1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có làm bạn thấy nản?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi teleman, 15/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    chuẩn không cần chỉnh.Nhưng nản thì cứ kêu cho mọi người biết
  2. 00ps00ps

    00ps00ps Guest

    Nản vì nhiều thứ, lắm khi thấy chênh vênh, k có cảm xúc gì. Thấy nhiều người chật vật với cuộc sống ngoài HN. Mình lại nghĩ tới việc quay lại HN, vì 1 người. Dù cuộc sống & công việc ở đây quá đầy đủ cho những gì mình cần. Sau bao nhiêu thời gian vẫn k dứt khoát đi hay ở. Cứ trì hoãn mãi. Mình có bao giờ thik cái chốn thành thị ấy đâu. K hiểu cái suy nghĩ vì người ấy có đủ giúp mình vững tâm đứng vững.
  3. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà thấy nản thì đúng là ko muốn sống nữa, mình chỉ thấy tiếc vì ko đủ thời gian tận hưởng mọi điều cay- đắng- ngọt- bùi của cuộc sống.
  4. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Làm việc thì ko có hứng,cũng ko có tâm trạng hay cảm xúc để yêu,bi h thấy thực sự thấy nản rùi
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    nản ư, đó là tâm trạng của ngày hôm qua
    [nick]
    Được trangbac sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 31/05/2010
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    nản ....
    cho một mối quan hệ không tên
    cho những gắn bó rệu rạo
    cho những kí ức cũ mèm
    cho ......một người đã xa
    nản nữa ....
    vì sài gòn bụi bặm
    vì sài gòn nắng
    vì sài gòn cô đơn
    và vì......mình thấy mình ...rồ
  7. tenno

    tenno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nhiều lúc thấy nản trong cuộc sống lắm.Các bạn có cách gì giúp mình ko
  8. phuongbuon79

    phuongbuon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Sao giống mình thế nhỉ, mình sống ở Hà Nội được 13 năm rồi nhưng đến bây giờ vẫn một đời lênh đênh!
    buồn thế
  9. i100

    i100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nản, rất nản.
  10. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu sao cảm giác giờ tôi mất đi rất nhiều thứ, tôi đang mất dần..
    thằng em họ mình thôi, nhưng ko hợp với nó, ko hợp với bố mẹ nó...nó ko thích mình.
    Người yêu..vì mình nhút nhát..ko hết mình cho tương lai, có gì đó ràng buộc. Mình đã chủ động..giờ mình đang ở tận sâu của sự thất vọng. Mình đã tiếp xúc với cô gái khác...và đâu phải ng ta tốt như ng yêu của mình.
    Bố mẹ ở xa...nhớ bố thương mẹ.
    Công việc đều đều..đi học đi làm quay cuồng..
    Mình làm gì cái gì, sao cái đầu óc của mình rất nhỏ nhen thế này.
    Tới cái tuổi phải ổn định rồi..mà mình vẫn chưa ổn định.
    sao thấy hụt hẫng vây.

Chia sẻ trang này