1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    đang nghỉ ở nhà, ăn chơi, giờ tự nhiên đi học, oải thế......... buồn ngủ không chịu được. nhớ lúc sáng cô gọi lần nào mình cũng nói là em chưa nghe rõ hoặc em không dịch được, hê hê.... chiều lúc gần hết tiết 1 mình cả B cứ dí sát mắt vào cái đồng hồ tính từng phút 1, trống cái là tháo kính ra ngủ luôn. ôi, hê hê ngủ ngon dã man, đúng cái kiểu ngủ gà ngủ vịt ở trên lớp học bao giờ cũng sướng mà lại còn ngon nữa chứ về nhà chăn ấm đệm êm có khi lại chả ngủ được. đời, chuối thế đấy.
    về sớm 2 tiết qua rủ tí đi chơi, ăn kem, oai ........... sao mà ngon thế, nguyên vị sầu riêng chà chà....... ngon thật. đi loăng quoăng, xem điệnn thoại cho nó. ừ thi thoảng cứ đi chơi như vậy cũng hay đấy chứ. nó cũng sắp đi rồi còn gì...
    buồn ngủ quá, nhưng mà không được ngủ bây giờ không thì tối lại nằm đếm cừu cho mà xem. ôi, một đống bài phải chép. chết ...luôn. đi chơi với tí thỉng thoảng lại được nói bậy thấy cũng thoải mái. cũng đâu có phải là hư. nhớ lúc trong hàng điện thoại nó nhắc mình đừng có nói bậy, buồn cười quá. ngoan chán
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    lạnh thế. ngồi học mà buồn ngủ quá. mà cũng chả hiểu thầy nói những cái gì nữa. những điều đó thầy chỉ cần nói một hai lần là được rồi, trời, làm cả một tiết liền. chán chả buồn chết! ngủ không được, ngồi nghe cũng không xong. về cho rồi. thé là về luôn. hê hê đang ở nhà rồi. giờ lại hết buồn ngủ, thế mới hay chứ! làm cái gì bây giwờ nhỉ? kiếm cái gì đọc hay chép bài vậy. một đống sách vở. trời nghỉ có mấy hôm thôi mà lắm thế không biết.
    lúc nãy ở trường chúng nó rủ xem thời khoá biểu, hình như cũng chỉ còn có mấy môn nữa thôi là mình ra trường rồi. ôi, không lẽ nhanh thê/?????????? ngạc nhiên quá. ờ, nhưng mà khoai tây fết, chuyên đề viết khhó bỏ cha. làm cũng đâu có dễ dàng gì đâu. giờ vẫn chưa nghĩ ra được đề tài gì hết. cũng thấy hơi lo lo......
    hình như anh hai vào trong đó cũng thấy nhớ mình hay sao ý, thấy ông ý cũng hay nhắn tin, gọi điện hỏi han đấy chứ. mình dễ thương và tốt bụng thế này không nhớ thì còn nhớ ai nhỉ??? hê hê ..... nhưng không hiểu đến lúc lão đi lấy vợ thì mình còn được chiều như vậy không nữa? nếu mà không thì buồn lắm. hôm trước lúc trên đường ra máy bay còn nhắn tin lại dặn dò, chả hiểu sao đọc xong lại khóc. ngốc thật. nhưng cũng chả sao. tại lúc đó thấy nhớ quá ý mà. tại cũng được quan tâm chăm sóc nữa. đúng là trẻ con!!!!!!!!!
    giờ tí cũng đang trên máy bay rồi. nhanh thật, hôm qua hai đứa còn ngồi chung trên cái yên xe bé tí, đi chơi lung tung.....
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    sao mà khó vào thế, mãi mới được.
    hết 1 tuần rồi, nhanh thật đấy, thế mà vẫn cứ lơ ma lơ mơ muồn chơi nữa, chả thấy có tinh thần tập trung gì cả. lười quá. cứ nghĩ hôm nay mưa gió mọi người sẽ không đi nữa, ai dè vẫn tụ tập, máu thật. không sao, cứ vui là được
    uống cà phê nên giờ không buồn ngủ, làm gì bây giờ??? không thể ngồi gõ lạch cạch mãi được, học bài?????????? hê hê, ngại nhỉ? à thôi, chép bài cũng được. còn nguyên si đã được chữ nào đâu. ừ, cũng được. nhìn thấy nhiều chữ còn thấy nhanh buồn ngủ chứ đang học bài mà bố mẹ thức dậy thì còn được thương vì thấy chăm chỉ chứ ngồi nghịch máy là thể nào cũng bị mắng như chơi, hê hê.... không đúng thế là gì
    thôi, học không gõ nữa.
    liệu mình có nên vào trong đó làm việc không nhỉ? cũng chưa biét được thế nào vì chưa ra trường nhưng cũng chả còn mấy thời gian đâu, cứ nghĩ đã......................................
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    tự dưng lại nắng thế không biết, thấy ai cũng uể oải vì thời tiết, khổ thật đấy! mẹ cũng thế, lại là tiền đình, mắt lúc nào cũng nhắm tịt vào..... con mình thì lại buồn ngủ vào giwò này mới lạ chứ, buồn ngủ lắm ý. giờ mà nằm xuống là khò khò ngay, hixxxxx..... mắt mũi vạy thì làm ăn gì chứ? nhiều thứ chưa làm , ngại quá đi mất. mai học cả ngày, huhu nghĩ đến cả ngày chỉ học có mỗi cái môn đó là đủ ớn rồi . í ẹ, chết luôn......
  5. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Tớ là VIETAQ
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    tự dưng nhà có khách, cũng không fải là khách toàn người trong nhà đấy chứ nhưng tại lâu rồi và cũng ít gặp thôi. mình có cháu gọi bằng dì, vui phết, trông nó cũng thích. tất nhiên là rất yêu rồi nhưng mà hình như vẫn thế, không biết thể cách hay không thể thể hiện tình cảm ra được. buồn cười thật đấy. cả anh chị cũng vậy. lớn lên một chút cách cư xử cũng có khác đi, không còn khắt khe và trẻ con như xưa nhưng không hiểu sao mình vẫn không thấy gần gũi họ hơn được. lạ nhỉ? anh hai chắc cũng fải hiểu được điều này. chả sao cả. tính mình thế rồi. nhưng nhóc con thì thích thật. rất dễ quen, dễ gần, nghịch nhưng ngoan. ờ, chả biết nữa.
    chết cha, chưa làm ex, trời ơi một đống đấy làm bao giờ cho xong, hix hix mà buồn ngủ quá. ăn no tắm mát rùi giờ chỉ có ngủ là hợp lý nhất thôi. ngủ thôi, mai cũng chả bà giáo nào kêu mình lên bảng đâu mà sợ. mà kêu thì kêu chứ sao, sợ cóc gì. ngu không biết làm thì mới cần đi học chứ giỏi thì đã đi dạy, hê hê..... " lại là triết lý của những thằng lười và cùn" vô tư......
    ra chơi với tini chút đã rồi vào ngủ.......... bye
    chiều nay trên lớp thầy giáo nói rất nhiều thứ, không tập trung vào bài giảng lắm nhưng thấy cái gì cũng quan trọng và cần thiết. ừ, mình cũng thích đi nghe giảng kiểu như vậy. tốt đấy!
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    oa, kem ngon quá, nhưng gần hết mất rồi, còn mỗi mọt chiếc, lúc nào đi lên mua được bây giờ nhỉ? vừa xem lại ảnh chụp hôm đi chơi cùng anh hai xong, thấy nhớ thế.
    giá như ông ý cũng fải đi công tác thường xuyên như bác có fải tốt không nhỉ? một năm mấy lần đấy, thế vừa vui lại được thường xuyên gặp.......... thế nhưng công việc của ông ý lại không có liên quan máy đến ngoài này. tiếc thế!
    por về rồi, không viết nữa không nó lại tò mò......
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ngồi trong lớp rồi vẫn không thể hiểu nổi sao mình lại đi học hôm nay, mưa gió, rét mướt bẩn thỉu như vậy. có những hôm ấm áp thì ở nhà ngủ rồi đi chơi, thế mà hôm nay..... thật không thể hiểu nổi, hê hê.......
    nhớ anh hai quá, ông ý cũng thế, suốt ngày gọi điện. mà cũng đúng thôi, tìm đâu ra được em như mình với por chứ. chả fải là tự khen mình nhưng mà nghĩ đi nghi lại nhiều chuyện thì quá là tuyệt cũng như đối với riêng mình thì cũng chẳng thể có được anh trai nào hơn ông ý hết. chả biết sao tự dưng lại viét lung tung vậy. nhưng vừa về đến nhà thì máy rung lên, hê hê anh hai gọi, lại buôn và nói linh tinh, nhưnng mà thấy nhớ. tự dưng muốn vào trong đó ghê gớm. hè nầy đi được không nhỉ?
    linh tinh quá.
    mình rất quí anh nhưng mà cứ nghĩ đến chị H là không chịu nổi, néu không muốn nói là ghét hay khó chịu, biết làm sao giờ????
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    được nghỉ học, lại mò về nhà, chả máu me đi đâu cả. đang chat với oh đây. suốt từ tết đến giờ chưa gặp nó, chả hiểu sao tự nhiên lại thấy khác khác, không thân như trước, hay là do mình có cảm giác mình không còn là đứa bạn thân nhất của nó kể từ lúc nicerat về nhỉ? không chắc nhưng đúng là có nhiều lúc mình đi chơi và nói chuyện không vui và thoải mái như nicerat đi với nó. khó nhỉ? hoặc giả mình quá khó tính, hoặc giả thế nọ, thế kia, tất cả cộng dồn vào làm cho không thấy vui và quan trọng như trước nữa. nói thật là rất buồn. không lẽ mình là đứa thất bại. đến cảm giác có 1 thằng bạn thân thật sự hình như vẫn chưa bao giờ xảy ra hay sao ý? không biết là những lần đi chơi trước đây mình đã nõi những gì trong cả quãng thời gian đó nhỉ? buồn cười thật đấy và cũng thấy mình đáng thương thật. tích cách hoàn toàn khác nhau, thế mà cũng chơi với nhau được bao nhiêu lâu rồi, vậy mà đến giờ nhiều lúc nghĩ đến tình bạn của mình và nó thấy chán thế. không biết như thế có là vơ đũa cả nắm không nhỉ? nhớ cái hồi đi học tiếng là vui nhất, nhưng cũng qua lâu rồi còn gì. giờ thấy sao nhỉ? chả biết..........
    đang ngồi học bài, nghe cái đĩa đó lại nhớ tết mấy anh em hát karaôkê ở nhà cô, vui ơi là vui. nhưng hết tết mất rồi. chán thế. sống có thu hẹp quá không nhỉ? bạn bè cũng không hào hứng, cũng không có nhiều mối quan tâm khác, chỉ có anh chị em trong gia đình thôi............ nhưnng mà có sao đâu?

Chia sẻ trang này