1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    tết, chả thấy có không khí gì cả, chỉ thấy có dọn dẹp linh tinh là mệt thôi. xong hết những gì cần fải dọn và muốn dọn rồi. chắc thể nào ngày mai cũng còn xót cái gì cho mà xem nhưng mà thôi, kệ nó đi. mệt lắm rồi, toàn những việc không tên.lúc chiều ngồi dọn tủ giày, úi chà 2 cái tủ mà toàn thấy giày của Por, kinh khủng khiếp! vừa sắp xếp vừa nói chuyện với thằng bé đánh giầy, hơ, vui phết! nghe nó nói cũng thấy hay mà cũng thấy có gì đúng ".......tết ở đây buồn nhỉ, ở quê vui lắm. giờ này ở quê là thích lắm, mọi người qua nhà nhau chơi, hỏi han. rồi gói banh chưng, chạy qua chạy lại. ở đây em thấy chỉ có nhà nào biết nhà đấy thôi............" " đấy là bây giờ còn đông đấy em ạ. sáng mùng 1 thì còn buồn hơn.........." chả hiẻu sao nhưng lúc trả tiền mình lại mừng tuổi cho nó 1 đồng xu. có khi nó lại là duy nhất mình mừng tuổi cũng nên. lạ thật. 5000d không nhiều đối với mình nhưng cũng chưa bao giờ là ít cả vì mình đã kiếm ra được nhièu tiền đâu. nhưng đồng xu đấy chắc chắn là có ý nghĩa với nó. điều đó khiến mình vui. mình còn chúc tết nó nữa cơ mà. chả hiểu thế nào. nhưng có lẽ cũng hơi bất bình thường thì phải? kệ! ờ, nhưng mà hình như là mình rất hay nói chuyện với những người lạ như vậy. giống như sáng nay đứng chờ Por chạy vào "hồ gươm xanh" mình chả cười và nói chuyện với cô quét rác đấy thôi. nhìn cô ý cười nói và làm việc rất vui vẻ. " bao giờ thì cô nghỉ tết, cô đã được chia tiền thưởng và quà chưa?" mình hỏi rất thoải mái và tự nhiên cũng như cô ý trả lời vậy........thấy vui ghê. lạ.
    đường xá ngày tết có khác, đông đầy người nhưng mà thấy ai cũng nháo nhác, vội vàng. không biết có bao nhiêu người cũng đi chơi nhìn đường phố, loăng quăng như mình không? hôm nay nắng đẹp, đi chơi cũng thích, tông và không có tất, chỉ mặc nhẹ nhàng không xù xì áo khhoác như mọi khi. đúng sở thích đi ngắm phố phường và không fải đóng bộ. thích thế không biết.
    chiều nay Axn sang chơi, mang sang cho cả bưởi diễn. fải buôn cho giết thời gian nhưng mà hình như hơi tệ. rất quý nhưng mà không thích cách nói chuyện đấy. nó cứ khác khác và thế nào ý. chắc tại không hợp. thật ra mình không ngại đi xa như lý do mỗi khi đưa ra là không sang được mà tại vì là thấy khong biết nói gì. chả lẽ lâu không sang lại về luôn. mặc dù biết mình rất được Axn và bố mẹ axn quý mến. có nhiều cái đúng là không biết nói thế nào. nhưng thôi, vẫn như thế này vãn được, khi có chuyện gì nó vẫn tin tưởng và gọi cho mình là tốt rồi. vẫn nhắn tin vẫnchat mà..... thôi không lằng nhằng nữa. mệt quá.
    ngủ thôi. sáng mai không biết có dạy nổi không, Tí điên hẹn 8.30 qua rồi đi uống cafe cuối năm. không đi mau khéo chả có lúc nào đi rồi nó lại vào trong kia mất tiêu.
    tết là để vui chơi và gặp gỡ sao mọi ngưòi cứ fải làm khổ nhau bởi công việc là sắm sửa thế nhỉ? thắc mắc làm gì hả hâm, mày cũng thế còn gì, điên!
    bb 1 ngày nữa. mai thì chỉ có chơi thôi. tối mai còn qua chỗ B nữa mà.
    mai là giao thừa mà chả thấy không khí gì cả?
    khó hiểu!
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    muốn gặp B quá nhưng gọi mãi không được. chả hiểu đi đâu mà lâu thế. giwò mà ngủ thì nghu luôn, ngủ dậy thì chỉ có tắm gội tất niên rồi ở nhà thôi chứ không muốn đi đau nữa.
    tối nay mình ở nhà. có khi lại đi ngủ sớm cũng nên. những ngày khác thì thức khuya nhưng giao thừa thì biết đâu đấy.
    ông nội cả bà nội khắc nhau thật đấy. nhức đầu, mệt quá cơ. chỉ có mỗi chuyện đĩa xôi thôi. đúng là người già. nói nhiều và ......... nhìn rượu trông thích thật đấy. chỉ muốn mở hết ra, mói loại chỉ uống thử thôi. hê hê, được mấy chén đâu. tết nhất mà thấy mọi người mệt mỏi hết lượt. chán thế.
    lớn lên một chút nữa là sẽ không thích tết- không lẽ là đúng như vậy? chác tại vì fải lo nhiều thứ, chuẩn bị linh tinh. ai cũng nói là tết bây giờ đơn giản nhưng có đúng là thế không? về sau fải lo tết cho gia đình thì không biết mình thế nào nhỉ?
    giờ chỉ muốn rủ B out một lúc. lâu lắm mình không đi uống cà phê với nó.
    thế thôi
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    đường xá thấy vắng vẻ rồi................. lạnh
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    năm mới rồi, có nhiều thứ muốn viết lắm nhưng thôi. buồn ngủ thì phải. rượu làm mình tây tây thì phải.... hay thật.
    thế nên đi ngủ thôi.
    mai nhé
  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    sao chả có hứng thú viết lách gì thế nhii?
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hết tết rồi đấy nhỉ? mình chẳng đi đâu cả, chưa sang chúc tết nhà Dande, chưa đi chơi cùng tí, chả hiểu sao ngại đi quá, không hào hứng, không máu lắm. đi những đâu nhỉ, vào ông nội, và qua nhà cô chơi, à, vào nhà bố mẹ trong Hà đông nữa, hết. đúng là không đi chúc tết hay chơi tết nhiều nhưng suốt từ 30 tết đến tận hôm nay ngày nào cũng vào trong ông nội, dịch chuyển nhiều, thấy oải lắm. người đau ê ẩm, mỏi nhừ, chỉ muốn ngủ thôi. chắc tại hôm trước thức muộn quá, dư âm để lại.
    một năm chỉ có 2 cái giỗ thôi, mình cả por cũng chỉ là cháu gái thôi nhưng mà là cháu nội, oài.......... không biết por có mệt không, chứ mình thấy ....... nhưng por được cái cứ ngủ đầy đủ là lại ok, nhìn por ngủ mà mình fát thèm. hix
    xong giỗ rồi, nhưng giỗ xong thì tết cũng xong luôn. năm nào cũng thế, đông đủ họ hàng là lại họp bàn, chuyện gì mà sao nhiều chuyện thế nhỉ? buồn thật, nhưng mà nhà nào cũng có những vấn đề riêng thì fải, mình là cháu và cũng chẳng hiểu cụ thể là ra làm sao, nhưng nhiều lúc thấy ông nội cũng chán ghê, bác cũng chán, ông cũng chán.... thấy cứ rối tung lên. khổ thân anh hai, được năm ra ăn tết cùng cả nhà thì fải nghe hết chuyện nọ sang chuyện kia, chắc cũng nghĩ cũng buồn nhưng không nói ra thôi........... thôi, đi ngủ, không làm gì nữa, chắc giwò cũng không có ai đến chúc chiếc gì đâu, cũng còn tết nữa đâu mà chúc nhỉ.
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    đói quá, run hết cả người, khổ thân mình quá.......
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    tết qua nhanh quá, hix anh hai sắp vào rồi,
    chán nhỉ?
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    vừa chào bác cả anh xong. nhanh thật, 8 ngày ở ngoài này, đi chơi, chúc tết, loăng quoăng ............. nhanh quá. tự dưng thấy buồn buồn nhớ nhớ khi anh về. có lẽ nhà bác mà ở ngoài này thì lại chả yêu quí đến thế
    giờ đi nghỉ đã. mình cũng thấy mệt mệt.
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    mai đi học, định chiều nay khi bác cả anh về thì dọn dẹp cùng mẹ và làm mấy thứ nhưng rồi cuối cùng chả được việc gì hết. bị cảm mệt thật, lúc nóng lúc lạnh..... sợ quá cơ.
    có nhiều bài tập quá, bao nhiêu thứ phải xem, phải đọc, phải học, oaa chết mất thôi!!!!!!!!!!!! ( lại kêu ca) ơ, nhưng biết làm sao, vẫn kêu nhưng vẫn cố gắng hoàn tất là được. khó mấy thì khó, trước sau gì chả fải làm. cứ nghĩ đến cái chuyên đề TN, chưa nghĩ ra được đề tài gì cả nhưng mà không sao, bắt đầu từ mai xem lại sách vở đã, xác định tư tưởng rồi nghĩ từ từ. cứ làm rồi sẽ được, giống như những lần trước thôi, đứa nào chả sợ nhưng kiểu gì mà chả fải làm, cứ đến deadline là có bài nộp hết, hehhehhe......... nghe kinh quá!!!!!
    trưa nay lúc nằm nghỉ, cố mãi là không ngủ được, cứ mê man vì mệt có tin nhắn mà cũng không thèm bò dậy để đọc. hoá ra là tin của anh hai. đọc xong tự dưng lại khóc, mình đúng là trẻ con, như hâm ý. nhiều lúc thấy ghét bản thân mình ghê gớm. nhưng mà anh hai quan tâm đến mình thật. mình cảm nhận được sự yêu thương chăm sóc đó. mình là người may mắn và hạnh phúc đấy chứ. tình cảm và cuộc sống trong gia đình trong có mấy ngày vừa qua tự dưng làm mình nhận ra chuyện tình cảm của mình vừa qua thật là nhỏ bé, không fải là không đáng để buồn nhưng đúng là còn nhiều thứ khác fải quan tâm, để ý. và để làm hơn....... thật ra từ trước đến giờ mối quan tâm của mình, tình cảm luôn dành cho gia đình và những người bạn thân, chưa có chỗ cho tình yêu riêng của mình vì chưa đến lúc, chưa thấy rung động hay cái gì đó khác khác, rồi mọi thứ đến đột ngột và không thể nói ra được với ai, mọi thứ tự dưng bị đảo lộn và bị mất phương hướng một chút...... nhưng giờ thí không, giờ thì tỉnh táo và thấy mình vẫn lý trí lắm, he hee.... chắc có lé một phần lớn là do những ngày vừa qua đi chơi cùng anh hai, cùng xem phim, tán gẫu, nằm rủ rỉ nói chuyện, rồi lại được nghe chính đồng chí nói về những chuyện rất riêng của đồng chí mà mình là người đầu tiên được biết nữa...... rất nhiều thứ gộp lại tự dưng thấy mình có quan trọng với mọi người, có được yêu quí, có được yêu thương,có được tin tưởng, có được chăm sóc, và đối với mình thì mọi người cũng vậy. thấy mình hạnh phúc và vui lắm.
    ê, điên thật. ở tuổi này thì những cảm giác và nhận ra được những điều như vậy có fải là quá muộn không? KHÔNG , chắc chắn là không rồi, vì chả có cái gì là quá muộn cả nếu suy nghĩ và hành động một cách tích cực hết, hê hê..... tất cả những điều đó, mình nhận biết được từ lâu rồi nhưng cái cảm giác thật sự thì có lẽ sẽ đến với từng người ở từng thời điểm khác nhau và thời điểm của mình là lúc này đây, có thế thôi........ vui quá. cái gì đó hân hoan trong lòng, cứ như cảm giác hồi còn nhỏ đi học được điểm cao về khoe với bố mẹ để được khen ngợi và được thưởng ý......... lạ mà hay ghê. tự nhien thấy mọi khó khăn hay những chuyện đã qua thật nhẹ nhàng và đơn giản. thích thật. ".........nhưng hình như cái nhà này toàn những người sống rất lý trí thì phải, ít ra là cho đến thời điểm này và ở một ssố ván đề nào đó".... có đúng thế không???? mình không có anh, không có em, chỉ có mỗi Por là chị thôi, nhưg chả hiểu sao mình luôn nói với mọi người là anh hai là anh ruột, hì hì.... giờ thì cũng tự hiểu được, nhận thức, suy nghĩ và tình cảm điều chỉnh hành vi mà.... ( nghe kinh quá..........)
    hết tết rồi, và lại fải tiếp tục chiến đấu với những gì cần fải chiến đấu rồi, nhiều thứ fết và sẽ giải quyết dần dần thôi........ cái gì mà không thích và thấy không càn thiết fải cố gắng gượng ép mình thì đừng cố làm nhé, ví như chuyện của Small chẳng hạn, cứ nghĩ đơn giản là đơn giản thôi mà. biết đâu mình cả nó hiẻu nhau nhưng không thẻ thân hơn được, chả đứa nào muốn mình bị soi xét hay gì gì đấy chả hạn....... ok, nothing!
    được rồi đấy nhỉ? xác định được rõ ràng thấy cũng thoải mái hơn. hê hê.... vui quá cơ. hạnh phúc.
    tết này mình cũng gặp nhiều điều không may ví như mất cái kính mà mình yêu thích một cách rất ngớ ngẩm chẳng hạn, nhưng những điều đó đâu có đáng kể gì so với niềm vui và hạnh phúc thật sự. được sống trong gia đình với những người như bố, như mẹ, như anh hai như Por. và có những người bạn như B, tí, Dande, trời..........AM I A LUCKY PERSON??????? OF COURSE...........
    chưa buồn ngủ nhưng fải cố mà ngủ không mai không mò dậy được để mà lên lớp đâu
    come on.................

Chia sẻ trang này