1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của người Miền Tây?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhnhutdang, 04/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhnhutdang

    thanhnhutdang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Em là sv GTVT HCM sắp tốt nghiệp, tính em thích đi làm đây đó chứ không muốn bó chân 1 chỗ. Em cũng nghe nhiều về miền Tây nhưng cũng chưa có điều kiện xuống dưới đó cho biết!
    Anh chị nào ở dưới đó có thể nói vài điều về cuộc sống ở dưới đó cho em biết được không?
    Chẳng hạn như về mức sống, đặc điểm về người dân miền Tây như thế nào?
    Cuộc sống họ có khác gì nhiều so với miền Trung không?
    Rồi về nhu cầu việc làm dưới đó của ngành xây dựng, tuyển dụng hay mức lương, hay đãi ngộ chẳng hạn.../
    Câu hỏi cá nhân mong anh chị đừng chém nhé!>:D<
  2. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Nghe nói Miền Tây xa xôi hoang dã lắm bạn ạ. Toàn đất đai khô cằn, cây xương rồng gai góc, những chàng chăn bò bụi bặm đội mũ có vành, mặc quần da, suốt ngày phi ngựa và bắn súng giỏi cả hai tay

    Đừng đi, nếu bạn không biết câu bắn nhanh hay là chết: The Quick and the Dead :P
  3. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Phía tây không có gì lạ (tên 1 cuốn sách)
    Phía tây VN là nước Lào
    Gái miền tây nam bộ VN đi làm nghề mát xa rất nhiều

    3 cái "tây" trên khác nhau nhưng đều đúng, không biết bác muốn hỏi cái nào? :P:))
  4. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.674
    Đã được thích:
    1.107
    Dân miền Tây (Đại Việt) đa số chịu chơi lắm, đặc biệt là nhậu rất dữ, nhiều nhà chỉ có mỗi con gà nhưng nếu khách đến cũng đem ra mần thịt luôn rồi chạy ra tiệm mua (thiếu) chai rượu về đãi khách nhậu quắc cần câu, bò càn bò lết lun. [r2)][r2)][r2)]
    Nếu bạn sống/làm việc/kinh doanh...ở miền Tây mà chịu ăn nhậu, chịu la cà thì dân miền Tây rất "kết" bạn.
    Nếu người miền Trung tiết kiệm, hay lo xa thì dân miền Tây dám chơi + dám liều + chơi tới bến (vì thế mới có chuyện mấy tay miền Tây dám bán sạch ruộng vườn, cầm cố xe cộ, cầm cả nhà thờ hương hỏa để kiếm tiền nghiên kíu cái máy cắt cỏ, máy lột dừa, máy hút bùn,...[:P])
    Ở miền Tây có khá nhiều ông cha rất chi là vô trách nhiệm, con cả bầy nheo nhóc nhưng cứ nhậu nhẹt, bù khú suốt ngày, lại còn đánh vợ chửi con,...và có 1 bộ phận thanh thiếu niên ít học hành chỉ thích ăn chơi lêu lổng, đua xe, cá độ,...(cái này xin lỗi các anh Hai miền Tây, em không quơ đũa cả nắm, em chỉ nói một bộ phận thôi) [:P]
    Trên đây là chút hiểu biết nông cạn của em về miền Tây (nơi 1 nửa trái tim của em gởi lại đóa), có gì sai sót mong các anh Hai bỏ qua cho! [r2)]
  5. thanhnhutdang

    thanhnhutdang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Nghe hoalongtrang nói mình cũng hiểu thêm phần nào/
    Nhưng có thể người dân miền Tây có nhiều cái hay hơn ấy chứ nhỉ! Nghe toàn nhậu nhẹt thấy ớn ớn...
    Cảm ơn hoalongtrang nhé!=))
  6. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã ở Miền Tây Nam Bộ một thời gian nên có ít nhận xét chung chung, chưa đủ, như sau :
    -- Dân Miền Tây nam Bộ thật thà chất phác, nhưng nóng nẩy. Họ nghĩ gì là nói ngay, không rào đón. Ai cẩn thận rào đón thì họ cho là không thật lòng và không thích.
    n V.K dù làm lớn, nhưng hay thêm các câu chửi thề Đ.M vào câu chuyện với các người thân. Giới giang hồ kể là thời đi học chính trị, Ông Lão Phan có lân được cử hô chào cờ đã phát oai vệ hô :
    "Đ.M chào cờ ..."
    -- Gái Miến tây đẹp trắng, dễ tin(cũng như nam giới), nên mấy anh trai miền Trung, miền Bắc vốn ăn nói khéo léo, dễ cưa lắm. Các ảnh( dăn miền Tây gọi các anh ấy là các ảnh) đã cưa là đổ. Gái miền tây hồn nhiên, đã yêu là yêu tha thiết, nhiệt tình cho nên khi lơ yêu rồi thì dù có biết chàng có vợ ở quê rồi cũng chịu phần làm phòng 2.
    -- Miền Tây Nam Bộ sông rạch nhiều nên dân Miền Tây nhiều người biết bơi và biết chèo thuyền. Hầu như gái Miền Tây nam Bộ nào cũng biết chèo thuyền và hát vài câu vọng cổ.
    -- Các lão Ông miền Tây thích xem tuồng tầu, thích kể truyện tầu cổ nhất là Phong Thần, Tam quốc, Thủy Hủ...Thích uống rượu trắng(họ gọi là đế) hơn bia. Nếu uống bia thì họ gọi là la ve và thích uống mà họ gọi là nhậu, với tôm khô củ kiệu.-- Thích nhậu. Thích văn nghệ văn gừng nhất là ca nhạc, nhất là thích ca vọng cổ.
    -- Dân miến Tây Nam Bộ thong minh như dân các miền Trung , Bắc : Nhưng vì đất đai mầu mỡ, kiếm sống dễ dàng nên nhiều người không thích bon chen cả trong việc làm lẫn trong học hành thu cử.
    -- Có điều này là nhận xét riêng tư : người Miền Tây nam Bộ, nhất là nam giới rất hay văng tục, chửi thề. Thiên hạ đồn rằng ông Cụ Tôn Đ.T và ông lão Pha
  7. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi có ở miền Tây hơn một năm trời. Đi cùng tôi có 2 thằng bạn người Nghệ Tĩnh, thằng nào thằng nấy đẹp trai, cao to, cùng làm 1 job, lương như nhau, lậu như nhau, mỗi thằng lấy 1 cô vợ, 1 cô ng miền Tây bản xứ, một cô là gái Bắc vào Nam lập nghiệp. Nhà thằng lấy vợ Bắc giờ có 2 cái xe hơi, biệt thự 200m2 còn thằng lấy vợ miền Tây vẫn nhà cấp 4. Tôi nhớ có 1 cái tích về cô vợ miền Tây của thằng bạn này. Hồi đấy người ta vẫn dùng máy nhắn tin. Anh chồng đi công tác xa, vợ làm quả tin nhắn: "Anh về nhà ngay". Anh kia hớt hải phi xe máy 80 cây số về, hỏi có việc chi. Nàng kêu: em nhớ anh quá. Lãng mạn thiệt đó :x
  8. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Một số mặt trái:
    Dân miền tây nhậu dữ lắm
    mặt bằng dân trí tương đối thấp so với hoàn cảnh, điều kiện sẵn có
    Lối sống thì đa số ăn xổi ở thì, dễ dãi, không biết lo xa
  9. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.674
    Đã được thích:
    1.107
    OK! Đó là mặt trái, còn "mặt phải" cũng nhiều, ví dụ như dân ở đây rất (phải nói là quá) dễ chịu, dễ tiếp xúc, cực kỳ hiếu khách và yêu ghét rõ ràng minh bạch, không lập là lập lờ. Gái miền Tây đã yêu là yêu chết bỏ, sẵn sàng trốn nhà theo anh lun [:P], còn các đấng nam nhi tuy nhậu nhẹt ghê thật nhưng làm thì như trâu và khá thông minh (Hai Lúa miền Tây có nhiều "phát minh" được lên báo lắm đóa)...
  10. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Em người Saigon nhưng thích miền tây,móa nhưng sao vào đây mấy pác chê bai dân miền tây dzữ vậy ta? .Kinh nghiệm chiến trường sống từ nam chí bắc em rút ra một điều là Dân miền tây dễ chơi hơn là dân miền trung ,Gái miền tây thì yên tâm hơn gái miền trung,gái miền trung dâmm tặc bỏ miia mà thường gái miền trung thì cái nòn không có lông mà chịu nắc và bú lắm .Lấy vợ miền trung bỏ nhà đi đâu chừng vài tháng là ở nhà nó ngoại tình rồi .Còn gái miền tây nó về chuyện đó là ok .Còn các pác nói dân miền tây mặt bằng dân trí thấp ,sống kg nghĩ đến ngày mai thì đúng rồi nhưng kg vì thế mà mà họ không biết chẳng qua cái tư duy sống của họ truyền hết đời này đến đời khác họ vẫn sống thế không gì thay đổi .Vì sao họ lại có lối sống kiểu tư duy đó thì theo nghiên cứu của em nó như thế này . Đất miền tay rộng bao la bát ngát cò bay thẳng cánh ,cái cốt lõi của con người muốn tồn tại trên cuộc sống này nói gì nói phải có cái ăn và uống rồi mới nghĩ đến chuyện khác .Về mảnh này người miền tây không thiếu nhà nhà điều có ruộng ,muốn ăn cá có cá ,muốn ăn có tôm ,chẳng thiếu thứ gì mà không phải đi mua đâu hết ra đồng rạch sông hồ là có ,trái cây thì ôi thôi bốn mùa quanh năm .Khi mà nhu cầu tối thiểu của con người về cái ăn cái uống mà ông trời đã ban cho họ thì cần gì phải lo đến ngày mai .Ngày mai dậy vẩn có cơm cá để mà ăn thì chuyện học hành chẳng quan trọng nửa .Còn dân miền trung thì khác ,đồng khô cỏ cháy ,đất đai chật hẹp,tài nguyên nghèo nàn vì thế tư duy sống của người miền trung là phải học làm quan,để lo cho tương lai không thì ở nhà chết đói bỏ mịa ,cái tư duy của người miền sống rất cần kiệm bởi thiên nhiên không cho họ cái nhu cầu sống phóng khoáng như người miền tây .thành ra 2 hai miền có cách sống khác nhau là vậy. Còn miền bắc khi nào rảnh bàn tiếp hé......:-w

Chia sẻ trang này