1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của một sinh linh vừa vụt tắt... Một linh hồn vừa mới lên thiên đàng.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kazz, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề một chút!
    Một lần, con chó nhà tôi bị ốm, trong mấy ngày nó ko ăn, hôm nó quỵ hẳn xuống, nó đã khóc. Còn nước còn tát, tôi cố gắng mua thuốc về cho nó uống, cho nó đi khám bác sỹ nhưng ko được.
    Thấy nó đau đớn, kêu rên tôi không thể chịu được. Tôi cũng đã từng nghĩ hay là giải thoát cho nó sớm bởi nhìn đôi mắt của nó như van lơn, như buồn bã. Nó khóc khi tôi lại gần nói chuyện.
    May thay, tôi cũng đã nghĩ khác, tôi làm hết sức và trông chờ vào sự may mắn để rồi đây, nó là người bạn thân nhất của tôi trong nhà, là người bạn trung thành nhất của tôi!
    Nói vậy để các bạn, nếu đã có tấm lòng dành cho các con vật yêu quí, xin hãy cố gắng.

    Được vinh03nq sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 31/08/2006
  2. nguyenhainam1973

    nguyenhainam1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Các cậu đa cảm quá !
    mình thì chỉ trừ những con vật nuôi ở trong nhà minh thì mình mới kiêng thôi. Còn những con gì ở bên ngoài người ta bán mà có thể cho được vào nồi ( những con gì mà ăn vào không làm chết người ấy ) thì mình đều ăn được tất con nào càng lạ có khi lại càng ngon ấy chứ
    Mong các bạn đưng nghĩ mình là người háu ăn nhé
    Vì mình nghĩ ....nếu mà ai cũng kiêng thì mấy cai hàng đặc sản còn bán được cho ai
    Bữa nào các bạn cứ ăn thử thịt chó và thịt mèo đi
    ngon lắm đó
    CHẸP..........CHEP.........
    MỚI NÓI ĐÊN ĐÓ MÀ MÌNH ĐÃ THÈM RÙI
    ĐÀNH PHẢI ĐI VẬY
  3. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Hi anh Nam,
    Gặp lại anh trong cuộc sống sau lần đọc bài "tai nạn nghề nghiệp" của anh bên box KTQD. Mọi cái giờ ngon lành rồi chứ anh? Vài lời của 1 cựu sinh viên hỏi thăm thầy giáo của trường. Chúc anh vui, dưng mờ sát sinh vừa thui kẻo tội nghiệp..
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Thật ngốc nghếch khi nói ra!!!
    Mình là con trai, tự thấy mình dửng dưng với nhiều điều trong cuộc sống,mình đã không ít lần nhìn thấy những vụ tai nạn thảm khốc, cảnh nạn nhân nằm ra đường người tím lại dần ,máu chảy ra cũng dần thâm lại, mình cũng chẳng may mảy giật mình hay sợ hãi trước điều đó.Nhìn khuôn mặt vô hồn nằm trên đường, sự thương cảm thoáng qua, có lẽ đối với mình cảm nhận về sinh tử thật giản đơn và dễ chấp nhận.
    Hôm đó mẹ mình đi vắng, hai anh em mình phải ở nhà thịt gà làm cơm.Mình hăng hái lắm,khi lôi con gà ra, mình xung phong cắt tiết luôn.Cũng xem cắt tiết nhiều rồi nên kinh nghiệm cũng chẳng thiếu,mình túm từng chùm lông cổ con gà nhổ ra,cảm nhận đầu tiên là nó chắc hơn mình tưởng, hoặc chí ít những túm lông đó khó nhổ hơn khi mẹ nhổ,máu rớm ra tại vết chân lông ở cổ con gà,về sau mình biết do kỹ thuật nhổ sai nên mới vậy,nhưng lúc đó mình còn biết nhiều hơn rất rất nhiều.Khi đưa con dao lên cổ,điều gì đó thoáng qua, mình bỏ con dao xuống,tim đập thình thịch,nghe rõ từng tiếng,từng tiếng một.Đó là hôm đầu tiên và duy nhất mình không đụng đến thịt gà,và đó cũng là lần duy nhất mình có ý định cầm dao thịt gà nhưng....có lẽ là con trai mình quả thật là quá nhát phải không.?!
  5. nguyenhainam1973

    nguyenhainam1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Mình cũng không thể giết được một con gà, thậm chí là mổ một con cá . Nhưng mình lại rất thích ăn.
    Mình cũng giống như các bạn là rât yêu loài vật
    Nhưng ra ngoài quán là vẫn ăn tốt đúng không?
    miễn là mình không tự tay giêt chúng là đươc rồi
    Nào.........anh em ta ra quán đê
    ĐI THÔI NÀO
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lời xưng tội cuối cùng
    xin lạy chúa trời hãy tha lổi cho kẻ tội đồ dã man này, tội lổi này đã làm cho linh hồn con luôn cam thấy có lổi lớn.
    Khí nhỏ tôi hay băt tắc kè chơi rồi tôi ném nó lên dung roi quất là cho thân hình nó gãy đôi.
    Con mèo nhà tôi bị bệnh chỉ uông sữa va nằm 1 chổ kêu meo meo, tôi đành mang ném nó xuống sông nhìn thấy nó bơi trong những giây phút cuối cùng mà lòng tôi sợ hải.
    Tôi bắt được con chuột rồi đổ dầu hoả lên mình nó tôi đốt. thật tàn ác.
    cái chuyện của bạn kazz giống như chuyện Chuôn Nguyện hồn ai. có đoạn các du kick chống phát xít bị thương không thể cứu chữa được nữa nên đành phải chấm nhứt sự sống cho cá nhân đó khỏi phải chịu đau đớn, củng như bên Hà lan cho phép con người được chết khi ma họ thấy thế giới bên kia tốt đẹp hơn.
    xin đức ngài tha thứ cho con.

Chia sẻ trang này