha sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 28/11/2009
  2. senhoanh

    senhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình lại ko thiết tha với điều j, thấy mọi điều ko còn tự nhiên nữa....hơ, mình lớn hay jà rùi nhỉ?
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nản lắm, muốn buông xuôi tất cả. Mệt.
  4. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình cứ thúc giục bản thân phải dậy đi làm đúng giờ, rèn cho mình cái phong cách cho nó pro. cuộc sống cứ quay quay làm đi làm lại, có nên đổi công việc ko nhỉ? đang nhàn đang sướng..thích vất vả ko.
    Đợi..cái tết này qua đi đã.
  5. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nhiều khi làm mình nản khủng khiếp.
    Đang công việc nhà cửa ổn định lại bỏ hết để qua cái chốn quỷ quái này du học.Làm đủ thứ job mà trước đây chưa từng phải làm.Nghĩ mà sao thấy mình dại thế, sung sướng thì k chịu, cứ rước cái khổ vào thân.
    Dù sao, cuộc sống vẫn cứ như vậy.Giống như mình đi sai 1 nước cờ thì phải tìm cách mà thắng cho dù có chiện gì xảy ra.
    Nhưng mà sống k có tình yêu thì đúng là nản lòng nhất, vì nhiều lúc khó khăn chẳng có ai chia sẽ và giúp đỡ, phí hoài tuổi xuân
  6. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Có,mình bỗng thấy nản quá.Thời gian thì cứ trôi,nó chả đợi ai cả.Nhìn đi nhìn lại thấy mình đã già mất rồi vậy mà trong tay mình chả có cái j Bao h,bao h cho đến bao h
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nản thật, làm thế nào mà dứt được cái nhọt ở mông??????
    Chết mệt, sống với chả sít, nhiều lúc chỉ muốn bay lên trời cho nó đỡ chán.
  8. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay tự dưng không ngủ được. Cái vương vấn trong đầu mình giờ đây là mấy cái S| ==> tức là $ đấy. Làm sao để có tiền, mình 27 tuổi rồi. Tình hình đi làm công ăn lương thế này ..bao giờ có tiền. Mình lại ko năng động..
    Làm gì cho ra đây.
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, sometimes, nhưng thế mới là cuộc sống....
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    phải cố làm hết cái này đã rồi mới nản được! Rồi còn cái kia nữa, cái kìa nữa, cái kịa nữa, cuốn đi, không dừng lại nổi để mà nản, không muốn dừng lại, không muốn nhìn lại!

Chia sẻ trang này