1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sóng của bạn ra sao??????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi meo_con_chua_biet_yeu_87, 25/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_con_chua_biet_yeu_87

    meo_con_chua_biet_yeu_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sóng của bạn ra sao??????

    Mọi người ơi, sao càng ngày em càng thấy cuộc sống này nhàm chán quá, ngày nào cũng như ngày nào. Dù biết rằng cuộc đời này thật ngắn ngủi, phải biết trân trọng và tận hưởng nó. Nhưng biết làm sao đây để cuộc sống thêm phần thú vị và có ý nghĩa?????????
  2. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    ráng học và làm việc , khi bạn có nhiều tiền rồi sẽ phải thốt lên , cảm ơn cuộc sống
  3. ruou_thit_lon

    ruou_thit_lon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy sao thời gian trôi nhanh quá, cứ vèo vèo . Chưa kịp làm cái j ý nghĩa cho những người thân iêu của mình cả . Sao thời gian với tớ lúc nào cũng ít thế . Nhiều lúc muốn quan tâm tới người thân bên cạnh mình mà còn ko có, dù là cái nhỏ nhặt nhất cũng ko được, vì cũng chưa có điều kiện ......Tớ chỉ thấy hơi buồn chuyện đó thôi .
    Tớ chảng thể hình dung nổi qua mấy câu bạn ghi. Nhưng vào địa vị tớ, sống như tớ từ trước tới hiện tại chắc bạn sẽ xì trét, chán đời và tự tử mất .
    Thôi đừng bi quan, cái j cũng do mình hết thui mà
  4. dinhtayto

    dinhtayto Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    2.382
    Đã được thích:
    0
    chơi thể thao sẽ khiến bạn yêu đời hơn !
  5. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sao lai có thể chán cuộc sống nhỉ.Đúng,hãy chơi thể thao đi,bạn sẽ lấy lai được nhiệt huyết của cuộc sống.Bạn của tôi,thời gian sống không còn nhiều,nhưng tôi thấy cô ấy không hề bi quan.Cô vẫn sống vui vẻ,học tốt,ai cũng yêu quý và luôn ở bên cạnh cô ấy như thể cô ấy không bao giờ xa chúng tôi.
    Cuộc sống của tôi rất đẹp và hạnh phúc.Tôi có một gia đinh tuyệt vời.Hôm qua tôi mơ thấy mẹ tôi,bà ôm tôi vào lòng.Cảm giác tuyệt lắm.Những khi vui khi buồn gi đình luôn ở bên tôi.mặc dù thỉnh thoảng tôi làm bố mẹ buồn nhưng toi biết họ luôn bên tôi và tha thứ cho tôi để tôi hướng về một tương lai tốt đẹp.Gia đình,công việc và tình yêu,bạn bè....không gì hạnh phúc hơn khi có tất cả.Quan trọng mình có biết và cảm nhân được niềm hạnh phúc mà cuộc sống của bạn đang có hay không.Hay chỉ khi mất đi thì mới thấy tiếc.
  6. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    tập yêu đi cho đời ló thi vị . hay mỗi ngày làm con lô cho nó giầu cảm xúc..
  7. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi cuộc sống đẹp lắm bạn à, không nhàm chán như bạn tưởng đâu. trước đây tớ cũng thế , nhưng bây giờ nghĩ khác rồi . Có rất nhiều thứ để mình quan tâm đấy , khi bạn nghĩ khác đi thì thấy mọi người chung quanh đều rất thú vị , và thấy được họ rất có ý nghĩa với mình , thấy được trách nhiệm của mình với họ . Bạn thử đi làm thêm đi , vất vả đấy nhưng được khối thứ
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến công ty,chiều về tụ tập bạn bè ngồi nhậu,nhưng cũng nhớ về qua nhà ăn cơm tối cùng gia đình,sau đó đi uống cafe,rồi đến vũ trường lốc rượu và cắn thuốc,đảm bảo là cậu thích,chỉ sợ không đủ sức chơi.
    Nói thì nói vậy thôi,chứ cậu phải nên cảm ơn cuộc sống cho mình có những giây phút thanh thản và nhẹ nhàng bên gia đình,có thể giờ cậu cho đó là nhàm chán,nhưng khi cậu bị rơi vào vòng xoáy cuộc sống bê trề vui vẻ thì cậu mới biết được lúc ở nhà là lúc thích thú nhất,được gần gũi với gia đình,được ngồi xem một bộ phim hay trên chiếc salong cùng gói mít khô,với một tình thần sảng khoái và dễ chịu,đừng cho thế là nhàm chán và mất thú vị.
  9. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể nói rằng, cuộc sống tươi đẹp! Dù bản thân thì có rất nhiều những điều không hài lòng trong thời gian qua.
  10. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng khuân ít đồ của mình đi làm từ thiện đi em

Chia sẻ trang này