1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    tự dưng lại ngồi đọc linh tinh, tự dưng thấy buồn. lạnh. "it''s up to you" sẽ không được để xáo trộn một lần nào nữa cuộc sống của mình.............
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nghỉ tết rồi, trường học vắng hoe, căngtin mộ ngày đông đúc là thế mà hôm nay cũng lèo tèo vài mống, nhưng như thế thích hơn. mình ngồi ăn sáng một mình, chả có đứa nào đến cả. tiét hai chúng nó mới đến cơ. sáng bước vào lớp, là người thứ 7, người cuối cùng của tiết học, nếu tính cả thầy giáo. nhìn thấy buồn thế. vắng vẻ, lạnh lùng, mỗi đứa ngồi một chỗ, lớp học thì cũng rộng, thầy giáo thì nhỏ, đi đi lại lại,..... mấy năm trôi qua rồi, sắp ra trường rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình được ở trong lớp nhu vậy. sao mình lại đi sớm như vậy dù biết rằng đến muộn một tiết cũng chẳng sao? nằm trong chăn ấm và đấu tranh tư tưởng với chính mình " đi, không đi, rồi lại đi, nhưng mà trời lạnh lắm, mà tiết một thầy có bao giờ dạy cái gì đâu, chỉ nói chuyện thôi mà........" rồ vùng dậy đi. mình hay làm những điều ngược với đa số. nhưng chẳng hâm chút nào, hê hê........
    không biết sao tự dưng lại muốn viết điều gì đó, có lẽ là do cái cảm giác một mình bước lên cầu thang, một mình đi cả dọc hành lang, một mình đứng ở lan can nhìn cảnh toàn trường vắng trong một buổi sáng lạnh và nhiều gió như hôm nay. cảm giác đó cứ ở đâu đó quanh mình. không thật sự thấy buồn nhưng sao mà đã hết một năm rồi đấy.
    thầy giáo chúc tết, bác bảo vệ chúc tết, bác trông xe chúc tết..... thấy vui ghê.
    buổi học cuối năm không ồn ào như mọi khi nhưng thấy vui lạ và nhẹ nhàng. thầy kể những chuyện tưởng chừng như vu cơ và rất buồn cười nhưng mà hay đấy chứ......
    " mày điên à, cứ lẩm cà lẩm cẩm. cảm giác với cảm xúc gì chứ. về gọi điện cho Dande, hi hi sướng quá, lại được rủ đu ăn ốc. trời này ăn ốc là đã lắm đây........ , được nghỉ học rồi, tết sắp đến rồi, lúc phi xe vào sân thấy mẹ đang ngồi rửa lá để gói bánh chưng, thích thật đấy. có lẽ là tết này sẽ có gì đặc biệt hơn chăng? vì lâu lâu lắm lắm rồi nhà mình có gói bánh đâu nhỉ? đã thế năm nay còn gói ăn trước tết nữa, lạ .......... "
    ngồi đây mà thơ thẩn, lên kế hoạch mà dọn dẹp đi là vừa, năm nay rút kinh nghiệm dọn trước rồi mấy ngày sát tết go out cho sướng đi ngắm phố phường, không như năm ngoái chơi tĩ tã rồi quên thứ nọ chưa don, thứ kia chưa lau, khổ.........
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    fim trên HBO hay thật, chịu khó mà xem fim vào,hay đấy.
    sang chỗ mày chơi nhưng sao thấy cứ thế nào ý. nói chuyện không ngượng gạo, cò gì nói đấy thôi nhưng cũng không thân thiết. hai đứa mà đwọc gọi là bạn thân chăc sẽ không bao giờ có những cuộc thoại như thế được. tao biết điều đó, mày cũng biết điều đó. vậy rốt cuộc là thế nào? tự dưng lúc đi về một mình tao nghĩ là không hiểu tao đến chỗ mày là vì tình bạn thân thiết hay vì nghĩa vụ, vì cái nghĩa vụ là mai mày về và tao phải qua chõ mày vì cũng lâu rồi không gặp nhau. tao nghĩ như thế đấy và tao nghĩ lúc mày nhắn tin rủ tao đi cafê cũng vậy. cả 2 cùng có chung một cảm giác và suy nghĩ là mai mày về rồi mà không gặp nhau thì hơi tệ. thế nên fải cố mà gặp. đúng không nhỉ? tao hiểu mày, mày hiểu tao, chúng mình hiẻu nhau nhưng lại ở hai thế giới và cách sống khác nhau. không thể hơn đựợc thì phải. chặc những đứa xung quanh cũng thắc mắc vì bọn mình không hay đi với nhau như hồi trước, vì sao thì chúgn nó không hiểu nhưng chắc cả tao cả mày đều hiểu. chán nhỉ! không mà cũng khong fải chán làm gì, có để là gì đâu cơ chứ.
    yên tâm đi, khi xin chữ cho mày tao vẫn sẽ nghiêm túc.
    lạ lắm, cả 2 đứa mình đều behave to each other as the best nhưng mà cả 2 cũng hiểu là có cái gì chỉ trên hình thức thôi thì phải.
    thế để là gì nhỉ? nếu biết và hiểu như vậy sao bọn mình vẫn thế? không hiểu.
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ui, buồn ngủ quá. dọn dẹp cái tủ sách của mình, giấy tờ, thư, truyện, sách..... bao nhiêu thứ. khiếp thật. cố mà làm cho xong đi. tích trữ nhiều quá, cái gì cũng muốn giữ lại, tham lam thật. lôi hết ảnh trong album ra cho vao đựng trong túi nilông, xem lại ảnh ngày trước nhìn hay thế, trông cứ ngồ ngộ thế nào ý. hồi bé xinh thế, thế mà bây giờ........hix ăn ở thất đức hay sao ý nhỉ? hê hê hê...
    xem nào, dọn xong cái đống này và chỉ có mấy thứ linh tinh nữa thôi là cũng xong những việc ngại fải làm nhất rồi. có cái tủ lạnh phải lau cho mẹ ( không cho cả nhà đấy chứ) thì Por đã làm sáng nay rồi. hê hê thế thì mình cũng đâu có fải làm nhiều lắm đâu nhỉ? dọn dẹp xong hết mình vẫn có thời gian đi chơi cả đọc truyện, tuyệt!!!!!!!!!!!!!
    ôi, tết! chiều nay nhà mình gói bánh chưng, vui quá!
  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    gặp nhau nhiều bạn bè, quý thì rất quý nhưng không fải ai cũng nói chuyện được. thấy cứ oải oải thế nào ý nhỉ? mình ít nói thế cơ à? hay là do không hợp? thế nào là đúng đây?
    mình thích đi chơi với tí, chả biết tại sao. đúng là kchơi với nó không lâu như mọi người nhưng có lẽ là có nhiều cái khác. ??????
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    rét thế. lạnh thế này thì chả muốn đi đâu hết. oa, chợ hoa tết thích thật đấy, chỉ có mấy ngày tết thôi mà sao không khí thế nhi? mình mua được mấy cành bông lau, cả cỏ nữa. trông đẹp ghê, nhưng chả biết cắm thế nào? hê hê chuối quá. được mọi người khen là biết chọn bình hoa nhưng mà không biết cắm hoa. thế thì sao nhỉ? thế thì chỉ mua bình về dựng góc nhà, sưu tầm thôi........ ôi, sợ gì, tí nữa mình cầm cả nắm đấy thả hết vào bình, tự nhiên thế lại đẹp. hoa cỏ vốn dĩ là tự nhiên mà, cần gì phải uốn nắn tỉa tót làm chi cho khổ.
    dọn xong cái ổ của mình rồi. xong được cả cái tủ sách nữa chứ, nhẹ cả người. giờ thì có fải làm gì đâu nhỉ? vừa đưa mẹ vào thăm ông, mang bánh chưng vào " không, đây là bánh chưng nhà con luộc đấy,......" nghe mẹ nói với ông nội, ui thấy vui ghe vì nhà mình có nồi bánh chưng. được ông nội mua cho quyẻn truyện, thích quá, "....giờ nghỉ tết rồi, không fải làm gì, tranh thủ mà đọc, ông thấy quyển này hay......" " vâng ạ, con đọc"......... cuộc sống là tổng hợp của tất cả những chi tiết nhỏ và đơn giản..... rồi dàn dần chính con người tự làm cho nó mâu thuẫn và phức tạp chứ ai. toàn do mình gây ra xong rồi chứ kêu oái oái, vô duyên thật. ấy thế mới là con người. tự dưng nhớ câu nói của chú lùn cáu kỉnh trong nàng bạch tuyết và 7 chú lùn " ...đúng là đó đàn bà lắm mồm..." hê hê mình cũng là female sao lại thích câu này nhỉ?
    chả hiểu.
    thôi, đi xử lý mấy cành bông đã.....
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    tự dưng thấy nhớ nó thế. vừa mớ ngồi buôn xong, đứng dậy ra về thấy nhớ nhớ, hơ hơ lạ thật. mai nó về ăn tết. mùng 9 lại nhơn nhơn ở trên này rồi ý mà. lâu lắm không đi chơi cùng nó, kể cũng vui phết. chiều nay hai chị em đứng ăn kem, tán phét, rồi đi xem truyện, đã thật. đi với nó thì chỉ có đi ăn uống là sướng nhất thôi, chứ mua bán cái gì là nâng lên đặt xuống lâu chết đời đi được. trời, cứ đòi đi mua len về đan khăn nhưng mà chọn màu sắc thì lâu dã man, sốt hết cả ruột. uh,chả giống mìn gì cả.
    lại một ngày nữa qua rồi, nhanh quá nhỉ, thấy chả làm đuwọc gì, toàn chơi lung tung, vô ích thật.
    ui, thôi, đi đọc truyện đây, ngồi lâu chỉ tổ nghĩ ngợi lung tung
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng khó diễn tả, cảm giác cũng thế, không biết những lúc như thê này là thế nào? không làm gì được nhiệt tình, cứ dều đều chậm chạp. thấy bực mình, bực tức với chính bản thân nhưng như vậy thì cũng có khá hơn đâu.
    ngốc nghếch!!!!!!!!!!!
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chat chit lung tung, chán rồi. hình như tớ và cậu nói chuyện cũng không còn hào hứng như dạo trước........
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện, mình có nói thật lòng không nhỉ? có sao đâu. thoái mái và rất vô tư. nhưng nhiều lúc tớ cảm nhận được sự đắc thắng và có chút gì mỉa mai khi cậu nói chuyện với tớ. sao lại phải thế nhỉ? cũng chưa chắc đx là đúng vì cũng là chỉ là qua các con chữ hiện lên trên màn hình thôi mà. buồn cười thật đấy. cả tớ và cậu. ( nếu có ai đọc những dòng này, họ lại tưởng tớ chat chit linh tinh, hê hê.....) đúng, cậu đúng là bạn chat của tớ nhưng mà cũng là bạn đặc biệt. không hiểu thật lòng, sâu sâu bên trong suy nghĩ bọn mình có là những người bạn thật sự của nhau như vẫn nói không nhỉ? có hay không nhỉ? liệu có khi nào cậu nói chuyện với tới chỉ là để ....... ôi, không, chắc không đến nỗi như vậy đâu. tớ đã từng nghĩ nếu mình chơi với nhau thân như mình vẫn nói, thậm chí có lúc tớ từng nghĩ đến cảnh 2 bọn mình cùng đi mua sẵm linh tinh, đi ăn ốc...... đúng là những điều này với mọi người thì đơn giản nhưng tớ và cậu thì lại khác. chả biết.
    nhưng biết đâu tớ là người không may mắn trong tình bạn thật thì sao? tới không dám nghĩ là mình thất bại, vì như thế thì đáng thương quá. hôm trước đi chơi với H và mấy đứa bạn về tớ bảo với Por là " em chán đi chơi với H rồi, không hiểu sao nhưng không còn thấy vui, hào hứng như xưa....." nghe thảm thật. nó là đứa bạn trai thân nhất của tớ, đó là thừa nhận của nó, của tớ, và cũng là của mọi người, thế mà chả hiểu sao tớ lại thốt lên câu đấy. nhớ lại những gì nó đã từng nói với tớ thì đúng là nó rất hiểu, chỉ không nói ra thôi. cảm giác và suy nghĩ của tớ bây giờ cứ lung tung lên. giá như viết hết được ra nhỉ? nhưng mà nó lung tung và lộn xộn lắm thế nên không biết làm thế nào? hay tại mình là người cầu toàn nhỉ? không thể? thế còn những người khác nữa, không lẽ cũng thế hay sao? Tí, Dande, B, Axn.....những người này thì sao?
    mình biết là mình rất bướng, nhưng mình cũng chẳng làm cái gì quá. nhưng sao..........? chán
    hình như là mình uống đuợc thứ nước có cồn? "..hình như là khi nào cần thì uống được" H đã nói thế còn gì? vậy "khi nào cần" là khi nào nhỉ? chả biết. thử xem kịch lim là được bao nhiêu? chắc không ăn thua gì nhưng cũng không quá tệ.
    nếu mà đi một mình giữa phố đông người thì thế nào nhỉ? quên mất cảm giác đó rồi. không lẽ lại quay lại chơi game mỗi lúc thấy mình chỉ có một mình?
    truyện của ông nội mua cho đọc hay lắm nhưng mà đọc nhiều nhức mắt lắm, chỉ thi thoảng đọc thì mới thấy hay........
    ngốc nghếch

Chia sẻ trang này