1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của người Miền Tây?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhnhutdang, 04/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    hai thằng bạn thân nhất mà mình có đều là dân miền Tây
  2. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    I'm miền Tây.

    Mà miền Tây bây giờ, tôm cá, ong rừng cũng không còn nhiều như ngày xưa, không còn được như trong truyện "Đất phương Nam" đâu. Dù vậy, so ra thì ở đây được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều, đến bây giờ mà nếu rảnh rỗi, đi câu cá chừng 2 tiếng đồng hồ chắc có được hơn 1kg cá rô (mà giá cá rô đồng thì khá là mắc đó nhé).

    Còn về con người và cách sống, em là dân miền Tây nên ko dám tự nhận xét, chỉ thấy cảm tính và chủ quan là dân miền Tây rất - rất dễ chịu, sáng chửi nhau, đào ông bới cha nhau ra chửi, chiều nướng con cá lóc, rủ sang nhậu nhẹt là sang liền, chuyện cũ bỏ qua cái rụp, đi chơi xa, kiếm nhà nào ghé vô hỏi đường, có khi còn đc mời cơm luôn. Và đặc biệt, có rất nhiều người tự hào vì gia cảnh của họ, dù chả giàu, tự hào về cách sống thoải mái, vậy chứ hoàn toàn không có cái gọi là "nổ" như cách anh miền Bắc. (Em nhận xét cảm quan thôi nhé).

    Và cuối cùng, anh nào về miền Tây làm việc, đặc biệt mà làm trong khối cơ quan nhà nước, thì phải biết nhậu. Không thì đừng xin về đây làm. Khổ lắm, khổ trăm bề.
  3. thanhnhutdang

    thanhnhutdang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có quan điểm sống khác nhau nhưng em rất thích sự thân thiện.
    Còn về gái gú thì em cũng chẳng quan tâm thực tế nó như thế nào, chủ yếu là bản thân mình sống thế nào thôi/
    Cảm ơn huynh đã chia sẻ!:x
  4. playlist

    playlist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ tiếp xúc đi rồi cảm nhận hj.....
  5. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác nói về người miền Tây hiện tại mà em tưởng Sơn Nam viết về người miền Tây hổi nẳm.

    Hiện nay, người miền Tây cũng như miền khác, tức là đồng hóa dị hóa lộn tùng phèo hết rồi. Nam Bắc Trung, Khmer, Hoa sống chung nhau quãng thời gian dài thế cơ mà.

    Người ta hay nói dân miền Tây nhậu dữ dằn nhưng lượng bia rượu tiêu thụ của Sì Goòng hơn cả miền Tây (tương đương dân số). Hà Nội cũng chẳng kém.

    Gái miền Tây cũng đứa vầy đứa khác. Các bác cứ dựa vào mấy em bia ôm mà suy ra mấy em không bia ôm cũng như thế thì có ngày nó đánh bỏ bu.

    Cũng chẳng có chuyện miền Tây sông nước nên người nào cũng biết bơi, chèo ghe, ca vọng cổ, áo bà ba. Muốn gặp áo bà ba thì vô mấy quán nhậu lớn mà ông chủ hoài cổ thì mới gặp được. Chèo ghe ư? Đừng mơ! Biết bơi ư? Hên xui! Ra đường thì các em gái xinh tươi quần xà-lỏn, áo ba lỗ, cưỡi xe vi vu như những nơi khác.

    Nhưng hình như người miền Tây cũng không thích người miền ngoài lắm, dù họ là người miền ngoài sống lâu năm ở miền Tây. Đi coi đá banh vẫn thường nghe mấy anh Bắc kỳ miền Tây chửi "** Bắc Kỳ" ((Tui hỏi: Ông cũng Bắc kỳ mà ông chửi cái gì? Nó nói: Tao là Bắc Kỳ Cần Thơ, không ưa Bắc kỳ Hà Nội.(!?))

    Nhưng nói chung đó không là tất cả. Tùy cộng đồng, làng xóm mà người mới đến ntn; và cách sống của người mới đến ntn thì sẽ được đối xử như thế ấy.
  6. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Câu 1: Có nhiều lí do lắm, mà em ko tiện nói ra được.
    Câu 2: Giá như ai cũng như bác, biết sống chan hòa với mọi người xung quanh.

    P/S: miền Tây không còn trù phú như trong "Đất phương Nam" hay "Hương rừng Cà Mau", nhưng có dịp bác về đây chơi, em nấu mấy món dân dã bác ăn thử, có những cái mà ngoài kia, có tiền cũng không mua được. Ví dụ: Bông điên điển và cá linh non
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    [:D]:-bd:-*

    Trước đây đi miền Tây ăn cái này, chẹp. :))

    Tớ có quen 1 người Cao Lãnh, nó là con gái, và nó không thật thà chút nào. [:D] Ở đâu cũng có người này người nọ thôi, đừng lấy gốc gác ra đánh giá phẩm hạnh người ta.[r23)]
  8. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.674
    Đã được thích:
    1.107
  9. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình ăn cá rô ron. Ngon thì có ngon, nhưng bây giờ nghĩ lại thì ăn như thế là ăn mất phần của con cháu.
    Khi ở Miền Tây Nam Bộ, ai mời mình ăn một cá linh non, mình từ chồi ngay, nói là ăn như thế thì sau này làm sao có cá lớn mà ăn.
    Họ nói cá linh đánh được vào mùa nước mà, thiếu gì...Mình vẫnn giữ ý kiến Đồng bào Đồng Bằng Sông Cửu Long, trong đó có dân Miền Tây Nam Bộ cần có một một tổ chức để giới hạn việc đánh bắt cá linh non.
    Phải công nhận là vào mùa nước mà ăn cá linh non kho, đáy nồi lót vài khẩu mía thì ngon ơi là ngon. Người khéo kho thì cá linh già kho ăn cũng ngon. Họ kho kỹ, cái xương nhừ thì có khi còn bùi hơn ăn cá kinh non nữa. Nếu kho mặn thì ănthem6 với mấy trái soài xanh. Ôi đặc sản dân dã Nam Bộ !!!
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ôy! Thế bây h mình về miền Tây ko còn đẹp và mến khách như xưa à? :(

Chia sẻ trang này