1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có làm bạn thấy nản?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi teleman, 15/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    đang tự hỏi
    nếu ngày mai tôi chết, anh sẽ thấy sao
    nực cười quá
    anh đã có rất nhiều thời gian,những hơn 2 năm đấy
    anh đã làm gì chứ
    anh chỉ giỏi đi tán tỉnh cô gái khác
    anh bỏ rơi tôi,mặc kệ tôi
    tôi thì cứ như thế này
    tôi ngu quá phải ko
    anh biến đi
    ước gì ngày mai trong tâm trí tôi ko còn có anh
  2. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt mỏi. Ko tại ai cả. Tại mình. Tại mọi thứ diễn ra ko theo ý nên mệt. Ngồi thừ ra, cảm thấy tím đập gấp gáp còn mặt thì nhăn nhó. Ước j có ai đó để quát tháo vào mặt. Ước j tìm được đứa bạn, rủ nhau ra hồ ném sỏi xuống mặt nước, để thấy mình điên, mình khùng nhưng có người chia sẻ, để tự cân bằng lại. Bạn bè mình ko thiếu, nhưng sao ở tuổi này, ngta khó chia sẻ đến thế. Thấy ai cũng toan tính, ai cũng bận rộn. Chỉ có mình ta là lạc loài, ko cắt nghĩa được. Người yêu để làm j khi ko thể đồng điệu. Bạn bè làm chi mà sao ko thể chia sẻ. Dẹp hết.
  3. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Tìm được người bạn để có thể chia sẻ được không dễ chút nào nhưng không phải là không có , cái chính là phải chịu tìm kiếm .
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cuoc song không như mình nghĩ bao giờ . đủ mọi cung bậc vui sướng , giận hờn , đau khổ .
    hăy cố lên
  5. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cuoc song thay nhan thi doi cong viec di, kiem ban gai moi, thinh thoang hung len thi di Phuot, het nhan ngay. cuoc song muon mau
  6. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    hay đấy!! vẫn đang nản.
  7. giosong7980

    giosong7980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng rơi vào tinh trạng như thế, những đêm dài bất tận chỉ có cafe, nghe nhạc và quanh quẩn bởi những suy nghĩ tiêu cực. Mở lòng ra để thấy rằng mọi thứ sẽ bình thường thôi, đừng quá kỳ vọng vào điều gì cả. Vì cuộc sống ko có gì là ko thay đổi cả. @} tặng hoa bạn nè để thấy đời ko buồn tênh đến thế.
  8. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Với bao nhiêu công việc bộn bề trước mắt, nhanh quá vèo 1 tuổi mà thấy vẫn chưa đâu vào đâu. Gia đình, sự nghiệp vẫn là 2 thứ mà thật khó với mình.
    Vẫn phải đi vẫn phải kiếm sống..
  9. phuongbuon79

    phuongbuon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Nản cũng phải sống@}
    PHP:
    Tìm được người bạn để có thể chia sẻ được không dễ chút nào nhưng không phải là không có cái chính là phải chịu tìm kiếm .
    Kiếm ở đâu vậy bạn ơi?


  10. giosong7980

    giosong7980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cuối tuần, hãy quăng hết những mệt mỏi, những u sầu những chán chường, hãy tự cưng chiều bản thân mình một chút để thấy đời còn nhiều điều vui và hấp dẫn hơn nhưng gì mình đang nghĩ..... Chúc các bạn cuối tuần có niềm vui nho nhỏ.....

Chia sẻ trang này