1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của bạn và tiểu thuyết Kim Dung!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi LHX_NDD, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của bạn và tiểu thuyết Kim Dung!

    Các bạn thân mến, mình nghĩ rằng, trong cuộc sống của chúng ta, ko ai là ko có những kỷ niệm vui buồn và những ước mơ trong cuộc sống! Đối với các vị bằng hữu say mê tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung tiên sinh, thì có lẽ những kỷ niệm đó và những ước mơ đó chắc chắn sẽ được chiếu qua lăng kính của những khoảnh khắc trong các truyện kiếm hiệp mà các bạn đã từng đọc qua, đã từng rất thích và rất nhớ.
    Nay mình lập ra topic này với mục đích:

    - Các bạn ai có những kỷ niệm nào trong cuộc sống trùng khớp với những khoảnh khắc trong truyện hay tương tự trong truyện thì chia sẻ với mọi người trong KHC của chúng ta nhé.

    -Các bạn, đã từng mơ ước mình sẽ được "như thế nào" đó giống như trong tiểu thuyết của Kim Dung ko? Nếu có thì các bạn hãy chia sẻ điều đó lên forum KHC của chúng ta nhé, ví dụ như các bạn đã từng mơ ước được một người con gái giống như Triệu Minh yêu chẳng hạn, hay mơ ước trở thành một gã lãng tử thanh danh tàn tạ sống chân thật với mình và người khác, và chân thành với đạo và con người để rồi gặp phải một tuyệt sắc giai nhân và cao quý như Thánh cô Nhậm Doanh Doanh và được nàng ta yêu chẳng hạn?

    Nào, thân mời các vị bằng hữu gần xa, xa gần, ghé vào topic này để trãi nghiệm của người khác và chia sẻ với mọi người trãi nghiệm của mình và các ước mơ của các bạn muốn hoá thân vào bất kỳ thứ gì đó giống như trong các tiểu thuyết bất hủ của Kim Dung tiên sinh nhé!
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình chỉ mong ước mình gặp được một vị tiểu cô nương giống như Thánh cô Nhậm Doanh Doanh, hiểu được mình và nhận thấy trong cuộc sống này, cái gì và như thế nào là bản sắc anh hùng thật sự ở một người nam nhi VÀ yêu mình tha thiết, sẵn sàng từ bỏ tất cả, địa vị cao quý, danh tiếng giang hồ (xã hội),... để đi theo mình và cùng với mình hợp tấu khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ, sống một cuộc sống an nhàn tự tại, giữa chốn phiêu bồng, tự nhiên vui vẻ và hạnh phúc như nước chảy mây trôi,... Và chỉ như vậy, dù mình có chết đi trên cuộc sống này, cũng đã mãn nguyện và ko còn điều gì hối tiếc, đến bao giờ mình mới gặp người con gái đó đây, đến bao giờ? Hay người con gái như Nhậm Doanh Doanh vốn dĩ chỉ là ảo tưởng do Kim Dung tiên sinh đã tạo ra vì cô ta quá hoàn hảo?
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    em cứ như Quách Tường , chỉ mong được ở bên Dương đại ca và Long đại tẩu thôi
  4. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    HỜ hờ lâu ngày không gặp bác LHX_NDD
    Giờ bác mới tái xuất giang hồ thì xem như giang hồ đã không còn có ngày yên bình nữa rồi...
    Mong rằng bác ra tay nương tình... hị hị
    honghoavi
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sao honghoavi huynh lại nói thế, các hạ nhất định sẽ hạ thủ lưu tình...
  6. chieuphong

    chieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hồi kia ước mong về tình yêu của mình cũng lãng mạn lắm.
    Mình rất hâm mộ mối tình 16 năm trời xa cách của Dương Qua-Tiêu Long Nữ.
    Tình sầu ly biệt, vấn thế gian tình thị há vật.......?
    Cuộc sống xã hội xô bồ bon chen, mình không cần cao sang, mình cũng chỉ muốn có một mối tình như Địch Vân-Thuỷ Sinh(Liên Thành Quyết), đơn giản thôi...một anh chàng nhà quê chịu nhiều bất hạnh,đè nén.. khi đọc đến bi kịch của Địch Vân..mình đã khóc(mình cũng rất bất ngờ vì chuyện này).Ôi Địch Vân ôi Địch Vân.......
    Cuộc sống xô bô bon chen, 1 người con gái nọ đã phụ mình...........phải mất một thời gian dài mình mới lấy lại cân bằng...giờ mình chỉ mong muốn được làm một lãng tử..chiều theo gió...............thích đi thì đi, thích dừng thì dừng
    Được chieuphong sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 27/11/2006
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thì ra quá khứ ước mơ của vị hảo bằng hữu chieuphong là như thế,...
    Mong cho ước mơ của bằng hữu sớm trở thành hiện thực nhé...!
  8. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ là kẻ đã yên bề gia thất ....
    Vậy nên, mạo muội chia sẻ cùng LHX NDD mấy ý tưởng thế này :
    Các Nữ nhân trong Kiếm hiệp, nhất là tác phẩm của Kim tiên sinh, đều được tuyệt đối hoá, ác thì ác ghê rợn, dâm thì dâm toàn diện, yêu thì yêu hết mình, nói chung, việc KIm Dung xây dựng lên hình ảnh người con gái như Nhậm Doanh Doanh hay Vương Ngữ Yên .... cũng không tưởng như việc ao ước xoá cái nhục lịch sử của người Trung Quốc bằng hình ảnh vợ chồng nhà Dương Quá đại phá quân Mông vậy!
    Riêng về phần tại hạ, tại hạ ao ước có những khoảnh khắc tự do, lang bạt, một mình lặng ngắm sông hồ vạn nẻo ... rũ bỏ tất cả, danh vọng, bon chen, mưu mô... rũ bỏ hết ...mình ta lọt giữa thiên nhiên vạn vật ... thú lắm thay!
    Được NguoiTotbung sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 28/11/2006
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mong NguoiTotBung sẽ sớm có ngày ấy, lúc đó nhớ rủ tại hạ một tiếng nhé, tại hạ thích tiêu diêu tự tại giữa chốn nước chảy mây trôi, như hạc, như sáo, tự tại và an nhiên, ko còn vướng bận điều gì (nhưng lúc đó phải là lúc tại hạ đã có Nhậm Doanh Doanh đi cùng bên rồi, nhé NguoiTotBung!)
  10. chieuphong

    chieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ok với bác LHX_NDD em thì cũng chỉ cần có Thuỷ Sinh bên mình thôi.... ha ha một anh chàng nhà quê cùng một kiều nữ kaka đời tiêu diêu tự tại

Chia sẻ trang này