1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống còn nhiều điều mới mẻ. HÃY LẮNG NGHE

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi byebye_tinhyeu, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng tặng mẹ
    Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km .
    Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc trên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó tại sao lại khóc.
    _Cháu muốn mua một bông hoa hồng để tặng mẹ cháu_ nó nức nở_ nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá của một bông hoa hồng là 2 đola
    Anh mỉm cười và nói với nó :
    _ Đến đây, chú sẽ mua cho cháu .
    Anh liền mua cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không.
    Nó vui mừng nhìn anh trả lời :
    _Dạ , chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu
    Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ vào ngôi mộ và nói:
    _ Đây là nhà của mẹ cháu.
    Nói xong nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ mẹ.
    Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa , huỷ bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hoa hồng thật đẹp. Suốt đêm ấy anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    The gioi khong co phu nu la the gioi khong du. The gioi co phu nu la the gioi tran ngap tinh yeu

  2. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    , Hình như là " cafe chiều thứ 7 _HHT " hay sao ấy nhỉ..

    #==][==AbuSayyaF==>>
  3. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Sai bét không bít thì làm ơn ngồi một chỗ deeee
    đố ông tìm được ba câu chuyện tui vừa kể trong báo HHT đấy. Thử tìm xem có có hay không hả???
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    The gioi khong co phu nu la the gioi khong du. The gioi co phu nu la the gioi tran ngap tinh yeu

  4. lucky_langtu

    lucky_langtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào BBTY !
    Những câu chuyện mà bạn đã kể thật là ý nghĩa nhưng chẳng phải luônluôn đúng đâu."ngụ ngôn TY" của bạn nói rằng chỉ có thời gian mới thấu hiểu TY.Vậy mà TY của mình chẳng có gì thấu hiểu nổi dù cho nó giản đơn vô cùng.Bạn có thể giải thích hộ mình ko?
    "KHÔNG CÓ GÌ LÀ TUYỆT ĐỐI ">>>chỉ có câu nói đó là tuyệt đối
  5. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu đơn giản vô cùng" ko hiểu bạn nghĩ gi` nhưng theo mình những gi` bạn nghĩ nó cũng chỉ là cảm nhận từ phía của bạn thôi
    Tình yêu nó không đơn thuần như mọi người thường nghĩ , có đôi khi người ta hay nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn, giữa tình yêu và tình anh em.
    Tuy nhiên bạn nói rằng bạn ko hiểu nổi được tình yêu của bạn : hãy để thời gian nói lên tất cả bạn ạ Theo mình nghĩ thì thời gian sẽ giúp người ta nhận ra người ta đã yêu đến đâu , bạn có chắc là bạn đang yêu hay không ? hay đó chỉ là sự ngộ nhận ?
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    The gioi khong co phu nu la the gioi khong du. The gioi co phu nu la the gioi tran ngap tinh yeu

  6. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của Hahuyduonghp20012002:

    Ngày xưa có 1 gia đình nọ chỉ có người bố sống cùng với đứa con trai duy nhất của mình. Có lẽ do hoàn cảnh cuộc sống mà người con luôn luôn bực tức,gây sự và nổi giận với bất kỳ ai. Người cha buồn lắm. 1 hôm ông gọi người con đến và nói. ' Mỗi lần con nổi giận con hãy lấy 1 chiếc đinh và đóng lên cột nhà'. Người con làm theo lời cha dặn. Ngày thứ nhất anh ta phải đóng lên trên cột 20 chiếc đinh. Ngày thứ 2 cũng vậy. Anh nghĩ thầm' Chẳng nhẽ ta lại luôn cáu giận như vậy sao?Ta phải học cách biết kiềm chế' . Và thế rồi càng ngày số đinh anh ta phải đóng trên cột ngày 1 ít đi. Cho đến 1 ngày kia anh ta không phải đóng 1 cái đinh nào trên cây cột nữa cả. Anh ta vui mừng lắm và chạy đến khoe với người cha. Người cha mỉm cười và nói:'Giờ mỗi khi con kiềm chế được mình con hãy nhổ 1 cây đinh ra'. Ngày lại ngày trôi qua anh ta cũng nhổ hết được số đinh mà anh ta đã đóng ở trên cột ra. Lúc này người cha mới khẽ nói: Cha rất mừng là con đã học được cách biết kliềm chế bản thân. Nhưng con thấy đấy. Dù con có nhổ hết được những cái đinh ra thì con cũng không thể nào làm cho cái cột nguyên vẹn như trước nữa.'
    Bài này đã được đăng trên báo HHT nhưng tôi thấy đây là một bài học rất có ý nghĩa . Dù sao cũng mong mọi người hãy đọc và suy nghĩ sâu sắc hơn về tất cả
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    The gioi khong co phu nu la the gioi khong du. The gioi co phu nu la the gioi tran ngap tinh yeu

  7. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm em gái à ! Với những gì em đã nói thì ông anh không còn gì phải tham gia cả.
    [​IMG]
    Eric Cantona
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy những bà học về tình yêu thì rất nhiều ,nhưng những bài học đó không ý nghĩa bằng những câu danh ngôn mà những người đi trước đã đúc kết lại .Tuy nhiên ,chủ đề này là lắng nghe những mới mẻ của cuộc sống ,mà chắc chắn trong đó không chỉ có tình yêu ,công nhận rằng tình yêu thì muôn màu nhưng đa dạng chưa chắc đã là mới ,tốt nhất là chúng ta nên tự tìm ra những bài học để biết cách thấu hiểu và giữ trọn vẹn được tình yêu của mình . Các bác có những bài học hay những câu chuyện nào về cuộc sống thì cho anh em biết với ,cái đó mới thực sự ý nghĩa ,mà có lẽ cả đời ta tìm cũng không bằng được một lời khuyên đâu ,có gì các bác cho tớ mở mang đầu óc với nhé
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  9. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    bbty oi, hay ke nhieu , ke that nhieu nua nhe. tat ca deu rat hay day.
    thanh kiu nheu.
    he'he'

  10. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện cảm động
    Câu chuyện xảy ra cách đây nhiều năm trước
    Lúc đó cô Thomson đang dạy tại trường tiểu học của một thị trấn nhỏ. Vào ngày khai giảng cô đứng trước những em học sinh lớp 5 nhìn cả lớp cô nói sẽ yêu thương tất cả học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ ko làm được điều đó bởi lẽ cô nhìn thấy cậu học sinh Teddy ngồi lù lù ngay bàn đầu. Cô thấy cậu bé ăn mặc lôi thôi, người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. Cô thấy : Teddy trông thật khó ưa.
    Chẳng những vậy cô còn ghi ngoài hồ sơ cá nhân của cậu bé chữ F đỏ chói ( chữ F có nghĩa là hạng kém)
    Ở trường này vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích học tập của mỗi thành viên. Khi mở tập hồ sơ cá nhân của Teddy ra xem cô đã rất ngạc nhiên
    Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 đã nhận xét : " Teddy là một đứa trẻ ngoan và thông minh luôn vui vẻ"
    Cô giáo chủ nhiệm lớp 2 viết :" Teddy là học sinh xuất sắc, em là nguồn vui cho những người xung quanh nhưng có một chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu "
    Giaó viên lớp 3 ghi :" Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy . Em đã cố gắng học nhưng nếu không được sự giúp đỡ sẽ có rất nhiều ảnh hưởng tới em "
    Giáo viên lớp 4 nhận xét " Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập . Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gật trong lớp "
    Đọc đến đây cô Thomson hiểu ra vấn đề và cô tự thấy hổ thẹn với mình.
    Đến lễ giáng sinh trong khi các học sinh mang tặng cô những món quà đẹp đẽ với đủ các sắc màu thì Teddy mang tặng cô món quà được bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại giấy túi gói hàng của tiệm tạp hoá.
    Cô cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sứt mất vài hột đá và một lọ nước hoa chỉ còn lại một ít.
    Cô đã dập tắt tiếng cười bằng cách đeo chiếc vòng và xịt một ít nước hoa vào tay và khen nó thật đẹp
    Hôm đó vào lúc cuối giờ Teddy đã đến bên cô và nói :" Thưa cô, hôm nay cô như mẹ em ngày xưa"
    Cô đã ngồi khóc cả nửa giờ đồng hồ và từ đó cô quan tâm tới Teddy nhiều hơn. Cô động viên Teddy học hành thật chăm chỉ
    Cuối năm Teddy đã trở thành học sinh xuất sắc nhất và cô nhận được một mẩu giấy qua cửa sổ :" cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em "
    Nhiều năm trôi qua khi Teddy đã trưởng thành và giờ đây hiện là giáo sư tiến sĩ Theodore Stodar
    Một hôm cô nhận được bức thư của Teddy cậu kể rằng cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta và cậu mong cô Thomson sẽ tới dự lễ cưới của cậu và ngồi vào vị trí vốn thường được giành cho mẹ chú rể.
    Và ngày vui hôm đó cô Thomson đã đeo chiếc vòng kim cương giả bị mất vài hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức nước hoa mà Teddy nói rằng mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước khi bà mất.
    Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stodard đã thì thầm vào tai cô :" Cám ơn cô đã cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ"
    Cô Thomson vừa khóc vừa nói với cậu : " Teddy em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho đến khi cô được gặp em "
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    The gioi khong co phu nu la the gioi khong du. The gioi co phu nu la the gioi tran ngap tinh yeu

Chia sẻ trang này