1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của học sinh và sinh viên Nhật bản

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi huttid, 14/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huttid

    huttid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của học sinh và sinh viên Nhật bản

    Nhân tiện việc kêu gọi thành lập đội bóng của JC và liên tưởng đến những điều mà mình được kể về cuộc sống của học sinh và sinh viên Nhật Bản, xin kể một số chuyện để các bạn tham khảo.
    Khác với học sinh và sinh viên VN, học sinh và sinh viên Nhật thường chơi thân thiết với nhau trong phạm vi một CLB hơn là trong phạm vi một lớp. Nhiều học sinh du học ở Nhật Bản kể là, có khi họ chỉ biết mặt những thành viên trong lớp của họ chứ chưa từng nói với nhau câu chuyện gì. Trái lại, trong một CLB thì tinh thần đoàn kết và ý thức tổ chức không thể chê vào đâu được, chắc các bạn cũng biết rồi, xin không nói nhiều ra đây kẻo các vị tốn tiền truy cập Internet, hà hà.
    Nhưng điều mà mình muốn nói ở đây là "bọn chúng" tập luyện "trâu" không thể tả được. Ví dụ CLB bóng đá của họ chẳng hạn, một tuần phải tập luyện ít nhất 3 buổi, cứ cầu thang khoảng vài tầng mà chạy lên và xuống khoảng vài chục lần thì phải, cứ mỗi buổi tập thì chơi cả ngày. HUTTID tôi mà thế là "tiêu" rồi, người thành cái xác ve, rồi chẳng em nào thèm ngó đến, híc híc.
    Còn ở một CLB Tennis thì sao, chú Team Leader của nhóm này có một hôm bị đi muộn khoảng 1 phút (thực ra là đúng giờ đấy, nhưng những nhà "hô hào phong chào" thì phải đến sớm hơn khoảng 5 phút cơ), thế là cậu chằng gomen tất cả các thành viên và nói "tôi đáng bị phạt phải chạy 15 vòng quanh sân tập", ước lượng khoảng 5-7km gì đó), híc híc.
    Hơn thế nữa, các CLB trong các trường ĐH có mối liên quan mật thiết đến các hiệp hội chuyên nghiệp, các trường ĐH và CĐ chính là môi trường rèn luyện và phát hiện các nhân tài rộng khắp trên đất nước. Các tài năng trẻ sẽ mất rất ít thời gian để làm quen với môi trường chuyên nghiệp vì môi trường rèn luyện ở CLB của họ cũng gần tương đương.

    Nghe chuyện người ta kể mà liên tưởng đến đội bóng của JC mà rớt nước mắt, hì hì.

    Hôm nào đá bóng đi bà con ơi.

    HUTTID
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    điều đặc biệt trong giới học sinh , sinh viên nhật là : các đàn em phải hoàn toàn phục tùng đàn anh ( sempai).đàn anh nói gì phải nghe răm rắp.
    vd: trong phòng lab, nếu có sempai ở trong mặc dù không làm gì cả, chỉ ở trong hút thuốc thôi nhưng đàn em không được vào.
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    uh, đi đá đi. tớ tình nguyện đứng ngoài động viên cổ vũ cho.
    đội bóng của chúng ta cũng phải học tập tinh thần người Nhật cái nhỉ? khởi động chạy 2 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm , xong chạy tiếp ra Tràng tiền mua kem cho bà con đi cổ vũ măm măm nhá
    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.....
    Sometimes Love Just Ain't Enough
  4. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Trui ui , tớ đọc truyện tranh tưởng có mỗi trong chuyện vậy mà trong xã hụi cũng như thế à . Tinh thần Nhật có khác nhưng thế thì khiếp wé ! Hic... Thế còn những khía cạnh khác của cuộc sống bên nhật thì như sao huh ?
    Say hello to the girl that I am...I need to make mistakes just to learn who I am. And I dont wanna be so damn protected.There must be another way. Cause I believe in taking chances.
  5. huttid

    huttid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Là về khía cạnh gì hả Ran, học hành, vui chơi, công việc hay tình yêu?
    Tình yêu thì mình chưa được ai kể cho nghe, phải nhờ mấy ông bạn "tán" mạnh hơn mới được,
    HUTTID
  6. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thí nay nhỉ !!!
    Hi.hi. , thế bạn biết những chuyện gì về Cv , hoc tap , vui choi gì gì đó thì kể nốt á !!
    Say hello to the girl that I am...I need to make mistakes just to learn who I am. And I dont wanna be so damn protected.There must be another way. Cause I believe in taking chances.
  7. huttid

    huttid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bé Ran đã tìm được Shinnichi chưa vậy.
    Một người đi công tác ở Nhật về kể rằng, anh ta đi mua đồ trị giá có khoảng ¥2000 mà mụ bán hàng lạy túi bụi, hắc hắc . Các cửa hàng ở Nhật Bản "rất quá là bất tiện", họ bày la liệt nào là hàng hoá, khi mua xong thì tìm mãi mới thấy quầy thanh toán.Hàng hoá có khi họ bầy ra tận ngoài cửa nhưng chẳng có ai trông cả. Nếu ở HN mà như thế thì hay nhỉ, chỉ hai ngày là còn cái cửa hàng không!
    ->>> Tôi muốn sang Nhật ...
    HUTTID
  8. samnoemi

    samnoemi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn hỏi là học sinh sinh viên Nhật , ngoài chơi thể thao thì họ còn có trò gì giải trí nữa không , và bọn họ có vui tính như Việt Nam không ?

    KATANA
    I LOVE NOEMI

  9. vilinhdon

    vilinhdon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    sinh vien Nhat cung co ' nguoi vui tính de thuong friendly lắm.
    Nhưng nhìn chung thì nguoi Nhat khép kín với nhau lắm, mình luôn luôn cảm giác là người nước ngoài khi chơi với họ. Không giống như người của các nước phuong tây.
  10. netnow

    netnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Người Nhật sống thân thiện nhưng khá là khép kín . Đi đường bạn có thể được chỉ đường tận tình, được giúp đỡ nếu gặp khó khăn. Vào cửa hàng bạn có thể lựa chọn thoải mái, được giúp đỡ tận tình và dù ko mua thứ hàng gì người ta cũng ko lườm nguýt gì. Nhưng bạn sẽ khó lòng có được 1 người bạn thân. Trong lớp bạn cũng có thể nói chuyện với những người Nhật xung quanh. Họ sẽ trả lời các câu hỏi của bạn và cố gắng cười với bạn để ko làm mất lòng bạn nhưng họ sẽ ko hỏi bạn gì đâu và sau khi hết các câu hỏi bạn sẽ phải bỏ dở những nỗ lực làm quen của mình (kinh nghiệm của mình). Tất nhiên ko phải là tất cả người Nhật là vậy . Và cũng có cách để làm bạn với người Nhật chứ. Hãy nói chuyện thật hóm hỉnh. Để làm vậy, hãy học tiếng Nhật thật tốt vào.

    Chào

    Được sửa chữa bởi - netnow vào 21/04/2002 17:33

Chia sẻ trang này