1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của một sinh linh vừa vụt tắt... Một linh hồn vừa mới lên thiên đàng.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kazz, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kazz

    kazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của một sinh linh vừa vụt tắt... Một linh hồn vừa mới lên thiên đàng.

    Tôi vừa cho tôi quyền được kết thúc cuộc sống của một sinh vật.
    Và tôi đã thực thi trách nhiệm tương xứng với cái quyền được trao. Tôi đã kết thúc cuộc đời của sinh vật đó. Bằng một cách rất đơn giản: treo cổ.
    "Sinh vật" không còn sức mà giãy giụa một cách mạnh mẽ. Thời gian giãy giụa cho nó qua đi. Bây giờ nó có cố sức thì cũng làm được gì hơn nữa rồi. Cái mặt nó trắng dần, trắng dần...cái mắt nó dại dần, dại dần.... Cái giãy dụa cuối cùng cũng không được mạnh mẽ!
    "Tôi đã làm đúng hay sai"???
    Nó là một con mèo, người ta đã vứt nó đi vì nó bệnh tật quá! Nó đã lang thang vào nhà một người chữa xe đạp gần 2 tuần, đói bệnh tật đã làm cho nó gầy tong teo... Nó đến nhà tôi khi người đầy ruồi nhặng, kiến, răng thì rụng mất một chiếc. Tôi cho ăn thì chẳng ăn được gì nhiều! Có lẽ cho nó lên thiên đàng sớm thì nó sẽ hạnh phúc hơn. Thánh Peter sẽ đón một con mèo sạch sẽ, thơm tho và ngoan ngoãn! Vì tôi chưa từng nghe thấy ai lên thiên đàng mà không hạnh phúc và sạch sẽ.
    Mày chỉ lên đó sớm hơn tao thôi mèo ạ! Ai rồi cũng phải đến lúc đó.
    Tôi chợt nhớ câu chuyện của Nguyễn Tuân: "Chém treo ngành", đao phủ chắc là có cuộc sống cũng chẳng được vui. Có lẽ lần chém đầu người đầu tiên, họ cũng mất ăn, mất ngủ! Một số người trong loài người chúng ta cũng cho mình cái quyền kết thúc sinh mạng của người khác!
    Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ làm gì???
  2. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    ...
    Hồi trước con chó con nhà tớ cũng bị bệnh nặng, may mà chữa khỏi.
    Anyhow, hy vọng kiếp sau nó làm chuột để kể với đồng loại rằng, làm mèo cũng chẳng sướng gì
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tớ nhớ con chó nhà tớ ăn phải bả. Nó tru lên từng tiếng đau đớn, nó sùi bọt mép, nó chạy ***g lên trong sân. Nó to quá, gần bằng tớ nên bố mẹ tớ cấm không cho chạy ra sợ nó cắn. Tớ đứng đó câm lặng nhìn nó chết. nó đuối dần không kêu được to nữa không chạy được nhanh nữa. Rồi nó đổ vật ra và chết.
    Sau này con của nó cũng bị ốm, nhưng được tớ đưa đi bác sĩ nên sống sót lúc đó. Nhưng, lại nhưng nó cũng bị chết vì đánh bả nhưng tớ không được chứng kiến. Tội nghiệp nó.
    Còn một lần tớ dìm chết một con chuột. Nó cào cấu, bấu lấy ***g nhưng rồi nó cũng không thoát được. Lúc đó tớ ân hận lắm, nhưng chẳng lẽ lại thả nó ra sau đó thì tớ dìm thêm 4 con chuột nữa. Vậy là từ ấy chẳng còn con nào để tớ dìm cho tới bây giờ. Kinh nghiệm của tớ sau đó là việc phải làm thì phải làm. Có thể thương cảm nhưng vẫn phải làm. Không biết thể có phải là người tàn nhẫn không. Kể ra nó cũng có quyền được sống như mình vậy, nếu mà nó không cắn đồ của mình thì mình cũng tha mạng cho nó đấy chứ.
  4. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    " hãy cứu lấy con mày đi ! tao xin mày , cứu lấy nó đi ! "
    những giọt nước mắt lăn dài cùng tiếng kêu càng lúc càng yếu ớt của con mèo con , hoà vào tiếng kêu thoảng thốt của con mèo mẹ ... trễ rồi , không kịp nữa rồi .
    con mèo mẹ chẳng còn cách nào khác , liếm láp con mình , kêu những tiếng mà loài người gọi là những tiếng yêu thương hay những lời van xin đừng ai bắt đứa con bé bỏng này đi ? con mèo con lịm dần ... quá trễ rồi !
    chẳng biết làm gì ngoài những giọt nước mắt ...
  5. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    " .......
    mỗi cái chết là một lần ta biết
    thêm một linh hồn mãi mãi tự do "
    (Reck / 1989)​
    tôi cũng sẽ làm như bạn thôi, Kazz ạ ! chỉ có điều là sẽ không kể lại ...chi tiết, một cách say mê() bằng một giọng văn ...đao phủ như Kazz đâu ạ
    Vâng,
    mỗi cái chết là một lần ta biết,
    thêm một linh hồn mãi mãi tự do.
    bạn đã giải thoát cho một linh hồn đang bị đoạ đày dù còn khao khát sống,
    vậy nên, bạn "không cần" phải mất ăn mất ngủ, bạn hãy "thử" mơ rằng minh được nhìn thấy chú mèo kia trên thiên đường đã hoá thành ...mãnh hổ, thế là được
    nhớ nhé, trước khi ...cắt tiết hay ...bóp cổ một sinh vật nào đó , hãy nói một câu rằng : "Tớ đưa ấy đến một nơi thung thướng hơn, tớ Hoá kiếp cho ấy và ...hẹn gặp lại ấy chốn Thiên đường "
    Mèo ơi ...

  6. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha .......
    ha ha ha ......
    cái ....cô này ....
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường ko thể chịu nổi khi nhìn thấy những cảnh như vậy. Tôi có thể bình thản nhìn một vụ tai nạn giao thông, chết người, nhưng ko thể nhìn thấy những con vật tội nghiệp giãy giụa trước cái chết. Nhìn chúng ốm tự nhiên mình thấy thương và lo lắng cho những con vật này, tôi sợ nhìn thấy chúng chết. Một lần đi đường nhìn thấy cảnh người ta giết một con chó, đã gần 15 năm trôi qua mà đến bây giờ hình ảnh ấy vẫn rõ nét trong óc tôi, tôi ko bao giờ ăn thịt chó vì lí do đó. Hôm trước đi đường nhìn thấy một con mèo bị xe cán bẹp dí, đến bây giờ vẫn thấy rùng mình
  8. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Anh gương mặt đàn ông đẹp như bức tượng La Mã.
    Anh một trí thức thời đại mới đầy phong độ .
    Anh một gia đình hoàn hảo ..dạy dỗ từ cách nói năng điềm đạm đến nụ cười không được hở quá 8 cái răng .
    Anh có quá nhiều điều hoàn hảo để ai cũng thấy mình thật khiếm khuyết .
    Anh người em sẽ luôn tự hào giới thiệu với các cô bạn ..
    Anh ngồi đó ..em ngồi đó ...con vật bẩn thỉu anh bảo ngồi đó .
    Anh người thật hiểu biết ..
    Em đã bao giờ ăn món lòng mèo chưa ngon lắm ..
    Đó là đỉnh cao trong các món ăn, người ta có thể nâng lên tầm nghệ thuật ẩm thực trong các món đặc sản .
    Em có biết không để giết một con mèo dễ cực kỳ ,người ta dán đất sét vào bốn chân của nó rồi thả từ tầng hai xuống..nó chết ngay lập tức .
    Hoặc có thể người ta chỉ lấy một cọng rơm đâm vào tai nó , nó chết ngay mà không chảy một chút máu nào .
    Chứ ai lại đi dìm một con mèo vào nước như thế ..quá vô nhân đạo .
    Em ngây dại tủi hờn nhìn anh ..người đàn ông em luôn ca ngợi với bạn bè
    Nhìn con vật bé nhỏ giương đôi mắt ngơ ngác chẳng hiểu gì
    Con vật bẩn thỉu mà anh bảo với biết bao nhiêu nguồn bệnh
    Ôi khổ thân mày ... khổ thân tao ..hay khổ thân ai ...
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ vẫn còn rùng mình
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nhà tớ giết gà, mẹ tớ thường đập vào đầu nó : " Hoá kiếp cho mày sang kiếp khác sướng hơn nhé". Sau đó tớ cũng học theo : mỗi lần kill một con chuột, tớ bảo " Cho mày sang kiếp sau đừng làm loài phá hoại", mèo ốm, chó ốm - " Cho mày sang kiếp sau khoẻ mạnh hơn", chỉ có người là chưa từng thử và chưa biết sẽ nói gì
    Đùa thôi, tớ mới có kinh nghiệm hoá kiếp cho gà và chuột - không nghĩ ngợi, run tay gì hết. Mèo và chó lại khác - chúng sống với ta, ta quí chúng và chúng quí ta. Nếu bạn có điểm tổng kết Văn khoảng 6,0 trở lên, chắc sẽ không thể nào làm được việc đó với vật nuôi nhà mình. Hãy nhìn vào mắt chúng trong những giây phút cuối cùng - nó long lanh, ánh lên sự van nài, cầu khẩn. Cho đến giây phút cuối cùng của chúng, chúng ta vẫn là niềm tin tưởng lớn lao nhất, nơi vững chãi nhất để chúng trao sự trung thành. Dù chúng không biết nói, nhưng có thể nào ta không nghĩ ngợi trước những cảnh như thế ?

Chia sẻ trang này