1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của bạn và tiểu thuyết Kim Dung!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi LHX_NDD, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    mấy bác hay thật , có em đi cùng mà còn phiêu diêu tự tại được
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ko thể tiêu diêu tự tại được nhỉ? Nhi nữ thường tình... Nhi nữ yêu ta chứ đâu phải ta yêu nhi nữ, ta chỉ vì cảm cái nét yêu kiều và tình yêu của nàng mà lại yêu nàng...
    @langdangngayqua: có thể nói về ước mơ của các hạ cho mọi người biết, cho đúng chủ đề topic nào?
  3. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Kính LHX_NDD một chung!
    Quả thật chỉ bằng câu nói, Các hạ đã thể hiện tư chất ung dung tiêu sái, một thân bản lĩnh hơn người!
    Đệ mà cứ có mỹ nhân bên cạnh là thủ pháp thừa thãi, tinh thần bấn loạn, nhiệt huyết cuồn cuộn, tâm không tịnh cho nổi!
    Nhược bằng nội tướng ở cạnh thì tinh thần ức chế, khẩu công triệt tiêu, có lá rụng mây bay, trăng thanh gió thoảng cũng khó mà thưởng thức đặng, chẳng được tiện nghi cho lắm!
    Hic ...
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Các hạ đã quá khen rồi, tại hạ nào có bản lĩnh ấy... chẳng qua tại hạ chỉ muốn sống thực với Đời và Đạo thôi, ko rối rắm, vướng víu, rườm rà làm jề...
    Còn NDD, bằng hữu cứ yên tâm, tại hạ sẽ bảo cô ta mang mạn che mặt vào và ko được.. lại gần các hạ... hahahahha
  5. chieuphong

    chieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ha ha cả đời tại hạ chỉ muốn phiêu diêu tự tại. Thế có huynh đài nào muốn cùng chieuphong này lãng du giữa chốn nhân gian, đi tìm chân lý cũa cõi trần này không.
    Tại hạ không cần bạc tiền, chỉ cần một người chân tình, tại hạ không cần mỹ nhân mà chỉ cần bạn tốt .
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chieuphong bằng hữu, nếu bằng hữu ko ngại tính khí ko sợ trời, ko sợ đất, "bất thường",lúc giúp người, lúc nào cũng giúp người và hành hiệp trượng nghĩa của mình, thì mình sẽ làm bằng hữu của chieuphong!
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Bản cô nương này không tháng nào là không phải đi đây đi đó , vung tay vung chân đi miết , đi riết bắt mệt . nên đến ngày nghỉ , ngày lễ , ngày tết chẳng còn muốn đi đâu nữa , ngồi lì ở nhà ôm lấy cái máy mà mơ màng với thơ ca ...
    Mới đi làm về - mệt mỏi rồi - tự đo tự tại ...đi ngủ đê trăng sao ơi
    hihihi
  8. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Tiểu đệ lưu lạc giang hồ đã lâu, cũng đã chán ngán cuộc đời phiêu bạt rùi, mong ước lớn nhất là kiếm được một hồng nhan tri kỉ để cùng nàng ẩn cư, ko màng thế sự
    Được htcuong sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 01/12/2006
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    @MM_Ngoc, htcuong:
    Tự do tự tại đôi khi cần phải có một chút thiên nhiên, đến với những nơi thiên nhiên sẽ khiến tâm hồn con người tĩnh lặng và tự tại.
    Tự do tự tại đôi khi cũng ko cần phải có thiên nhiên, chỉ cần ở tại nơi hồng trần, xô bồ, hối hả, phức tạp,... của cuộc sống mà gặp được những tri âm, tri kỷ, những vị bằng hữu tốt, những nữ nhi, nam nhân và cùng niềm đam mê, lý tưởng thì cũng là tự do tự tại được đôi chút, khoái hoạt và yên bình thú vị được đôi chút.
    Tiêu diêu, tự tại ở trong KHC này cũng chẳng phải là một tiêu diêu tự tại thật sự đấy chăng, chẳng phải là một yên bình và thú vị thật sự đấy chăng, chẳng phải là khoái hoạt, như hành vân lưu thủy !
    Chúc các vị bằng hữu và MM_Ngoc cô nương đạt được cuộc sống như mơ ước của mình nhé!
  10. NhacMatQuan

    NhacMatQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nhạc mỗ chỉ thích được như thằng tiểu quỷ Vi Tiểu Bảo,đi "ẩn cư" với bảy cô vợ tuyệt vời !
    Nhưng bởi có Lão bà bà ở nhà rồi nên ... có cho thêm một cô nữa Nhạc mỗ quyết không dám nhận .

Chia sẻ trang này