cuộc sống của chúng ta. Em đã vào trong Sg cũng gần 1 năm rồI, nhanh thật đấy. khi vào trong này em thấy cuộc sống ở đây rất khác so vớI ngoài kia - thứ nhất: em thấy trong này tình đồng hương cũng hay lắm đấy chứ ạ. Trước đây ở ngoài kia thì em không biết điều này. Vào trong này rồI lau lau khi đi ra đường bỗng nghe tiếng gọI : A,43, Đà Nẵng,thế là em quay đầu lạI và gặp 1 ngườI đồng hương. Khi gặp được đồng hương thấy hay thật đấy ạ. Vào đây em rất nhớ biển mặc dù ở ngoài kia chẳng đi tắm biển nhiều tạI em khi thả xuống nước thì cũng nổI nhưng mà phảI 3 ngày sau mớI nổI được. vì vậy,hồI tết về ĐN,mặc dù trờI lạnh nhưng em chiều chiều cứ ra biển dạo vài vòng. Ở ĐN nhiều biển thế nhưng trong này chẳng có bãi nào,chỉ có hồ bơi là nhiều thôi ạ. - thứ 2 : em cảm thấy cuộc sống ở đây xô bồ hơn ở ngoài kia nhiều. ở đây,hầu hết mọI ngườI đi làm đều ăn cơm trưa ở cơ quan,em nhiều khi đi học cả sáng cả chiều cũng không về nhà, ở trên trường luôn cho tiện. Em cảm thấy ở ĐN, bố mẹ đi làm trưa về ăn cơm vớI con cái thì hay hay như thế nào ấy. chứ trong này em cảm thấy thờI gian dành cho gia đình ít hơn. chị em thì ngày thứ 7 và chủ nhật ở nhà rất muốn được ăn cơm trưa đông đủ mọI người. tất nhiên điều này cũng do hoàn cảnh thôi, ở ngoài kia 7 giờ đã bắt đầu giừo làm việc nhưng trong này 8 giờ mớI bắt đầu nên nghĩ trưa trễ,chưa kể việc đi làm ở xa nhà, đi về trưa rất bất tiện. đấy cũng do môi trường trong này khác thôi,nhưng em cảm thấy cuộc sống ở ngoài kia có nhiều thờI gian cho gia đình hơn. - thứ 3 :ở trong này vào 10 giờ hay 11 giờ đêm thì đấy cũng là sớm chứ không đến nỗI trễ như ở ngoài ĐN. ở ĐN thì 10 giờ là vắng rồI,trừ 1 số đường chính nhưng trong này em thấy đấy là chuyện bình thường. đặc biệt là tốI thứ 7 hay chủ nhật,mọI ngườI đi chơi rất khuya. Em cũng có lần đi chơi vớI cả nhà đến 2 giờ sáng mớI về. - môi trường ở đây thì khỏI phảI nói, ô nhiễm hết sức. ở ngoài ĐN ,18 năm em không đeo găng tay,bịt mặt,thế mà vào trong này không đeo không được. may ở chỗ nhà của em không khí trong lành,chứ em thấy khói bụI của ô tô là thấy sợ. tuy vậy nhưng em không hề hốI hận vì mình đã vào đây. Vào đây,em được sống tự lập hơn( nói chính xác là tự do hơn). Khi em ở nhà,ngoài giờ đi học rất khó có dịp đi chơi,nhất là đi chơi xa vì bôs mẹ em khá khó tính. 18 năm ở ĐN em chỉ mớI đi café 2 lần nên rất là " lúa " những chuyện café cà pháo. Vào trong nay em co' đi nhiều hơn,nói chung là nhiều hơn 18 năm ở Đà Nẵng. Vào trong này môi trường học cũng rất tốt vớI em, đi thư viện thoảI mái,khỏI phảI xin phép đi mấy tiếng như ở nhà, đi chơi xa vớI lớp chỉ xin phép chị mà chị em dễ tính nên thoảI mái lắm. vào trong này em quen được nhiều đứa bạn dễ thương lắm,nhóm bạn trên ĐH của em cũng rất vui. 1 năm qua ,chính xác là chưa đến 1 năm nhưng em đã học được rất nhiều điều. cuộc sống của sinh viên xa nhà cung hay lắm chứ mặc dù cũng có nhiều cái khổ. Còn các bác có ai giống em không,không biết các bác có ý kiến như thế nào nhỉ. đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
Gì cũng thế..Khi có cái mới thì tự nhiên xuất hiện sự so sánh giữa cái mới và cũ...Cuộc sống không ngoại lệ.Và thế nên chúng ta cần phải thay đổi cách sống cho phù hợp hơn.Ở Sài Gòn là thành phố lớn của VN ,tất nhiên sẽ nhộn nhịp hơn.Do đó thời gian ở đó có thể nói là ngắn ngủi hơn ở Đà nẵng! Tuy nhiên em cũng đã sống hơn một năm thì anh nghĩ với thời gian đó cũng đã biến em thành 1 người SG chính hiệu rồi!Thế mà vẫn còn sự so sánh như trên thì quả thật là ... Em ơi buồn làm chi.??!! Anh đưa em về bên kia sông Đuống..!!!
Mới 1 năm mà đã mang nhãn hiệu SG à? Chưa đâu à, Kẹo đã ở 3 năm rồi nhưng vẫn không dám nhận là người SG đó chứ mà cũng không muốn mang mác đó làm gì vẫn muốn được gọi là con gái ĐN, chẳng hiểu sao lại như vậy nữa. SG là thành phố lớn, nhiều người muốn được sống ở đây nhưng sự thật sống rồi mới biết để có 1 cuộc sống như ở ĐN cũng là 1 điều thú vị! HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
thì bác thấy hồi tết em về có là dân SG được chưa ạ,chẳng thay đổi gì nhiều đâu ạ. cuộc sống ở ĐN trông có vẻ yên ả làm sao ấy. em cũng chẳng muốn trở thành gái SG chút nào,mình cứ là mình là được rồi chứ ạ. đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
Phong cách có thể thay đổi lắm chứ, nhưng cái chất Đà Nẵng vẫn không thể nào mất được đâu . Đừng cưỡng ép nó làm gì, nếu không thì sẽ bị lố bịch . Cũng chẳng sao, miễn là bạn có những người bạn tốt, sẵn sàn chỉnh sửa bạn một cách có khoa học, chứ không khích bác thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi - Và quan trọng hơn là bạn đủ can đảm để chịu đựng tiếng đời kêu anh ách , hì . Ôi quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày ! Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ