1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC SỐNG - CÔNG VIỆC VÀ TÌNH YÊU, HÃY CÙNG SUY NGHẪM!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi man_bat_tu, 11/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG - CÔNG VIỆC VÀ TÌNH YÊU, HÃY CÙNG SUY NGHẪM!!!

    hi all
    cho phép lão man tôi mạn phép đôi chút về cuộc sống- công việc và tình yêu...
    Các bạn à, cuộc sống thật là muôn màu muôn vẻ, tôi đang sống các bạn đang sống, tất cả chúng ta đang cùng sinh sống trong cái địa cầu bình yên này.Tuy nhiên mỗi người trong chúng ta đều có một cuộc sống khác nhau, không ai giống ai, bạn không thể nói "tôi có cuộc sống giống bạn" được.có người giàu có người nghèo,có người có cuộc sống đây đủ.... chúng ta tồn tại và cố gắng mang lại nhiều lợi ích tốt đẹp cho bản thân và cho xã hội bằng chính những công việc mà mình đang làm. chúng ta hăng say nghiên cứu tìm tòi trong công việc,nhất là những bạn trẻ tuổi, hiến dâng tuổi trẻ cho những hoài bão và ước mơ của mình trong công việc.tôi rất ngưỡng mộ những người như vậy thật đáng khen và khích lệ, đó là những tấm gương sáng cho chúng ta cùng nhìn và noi theo, xung quanh tôi, tôi đã chứng kiến những con người như vậy, thật là năng động và giỏi giang trong học tập cũng như trong công việc...họ được sự ủng hộ nồng nhiệt của những đồng nghiệp trên công ty... tuy có một điều công việc là vậy cả ngày lao tâm vì nó, tối đến có những lúc rảnh rỗi thì lại thấy họ chỉ lủi thủi một mình trong một góc quán cafe nào đó, hay ngồi ôm cái máy tính hoặc quyển sách trong căn phong của mình, cuộc sống như vậy liệu có thực sự đáng buồn không? tôi rất phân vân về vấn đề này, lúc đang hay say làm việc thì mọi việc cứ thế trôi chảy qua đi, thế nhưng có những lúc thảnh thơi lang thang đâu đó, nhìn những cảnh uyên ương cặp kè không hẳn không làm bạn thấy có chút gì đó phải suy nghĩ...rồi khi bạn bè hỏi tại sao lại vẫn cứ đơn bóng thế này , thì lại thấy lấy lý do là bận công việc hay học hành...đó là lý do của hầu hết những người cống hiến cho công việc nhưng liệu đó có phải là lý do thực sự hay không?tôi dám chắc là những bạn như vậy hầu hết là những người có lẽ phải nói là "tự tin công việc nhưng lại tự ti trong tình yêu" (tôi nghĩ vậy chắc là đúng chứ...). Các bạn ạ hãy đừng để công việc cuốn bạn vào những vòng xoáy của nó, hãy để cho con người bạn đi theo đúng quy luật tự nhiên của cuộc sống từ bao đời nay, hãy tìm cho bạn một góc nhỏ mà nơi đó có một người thực sự hiểu, thông cảm và chia sẻ cho những gì mà bạn đang làm trong thế giới của cuộc sống này.như vậy ắt hẳn cuộc sống và công việc của bạn sẽ thực sự thú vị và muôn màu hơn bao h hết...
    ....mạn phép vài lời....
    Cheers...
    man_bat_tu
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đấy , tớ thấy vấn đề này cứ suốt ngày làm tớ đau đầu . Nhưng mà bây giờ ít người sắp xếp được công việc , sự nghiệp và tình yêu cho cân bằng !
    Và hầu như đều phải chịu 1 cái gì đó mất đi ! Ko tin à , hay là tin Nhưng tớ tâm đắc là mất hay được gì thì được , cứ thành công mặt nào là hay mặt đó đã . Nhưng tối thứ 7 , chủ nhật tớ nghĩ cứ gác lại công việc và dành cho tình yêu đoi ! Như tớ đây này !
  3. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Bravo ấy, đúng là đứng trước sự lựa chọn giữa công việc sự nghiệp và tình yêu thì thật khó để tìm ra con đường đi đúng nhất, tuy nhiên man thiết nghĩ nếu bạn là người biết cân bằng mọi thứ thì thật là điều đáng khích lệ. cân bằng giữa công việc và tình yêu đồng nghĩa với việc phân bổ quỹ thời gian vào công việc và tình yêu cho hợp lý, nhưng đó chỉ là ước muốn, liệu có mấy ai làm được điều này được trọn vẹn đâu. đó cũng chính là cái cốt lõi vấn đề đấy...
    mạn phép.
    man_bat_tu
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    thế nếu như mình cũng muốn phân bổ thời gian dành cho ty nhưng muh không có ai yêu mình thì bít lèm sao đây. đó mới chính là cốt lõi của vấn đề. nếu có người mình để ý và nếu người ta thích mình hoặc có người để ý mình thì còn đỡ, vấn đề ở đây là không ai wan tâm đến mình thì bít làm sao muh phân bổ thời gian được. có muốn dành thời gian cho ty cũng không có ty để mà dành
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà dễ dàng hay không phụ thuộc vào suy nghĩ, khả năng phân chia công việc của mỗi người. Tại sao không biết sắp xếp việc riêng , việc tư 1 cái hợp lý nhỉ?. Làm những gì bạn thích và đừng bao giờ hối hận. Nếu hối hận thì đừng làm. Cuộc sốnh rất hiện thực, chẳng có chỗ cho ước mơ . " tại sao cứ phải Ước gì, giá mà, ..." . Ngồi mà ước, mà cầu mà xiin 1 phép màu nào đó ban tặng cho bạn 1 cuộc sống hạnh phúc, có hay không? . CHắc chắn là không có rồi, biết rõ là không có thì thôi, đừng có ước nữa. Mệt người , khiến ta càng thất vọng hơn.
    Việc công - việc tư, ta phải biết rõ ràng, và phải biết lúc nào là việc công, lúc nào là việc riêng. Mỗi người có 1 cuộc sống, chẳng ai hạnh phúc hoàn hảo cả. Phải biết tự bằng lòng với những gì mình có. Đừng có than trách, kêu ca với ai cả. Phải biết cách chấp nhận hoàn cảnh, và vượt qua hoàn cảnh bằng ý hcí và nghị lực của bản thân.
  6. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chán ghê,lúc nào cũng chạy mà vẫn bị mọi người trách.Nói thật dễ cố sắp xếp sẽ được hết thôi.
    Thực tế không được như thế,nhất là với 1 đứa con gái.Bạn tưởng tượng nhé, một sinh viên vừa học vừa làm vừa có người yêu vừa có nhiều bạn bè, vừa phải có trách nhiệm với gia đình nữa.....,hix vấn đề không chỉ còn là công việc và tình yêu mà là cả mớ bòng bong phức tạp của cuộc sống.
    Dĩ nhiên cố gắng thì cũng xong hết những việc gọi là cơ bản,nhưng có cố mấy thì đôi khi gặp bạn bè cũng vẫn bị trách dạo này quên bạn rồi hả, hay dạo này bận rộn gì thế chẳng đến nhà chơi...khổ nhất là gia đình cũng trách càng lớn càng ít ở nhà,hix biết giải thích thế nào ?Lại lao đầu vào làm việc cật lực và lại tiếp tục nhận trách cứ của mọi người. Mỗi ngày chỉ dành cho cùng lắm 1 hay 2 người thui, ui cuộc sống, có quá nhiều bạn để quan tâm và quá nhiều việc để làm đôi khi cũng tệ chẳng kém vô công rồi nghề ko có việc gì mà làm.Ngày chạy tít mù có mỗi đêm mới lên mạng được, cũng chẳng lên lâu lại cắm đầu tìm tài liệu.Vào TTVNOL, thấy forum cuộc sống lòng lại bình thản, tiếc là chẳng có nhiều thời gian như xưa vào cặm cụi viết bài.Hoá ra làm trẻ con cũng hay, càng lớn càng lắm chuyện ngoài lề, càng lớn càng ham kiếm tiền túm lại vấn đề vẫn là tiền thì phải.
  7. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Một năm có 365 1/4 ngày.Một ngày có 24h.Một giờ có 60''.Một phút có 60s.Trung bình một ngày bạn mất 7h cho những giấc ngủ đẹp khoảng 10h cho công việc và khoảng 7-8h cho việc học hành hoặc hơn thế.Xem ra chúng ta còn khoảng 7-10h.Có lẽ phần nhiều chúng t sử dụng vào việc giải trí và cho người thân cũng như gia đình.Nếu chia cặn kẽ ra thù có lẽ mỗi người sẽ có khoảng 3h cho gia đình 3h cho bạn bè và 3h cho người yêu.
    Nhưng ngày nào của bạn cũng bắt đầu và kết thúc như vậy.Một cỗ máy?Di nhiên là không thế thì khác nhau ở chỗ nào nhỉ i nghĩ giúp tôi cái đau đầu wá!
  8. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề ở chỗ là nếu ấy không phân bổ thời gian giành cho TY thì làm sao mà có được người yêu, cứ nghĩ mà xem, ai cũng cho là mình bận thế này thì làm sao mà tìm được người yêu, và lại lao đầu vào công việc, không chịu chi phối thời gian cho công cuộc đi tìm một nửa cho mình...
    Theo tớ quan trọng nhât vẫn là biết bố trí thời gian hợp lý cho cả công việc và tình yêu, tất nhiên điều đó là khó khăn bởi mỗi người có cuộc sống và công việc khác nhau, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa chắc bạn cũng biết bạn phải làm gì để có thể giành ra một quỹ thời gian cho TY chứ nhỉ?
    Cheers...
    man_bat_tu
  9. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Tiền là quan trọng nhưng không phải là tất cả, chúng ta làm việc cật lực vì tiền và những mục đích khác mưu cầu cho cuộc sống hiện tại, phải công nhận rằng bi h tìm được người làm việc hăng say hết mình cho mục đích là niềm đam mê mà lại without tiền thì có vẻ hơi khó, tuy nhiên ấy đã có xem "người giàu cũng khóc" chưa nhỉ? giàu có mà vẫn khổ vì không tìm được cái giá trị đích thực của cuộc sống. mà cái giá trị đích thực của cuộc sống có lẽ không đi rời được tình cảm của con người được, nhất là với tình yêu...thế nên không hẳn tiền bạc đã mua được hạnh phúc...
    Cheers...
    man_bat_tu
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nói đến " Tiền " có vẻ là thực dụng , ko hay , ko tốt. Nhưng khẳng định 1 điều không có xiền thì làm đc gì nào?. Người Việt , hay có kiểu " ngại khi nói về vấn đề Xiền , thường tránh né bằng câu " Tiền bạc gìm tình cảm là chính ". Nhưng ma đến lúc ko có xiền thi nằm nhà mà ngáp.
    Theo tớ các topic này thiếu : '' Cuộc sống- công việc - tình yêu - Tiền bạc ". Nhưng mà để suy ngẫm thì ............. suy ngẫm cả đời

Chia sẻ trang này