1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của người Miền Tây?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhnhutdang, 04/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Kaka, miền Tây được thiên nhiên ưu đãi, xem trên tv hay đọc truyện mà thích!
  2. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Bx mình người miền tây và càng tiếp xúc nhiều với người miền nam thì mình càng ko ưa dân bắc (dù mình là người bắc) hehe.
    Để bữa nào nói chuyện người miền tây cho chủ thớt nghe. Giờ bận chút.
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Mình gốc miền Trung, lớn lên và làm việc ở miền Bắc, nhưng vẫn khoái chất Nam Bộ và miền Tây.
  4. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Đâu phải là chê. Cái gì cũng có nhiều mặt. Nói cho biết vậy thôi. nếu chỉ nói, chỉ nhìn 1 mặt thì nó thiếu.

    Hai mặt đều là cùng 1 thứ. khi một mặt nào đó quá mức thì nó trở thành tốt hoặc xấu. Ví dụ tính tiết kiệm có thể có mặt xấu là ki bo, bần tiện. Cái này là hay có ở dân miền bắc, miền trung (tớ là dân miền bắc [:D])

    Ví dụ trường hợp dân miền tây. Sự dễ dãi, thoải mái quá mức nên trở thành ăn xổi ở thì, không biết lo xa...
  5. thanhnhutdang

    thanhnhutdang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Em dân miền Trung nhưng nghe anh này nói gái miền Trung dữ thế. Thấy cũng ngại thiệt.
    Nhưng em nghĩ cái gốc của người miền Trung bao lâu nay nó vẫn vậy rồi.
    Tuy nghèo nhưng cần cù chịu khó, đặc biệt là các mẹ, các chị...Lúc nào cũng toàn tâm toàn ý lo cho gia đình mà.=))
  6. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc thư của Cụ Phan gửi cho con. Thấy nước Việt mình còn và được như ngày nay là nhờ ở các mẹ, các chị như Cụ Phan bà.
    Cụ Phan bà là dân miền Trung chính gốc .
    Bạn díkulos viết hơi quá tay rồi đó. Cứ coi như bọn mình viết chơi, tâm tình cho xả stress thôi !
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi đọc thư của Cụ Phan gửi cho con. Thấy nước Việt mình còn và được như ngày nay là nhờ ở các mẹ, các chị như Cụ Phan bà.
    Cụ Phan bà là dân miền Trung chính gốc .
    Bạn díkulos viết hơi quá tay rồi đó. Cứ coi như bọn mình viết chơi, tâm tình cho xả stress thôi !
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tớ thì thấy rằng nếu biết giữ khoảng cách thì ai cũng đáng mến cả. Tớ là người rất kém xã giao...
  8. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    chẹp chỉ bít gái matxa ở hà nội 90% là dân miền tây và 1 số tỉnh miền đông
    lấy vợ ở đấy cũng phải coi chừng
  9. Polpot07

    Polpot07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác miền ngoài khinh gái miền Tây lười biếng hay đi làm bậy thực ra mình thấy họ làm vậy cũng chẳng nguy hại tới ai.Trong Sài Gòn và miền Nam này bây giờ tội phạm có tổ chức,trộm cắp ,đâm chém,buôn bán ma túy,tham ô,biển thủ toàn thấy mấy bác ngoài Bắc nhiều.Người miền Tây ít khi dùng thủ đoạn để hại người,tính tình thẳn thắn.Còn người Bắc khi gặp không biết các bác sao chứ nói chuyện hay rào trước đón sau,hay nổ và khinh người ,riêng em có gì đó thấy không thân thiện khi tiếp xúc và làm việc.Ba mình là người Nam mẹ Bắc nhưng mẹ mình bây giờ cũng có ác cảm với mấy người miền Bắc.
  10. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Bạn là người cầu thị và làm việc có kế hoạch, rất tốt! [r2)]
    Đầu tiên để hiểu về người miền tây hơn, theo mình cách đơn giản nhất bạn có thể làm ngay là nghe những điệu hát, câu hò của các ca sĩ như Cẩm Ly, Hương Lan... Rất đi vào lòng người đấy bạn!!!
    Như: Bài ca đất Phương Nam, bông Điên Điển, Buồn con Sáo Sậu, dạ cổ hoài lang, đêm gành hào nghe điệu hoài lang, điệu buồn Phương Nam, hương tóc mạ non, ra giêng anh cưới em, tiếng thạch sùng, ru lại câu hò... Mấy bài trên do Cẩm Ly và Hương Lan trình bày và luôn trong thẻ nhớ điện thoại của mình. [r24)]
    Bên cạnh những mặt chưa đc thì so với người miền khác thì người miền tây rất hay, mình định kể ra cho bạn nhưng nói ra hết thì sẽ kém thú vị, bạn tự mình tìm hiểu, khám phá nhé.

Chia sẻ trang này