1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có màu gì ??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có màu gì ??

    hẹ có người nói cuộc sống " màu hồng " khi yêu khi hạnh phúc đoàn tụ

    rùi khái niệm trừu tượng hơn là cuộc sống muôn màu - muôn vẻ có thể là chính xác nhất !!!

    có thể hôm nay bạn vui vẻ bạn may mắn -- cuộc sống của bạn màu hồng rùi

    hay ngày hôm nay bạn cảm giác thế nào là tình yêu - sự yêu thương- lòng chung thuy - màu tím rùi

    bạn cảm giác một ngày mới bắt đầu - hay một làn gió nhẹ nhàng thoảng qua ... cuộc sống của bạn màu xanh đấy

    hay hôm nay bạn cảm thấy lần hơi ấm áp --bạn bình tâm - thư thái - bạn đang hửng thụ -- hè cuộc sống lại biến chuyển thành màu vàng rùi ??

    rùi 1 hôm trời âm u - đầu có giã đời mệt mỏi -- hic bạn đừng tưởng cuộc sống màu " đen nhá " he he nó chỉ mới xám lên thôi ...

    và đây màu đên -- oái bạn đang có ý đồ xi xa đấy ! hãy tránh xa tránh xa .. đừng bận tâm ... vì nó có thể làm " băng hoại giá trị đạo đức nhân cách của con người " - theo quan điểm văn học trung đại đấy nhá ...

    ơ thế còn màu đỏ ?! à đó cũng có thế là khi bạn đang yêu -khi mà bạn cảm nhận được sự hy sinh trọng tình yêu ... đôi má đỏ bừng lên -- ối nhưng đừng biến nó thành .... " ĐỎ rực lửa nhá " đấy là sự căm ghét tột cùng-sự tức giân - sự ghen tuông ....

    oài ! bà con ơi còn màu gì nữa ko nhỉ ?? hì hình như cũng tạm ổn rùi !



    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  2. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống của tớ màu da cam,nhưng có khi nó có màu xám...nhất là lúc này,đang xám xịt đây!
    Babe,can't u see the tears in my eyes...that i am so painful inside..
  3. will-o-the-wisp

    will-o-the-wisp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Màu trắng ... trắng và ko vết gợn .. nghĩa là bằng phẳng và buồn tẻ .. nghĩa là trống rỗng .. nghĩa là lạnh ... *frozen*
    [​IMG]
  4. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    màu trắng, cô đơn buồn tẻ....

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........

  5. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    tui là con người thực tế, tui thấy cuộc sống này nhiều màu lắm, he he....... vật gì cũng có màu hết, đủ hết, xanh đỏ tím vàng......... nhìn loá cả mắt.
    I love Song Hye Kyo
  6. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Lb giong tui rui cs nhieu mau lem !!!
    Daisy Tran, ng dan ba hoa da
    (xau nhung ngoan cuc )
    I'm on the top of the world looking down on creation and the only explanation i can find, is the love that i've found, ever since u've been around, ur love puts me at the top of the world.
  7. anatasia

    anatasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tất cả các màu!tâm trạng là bút vẽ<========hơi bị văn đó!^_^
    u r my light!now and forever...
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    chẳng có màu nào cả toàn vẽ chuyện .
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    chẳng có màu nào cả toàn vẽ chuyện . Em chỉ thấy đồ vật có màu mà thôi !
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  10. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống của tui có đủ màu của 7 sắc cầu vồng , nhưng nhiều nhất vẫn là màu hồng .

    Gửi lại đây một quãng đời con gái
    Một nửa hồn và một khối tơ vương .
    [/size=8]

Chia sẻ trang này