1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống con người ta nhìn nhau bằng chữ "tiền"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 02/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống con người ta nhìn nhau bằng chữ "tiền"

    Trước đây mình ko nghĩ con người ta lại nhìn nhau về chữ tiền nhiều như thế, người bên ngoài mình còn thấy đỡ, nhưng trong họ hàng nhà mình còn có vẻ gay gắt hơn. Mình đã cảm nhận được họ khinh..và dè bỉu. Bây giờ cứ nhà ai có otô là sướng...về quê trước khi đi có ng gọi ới ra:
    - Lần sau về thì đi oto về nhé
    Chẳng nhẽ mình quay lại chửi cho một câu! làm ăn khó bỏ miẹ..chứ có phải dễ đâu.

    Rồi khi sang nhà thông gia của anh trai..
    - Bây giờ thanh niên mỗi tháng ko đưa cho mẹ hoặc giữ lại được 5tr là hạng xoàng!
    Mình chỉ giữ lại được có 3tr thôi hix

    Rồi mình vẫn phải thuê nhà ở HN ..mọi ng cứ hỏi đã mua được nhà ở HN chưa? hix lấy *** đâu ra tiền mà lắm thế.

    Nhà nghèo khổ thế đấy. Gánh nặng tiền nong nó cứ đè lên người. Mình cũng chịu rồi nhẫn nhịn rồi..nhưng nghe lời dèm pha đấy lại thấy ức lên một tí. Nhà nghèo và cô chú họ hàng cũng nhìn với ánh mắt khác..họ cho rằng anh em nhà mình chả biết làm ăn gì cả.

    Đi làm được 3 năm, ngẫm đi ngẫm lại ko có cái vẹo nào cả. Cuộc sống khổ thật...mà sao nhìn mọi người làm ăn ngon thế. Có nhà đẹp xe hơi..thấy thèm.
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý, nhiều khi muốn hét toáng lên : cút xuống địa ngục mà đếm tiền đi .
  3. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Học một chữ kệ thôi bạn ạ! Với họ hàng cũng vậy, họ nói hay hỏi hay dè bỉu khinh khi gì thì coi họ như người dưng luôn. Còn nhà thông gia của anh trai thì lại càng không thèm tính làm gì.
    Có nhiều người cứ nghĩ ra thành phố hay sang Tây làm là oách lắm. Họ đếch thèm biết làm mửa mật ra mới kiếm được đồng lương. Rồi thì cái bọn kiếm được tí tiền vênh mặt lên. Những loại đấy bạn cứ coi là đống XXX mà thôi. Họ hàng cũng được mà không họ hàng thì đừng. Quan trọng là bố mẹ và gia đình bạn hiểu. Thế là được rồi!
  4. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Đọc mới biết mình là hạng xoàng rồi,hic_đi làm gần 5 năm rồi có bao giờ đưa tiền cho mẹ đâu nhỉ.
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Ừ, kể cũng nhiều người coi tiền quan trọng hơn rất nhiều thứ. Thôi hãy nghĩ là, thực ra họ thiếu tiền nên họ mới thế. Chứ người nhiều tiền, người ta tiêu người ta chả nói đến đâu (có nói thì mình cũng không có cảm giác khó chịu).
    Thực ra, khi người ta có đủ tiền để sống, người ta mới hiểu được tiền thực ra không quan trọng, mà quan trọng là tiền với những thứ khác - thật đấy.
    Nhiều đứa tinh tướng thật, ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái.
    Còn họ hàng ý hả? Trong họ nhà tớ, nhà tớ thiếu tiền nhất họ, nhưng mà tớ lại thấy giàu tình nghĩa nhất họ. Giàu thế mới là giàu chứ
    Nhưng mà than thì than thế thôi, chứ nghèo thường đi với hèn. nên phải cố
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    cố lên, nghèo nên cố phấn đấu để con cái sau ko phải chịu cảnh nghèo cảnh dèm pha dè bỉu vì cái sự nghèo như mình bạn ạ
  7. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Xã hội bây giờ nó là thế mà.
    Cũng chẳng có gì phải băn khoăn bực tức làm gì cả. Bây giờ cái gì nó chẳng gián tiếp hoặc trực tiếp quy ra tiền. Đến lấy vợ bây giờ mà không có tiền là cũng không lấy được ấy chứ. Nhưng mà nói vậy thôi chứ có phải ai cũng mua ô tô được đâu. Thôi cứ bình tĩnh mà làm ăn ông anh ạ.
    Tóm lại là hãy kiếm tiền, để sau này có thể lo cho vợ con, là chỗ dựa của vợ con, miễn là không phạm pháp hoặc làm điều dại dột là được. Kiếm tiền nhưng không để đồng tiền sai khiến, không làm nô lệ của đồng tiền và không vì tiền mà đánh mất mình
  8. Davisoff

    Davisoff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo ở VN muốn làm giàu thì kinh doanh chứ đừng làm công ăn lương. Còn muốn làm công ăn lương thì đừng ở VN. Bạn chủ topic muốn nhà đẹp xe oto thì cân nhắc cái này đi chứ tiền không phải ở trên trời mà rơi xuống đâu, ngồi than thở phỏng có ích gì
  9. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Lại tiền tiền. Phát sốt lên mất. Tiền là gì mà ai ai cũng khú lên thế.
  10. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    nhìu khi mình cũng tự hỏi: "nếu bố mẹ mình giàu có thì mình sẽ như thế nào nhỉ"???
    mình nhìn 1 số tấm gương bạn bè và hàng xóm rùi đúc rút ra câu trả lời: "thì mình sẽ trở thành 1 thằng mất dạy, vô học, đua đòi..."
    ==> mình thấy tự hào và tâm đắc vì nhà mình ko giàu, hihi

Chia sẻ trang này