1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của người Miền Tây?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhnhutdang, 04/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dolgthoigian

    dolgthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Dân miền tây thì có vài đặc trưng cơ bản là thân thiện, thoải mái, không lo xa tuy nhiên ở đâu thì cũng trăm ngàn kiểu. Ở thành thị lớn như cần thơ thì ngoài những phẩm chất đó con người cũng ham tính toán ham làm còn ở vùng quê thì sống tà tà có ruộng thì làm không thì làm loanh quanh sống qua ngày nhưng vui vẻ thoải mái, nhà nào nhiều ruộng đất thì kinh tế cũng khá còn không thì nghèo, như hai bên bờ sông hậu toàn nhà lá, xuống dưới vùng xa xa vĩnh long cũng thế nói chung là có nhiều chỗ nghèo thật nghèo, nhưng cũng có chỗ giàu thật giàu như các nơi khác. Con gái thì không để ý gì đến sự nghiệp mấy họ phụ thuộc nhiều vào đàn ông, người dân ít hơn thua hơn ở ngoài miền bắc, ít thâm nho hơn, thật thà và tử tế hơn
  2. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Nói về Miền Tây, tôi có vài kỷ niệm, kể cho vui :
    -- Thời ở Long Xuyên, buổi trưa tôi ra chợ ăn quà, thấy mấy cô gái mặc áo bà ba, quần dài ống rộng như chân voi ( nhưng trông đẹp lắm) ăn xong, thản nhiên cúi xuống lấy ống quần chùi miệng. Các cô này lau miệng thản nhiên vô cùng làm tôi nhớ tới mấy cụ già kể với tôi là ở quê cụ, các ông ăn xong thì húp ngụm nước chè, xục xục trong miệng mấy cái rồi thản nhiên nuốt cái ực.
    -- Miền Tây có thành ngữ : Trâu già cứ sừng làm nghé. Hình như thành ngữ này chỉ có ở miền Tây, nó tương tự như câu : Già còn chơi trống bỏi của miên Bắc.
    Nghe mấy thành ngữ này thấy vui vui. Giờ này chắc ít người dùng.
    -- Người Miền Tây cũng có thành ngữ nữa, mà các miền khác ít biết : Trâu già gặm cỏ non.
    Tôi viết ra đây như kể một chuyện vui. Cần nói rõ là tôi hông có ý phê phán vùng này vung kia.
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Hồi tớ làm ở một khu CN, ở phòng trọ có một mình..Một hôm một cô miền tây gặp tớ bảo "em có ông anh mới lên làm, thấy anh ở một mình thôi cứ cho ảnh ở tạm vài bữa". Ờ thì cứ ở, tớ đi làm suốt ngày, hầu như về phòng trọ chỉ ngủ...Ở được vài bữa, thấy tôi ít nói, anh bạn cũng ngài ngại, tớ bảo cứ ở thoải mái, anh bạn cười, bảo buồn quá không có ai nhậu...Rồi anh ta dúi vào tay tớ 50 nghìn tiền trọ...Vài hôm sau có thanh niên bắc cũng đòi ở chung để đỡ tiền phòng trọ, ở vài hôm cũng rủ rỉ "anh em mình ở thế này mãi chịu được sao". Hôm sau dắt về một cô...Tớ bảo tớ có việc gia đình gấp, phải về, rồi tớ đổi phòng trọ. Được vài ngày có một thanh niên trông cũng tử tế, chui tọt vào phòng tớ, bảo "em bận quá cho em tá túc một ngày". Tớ đi ra tiệm nét về gặp hắn đang nói chuyện với một cô, chắc là bồ bịch. Thấy vậy tớ vào lấy ít đồ rồi đi tiếp, bảo bận nửa tiếng nữa quay lại (để cho chúng nó giải quyết chuyện gì cũng được). Vài ngày sau, hắn quay lại hỏi "anh có đi nhà hàng khách sạn không em bao một bữa". Tớ từ chối, tớ có bồ rồi...Trong 3 thanh niên trên thì người nào cũng muốn trả nghĩa cả (quá khách sáo đấy chứ), mà không nói thì không chịu được...Tớ thấy mấy thằng TQ, có thằng dữ, có thằng hiền, vậy mà vẫn chung sống được, ai làm việc nấy...Thanh niên, nhất là bắc, thường gạ gẫm họ nhậu nhẹt, ăn chơi, hỏi sao mày chịu nhậu mà thằng kia không chịu nhậu. Nó bảo "thằng đó là ...thái giám đó, cứ kệ nó đi", mà thằng kia vẫn tỉnh rụi...gặp dân Việt chắc là có chuyện rồi...
  4. thanhnhutdang

    thanhnhutdang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh chị đã nhiệt tình chia sẻ!
  5. nobita_hn

    nobita_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ôi đây đúng là chủ đề mình đang rất quan tâm. Mặc dù mình là dân Bắc chính hiệu, sống ở HN từ nhỏ nhưng mình (tự nhận) là có nhiều nét tính cách của con người Nam bộ (đặc biệt là miền Tây): Ít lo xa tính toán, ít quan tâm đến tiền bạc, sống chân thành, bộc trực, chửi đấy nhưng lại dễ bỏ qua tha thứ... Mình cũng đang có ý định sau này về miền Tây làm việc, chứ ở HN nhiều thấy thực sự là ko thích nữa rồi.

    Có người bảo ở miền Tây buồn, nhưng có lẽ đó lại phù hợp với mình vì mình thích cuộc sống ít bon chen, giành giật. Ngoài ra mình còn rất thích phong cách ẩm thực dân giã của người miền Tây nữa.

    Mình sẽ lưu lại topic này để nuôi dưỡng quyết tâm về miền Tây lập nghiệp. Cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ và kể những câu chuyện rất thú vị về miền đất mà mình rất yêu mến!
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Vấn đề là ở chỗ bạn có thể mang đến cho miền tây điều gì: thanh lịch, tiền tài hay tri thức ? Chứ bào Hanoi thanh lịch so với Biển Hồ tanh hôi thì nới nào dễ sống hơn nhỉ ?
  7. nobita_hn

    nobita_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    HN thanh lịch, nhưng cái thanh lịch cũng có nghĩa là khách sáo và hình thức (ko thật). Mình nghĩ đã đến Miền Tây thì phải sống như người miền Tây chứ. Hơn nữa mình đã nói tính mình cũng có nét giống người Nam bộ nên mình cứ sống hồn nhiên, đơn giản thôi.

    Còn đã sống ở đâu thì phải đóng góp cho nơi đó rồi. Tiền tài mình ko có nhiều, tri thức thì cũng chả dám khoe khoang hơn ai. Nhưng mình sẽ đóng góp bằng khả năng của mình và trải nghiệm những giá trị mà mảnh đất miền Tây sẽ mang lại cho mình. Ko hiểu bạn định so sánh gì mà biển hồ tanh hôi với cả HN thanh lịch nhỉ? Mình ko muốn sa đà vào tranh luận tốt xấu giữa các vùng miền đâu nhé!
  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Nếu bạn còn ở tuổi teen thì hôm nào đó có thể sẽ có phóng viên truyền hình đến làm phóng sự về các teen của các thủ đô [:D] Nhưng nếu bạn "gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu" thì có gì đó không ổn, không phải đối bạn mà đối với một số người...Nếu ai là người Hanoi vào nam cũng bảo rằng Hanoi chẳng hề thanh lịch thì lâu dần người ta sẽ đặt vấn đề "nếu dân Hanoi mà đã chê chính cái gốc Hanoi của họ thì thử hỏi trong đây họ còn coi ai ra gì nữa"...Người Bắc Kinh, người Thượng Hải, thậm chí Quảng Đông (chứ chưa nói đến Seoul hay Tokyo nhé) họ đều có vẻ tự hào về nơi chốn của mình, ít nhất là khi đi đến những nói khác. Vậy thì tại sao đa số người Hanoi vào nam lại không như thế ?
  9. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    có một câu hỏi mình muốn hỏi là tại sao ở miền tây dễ sống vậy mà nhiều cô gái lại đi làm **** nhỉ? chắc nhà hộ nghèo quá chăng?
  10. nobita_hn

    nobita_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ một phần do nghèo, một phần do tính cách của họ khá dễ dãi, nhiều khi coi việc làm gái cũng ko có gì nặng nề, to tát cả...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nghĩ thoáng ra đi bạn ơi, bắt bẻ nhau làm gì...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái chữ ký của mình ko phải tự mình nghĩ ra mà đó là câu của một người miền Tây tự họa về tính cách đặc trưng của dân miền này đó bạn. Mình thích cái sự đáng yêu và hồn nhiên trong cách sống như thế! Đừng nặng nề câu chữ, rồi bắt bẻ thanh lịch hay giữ gốc này nọ nữa nhé, mình ko tranh luận về điều đó đâu.

Chia sẻ trang này