1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    lại sắp hết một tuần rồi, nhanh thiệt. càng nhanh thì lại càng gần ngày nộp bài tập với thi cử, ngại quá cơ, hờ hờ..... híc híc.... mất thì díp vào rồi, nhưng sợ nằm rồi lại không ngủ được luôn cho mà xem, lại đếm cừu, hết con này chạy ra con kia chạy vào rồi còn fải đi lùa chúng nó vô chuồng nữa, chán chê cái mắt mới chịu nghe lời. mắt là trên mặt mình, rõ ràng là của mình vậy mà không chịu theo ý muồn của mình gì cả. nhưng ma đi ngủ muộn thành thói quen rồi hay sao ý, lâu lắm rồi không biết đi ngủ trước 1h sáng. thậm chí là đi rất nhiều và rất mệt. sợ thật. mọi người luôn nói là con gái không được thức khuya, nhanh già rồi thì thay đổi đồng hồ sinh học, lung tung xì mèng nhưng mà khó quá..... thói quen. thói quen sẽ tạo nên tính cách. thế không biết tính cách của những người hay thức khuya có giống nhau không nhỉ?
    vừa chào bk xong, lâu lắm không nói chuyện. nhớ hồi trước còn hay gọi điện, buôn bán chán chê, hỏi han đủ thứ chuyện, động viên khuyến khích, thậm chí còn khuyên nhủ mình nữa chứ, nhưng rồi tự dưng thấy bẵng đi một thời gian. chịu, không biết là cái gì đã cuốn bk đi, chắc là học, hay là làm thêm hay là yêu. ôi, chả việc gì fải đoán hết. biết đâu đó là một vụ phốt nào đó và fải lao động để giải quyết. có thể lắm chứ. gặp, trông nó già hơn, calm hơn, trước giờ nó vẫn là 1 đứa calm đấy chứ....... hờ hờ không biết. nhưng có lẽ cuối cùng thì nó vẫn là một đứa như mình nghĩ. tự dưng lại khiến cho mình thêm tin tưởng vào cảm nhận và suy nghĩ của bản thân.
    mình phức tạp quá nhỉ?
    minh hay suy nghĩ và chiêm nghiệm những điều vớ vẩn như một ai đó đã từng vào box này và nói mình như thế.
    mỗi người một cách sống, cách biểu hiện khác nhau. khong sao.
    nhớ lại chiều qua thầy giáo mắng cả lớp. chả hiểu sao lúc thầy đuổi đứa con gái đó ra khỏi lớp và mắng cả lớp mình lại có cảm giác rất hả hê và đắc chí nhé. sao thầy không mắng như vậy ngay từ những buổi học đầu tiên nhỉ? chúng nó luôn nói thầy dạy ất ơ, chán và nói chung là không hay nhưng riêng mình mình lại thấy khác. nếu mà học hành tử tế và có ý thức thì sẽ học được rất nhiều từ con người đó. chả fải là thầy nói chuyện rất hóm hỉnh sao, không fải ai cũng có thể nói được những câu như vậy. có cười nhưng mà cười ra nước mắt được đấy. cũng may mà B cũng có những cảm giác và suy nghĩ như vậy giống mình.
    lúc nãy mình hỏi bk có viét nhật ký không, mình có viét không nhỉ? không mà có. thế đang typing như thế này có là viết không? quan trọng gì nhỉ? miễn là đưọc là chính mình, thế là tốt rồi.
    mình nền tính hơn, nhưng không thể bỏ được thói tuỳ hứng. chác fải từ từ thôi. chỉ cần điều chỉnh cho hợp lý thôi mà chứ ai bắt fải bbỏ chứ. đó là tính cách. không biết chiều nay nếu là đang đi chiếc xe khác thì mình có chạy không nhỉ? chưa biết được nhưng thế thì khiếp quá nhỉ. bị công an tóm mà còn định vượt thì không biét sao? kể ra thì vụ chièu nay cũng buồn cười đấy chứ. nghĩ cũng thương cho chú cảnh sát đó bao nhiêu uy danh nói với mình cuối cùng cũng về rêzô, không được một đồng tiền nào cả, không tiền fạt luôn mà khi đưọc nhắc là xin lỗi chú đi mình lại nói cháu cảm ơn chú. vì thấy chú trả giấy tờ xe và chứng minh thư, sướng quá cám ơn vội. mình chả thấy ghét chú ý tẹo nào cả, lạ thật. nhưng biết ngay là sau vụ này bị bắt đi thi bằng lái xe, ghét thật. mình cứ đi cái xe cà khổ đó, ko vi fạm gì thì ai túm chứ, nhỉ?
    ô, viết lắm thế. mình viết hay ai viết. chỉ có tý rượu thưốc với đá thì sao mà thành drunk được nhỉ? chắc không tệ đến thế chứ.
    thôi, đi ngủ. sáng maimình fải làm lại mấy thứ rồi chiều đi học xem có gì thắc mắc thì hỏi lại.
    bb
    hôm nay đúng là 1 ngày đẹp trời đấy chứ. áo cũng đẹp, váy cũng đẹp, người mặc cũng đẹp, hê hê........... lắm chuyện hay thật.
    cheer,
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    trời lại mưa rồi, ghét thiệt. mưa phùn là bẩn lắm, cứ lép nha lép nhép, bắn linh tinh.đi xe thì lạnh cóng tay. oaaaaa, cứ nghĩ đến fải đi đâu trời này là đã thấy ngại rồi. ( sao ma mình kêu ca lắm thế nhỉ? anh hai vừa nói thế xog. nhưng mà không kêu với ông ý thì kêu với ai, hê hê....... kệ đi)
    tố nay fải đọc đống tài liêụu đó rồi xem có xài được cái nào không, mai fải đăng ký đề tài rrồi. không biết học ất ơ như mình thế này thì sao đây. nếu kỳ tới học được hết thì mình cũng xong hết mấy năm đại học đấy chứ. hơ hơ giỏi phết. hôm nay cô giáo bảo " mấy bạn này ở lớp bên kia học khá thế sao còn fải đi học ở đây nữa?" ui trời, tự dưng thấy sướng. không nhưng mà thấy mấy cái đứa ở lớp này tã thiệt. trời có mấy cái đó thôi mà mãi không hiểu không biết thi sao? hơ, mình có chủ quan quá không nhỉ? không chiết nhưng cố để cho khỏi bi bét quá, hehhehhe. nhanh thiệt, chiều nay ngồi ở căng tin ăn chè, thấy mấy đứa khoá dưới, nhìn lạ hoắc chả biết ai với ai mới thấy mình đã là sinh viên năm cuối rồi.sắp hết rồi. ra trường sớm làm chi, rồi lại thất nghiệp sớm cho coi, chả hiểu học như vậy thì mình sẽ làm công việc gì nhỉ? cứ mông lung kiểu gì ý. tiếng cũng chả đâu vào đâu. dịch tài liẹu thì sai be bét, hix... LO.
    thôi dẹp đi, ngồi đây mà nghĩ linh ting vậy có mà...
    lại hết một ngày nữa rồi. muón mau mau chóng chóng cho hết kỳ thi đi rồi làm gì, chơi bời đi đâu cũng thoải mái
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ông nội gọi điện, nghe ông nội nói mấy hôm nay tự dưng mình thấy sợ quá. đang ngủ ngon nhưng tỉnh ngủ ngay, tự nhiên thấy lo va cứ lộn xộn kiểu gì ý. có thể là hơi bị mát tinh thần quá nhưng mà người già mà, có chút thì cũng đâu có gì đâu vì dẫu sao ông cũng đang ốm mà.
    mọi htứ sẽ tốt thôi.
    đừng có lo quá nhé
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    vừa bye nó xong. sao mình và nó chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại, hay chat thôi nhỉ? cứ gặp nhau là chả đâu vào đâu. cả hai đều biết điều đó nhưng không biết làm sao. thật ra cũng không quan trọng.
    vừa nói chuyện , nói ít nhưng mà lại thành nhiều. thấy vui nhưng mà lại cũng buồn. khó hiểu thật.
    hôm nay mệt quá. giờ chưa muộn vẫn có thể having a bath đuợc nhưng thôi. mệt thật. chỉ muốn nằm đọc truyện rồi ngủ thôi.
    anh hai ma cưới thì chắc là vui lắm nhỉ? cưới ở hai nơi, em se được ăn cỗ 2 lần. nhưng mà cô dâu thì như thế nào nhỉ? chả biết?????????
    ông nội lại nói những chuyện muôn thuở, sao cứ fải lo lắng nhiều thế chứ. thương bố, thương bác, suốt ngày fải nghe ông nội nói nhưng mà cũng thương cả ông luôn. cứ lo cho đến tận bao giwờ chứ.................. trời đất!
  5. titat

    titat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mới vào ttvl, định viết một cái riêng cho mình nhưng thôi, thật ra cũng không càn thiết lắm vì cứ vào một box nào đó cùng viết với ai đó cũng được. có ai biết ai đâu, chỉ là những con chữ thôi, mắc sức viết, mắc sức sáng tạo, mắc sức la hét.
    chào aq, mình cùng viết vô đây với bạn nhé. tại đọc mấy trang bạn viết thấy có gì hơi lạ lạ mà lại giống giống.
    ok?
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    đây có fải là một buổi chiều mà mình mong đợi không nhỉ? chắc là sẽ fải rất lâu nữa mới có được cảm giác như vậy. trong chăn ấm đọc truyện, fần tiếp theo của GWTW, hay thiệt. còn carpenter nữa chứ. có gì đó thật nhẹ, du dương. hình như ở tuổi của mình ít còn thấy ai thích nghe nhạc của họ. mình thì nghe từ lâu rồi, từ hồi vẫ còn chạy băng cơ. mà bây giờ cũng thế, tiếng catsset ì èo, hơi chậm hơn, không thanh trong va rõ như nghe CD, không thể next như ý mình muốn nhưng hay.
    tự nhiên thấy cổ lỗ quá, thế nhưng mà lại thích.
    mình, sao lại không bao giờ muốn bộc lộ ra những gì vốn dĩ là của mình nhỉ? tính cách rồi. dù biết rất nhiều lần tính đó đã khiến mình và những người không hiểu mình khó hiểu, khó chịu. thậm chí có người còn ghét. nhưng mà sao? chả sao? ngay cả lúc này đây, từ khi tìm được cái xó cho mình trên đây mình gần như nói hết, đói diện với chính mình mõi khi viết. vậy cũng được chứ sao? sáng nay mình tìm được " the quiet American", hi vọng có đủ kiên trì để nghièn hết. nó quá ngăn nhưng lại không fải là tiếng việt thế nên nhiều lúc ngại.
    cũng thuộc dạng chăm nhưng chỉ với những gì mà mình thích không thôi thì không đủ. đọc nhiều thì khẩu ngữ của mình cũng sẽ khá lên, biết vậy nhưng sao vẫn ì ạch quá.
    lại giống như lần tự trách mình chậm chạp, không linh hoạt, rồi bị động, chả hiểu sao lúc đó lại tự dã man với bản thân mình thế, sao lúc đó không nghĩ đến nhưng khả năng khác của mình, những ưu điểm của mình, ngốc thật. có một điều mà giờ ngồi viết mới chợt nhận ra là hình như từ ngày viết cho mình cái tính cầu toàn quá mức đã bớt đi được. tát nhiên nó sẽ không thể mất đi dược chỉ có hợp lý hơn thôi...........
    chiều nay, những buổi chiều tỉnh táo, đọc, viết và nghĩ ngợi như thế này ............... thích.
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chào titat, chào mừng bạn đến với aq. nice!!!!!!!!!
    có cần fải nạp tiền vào máy không nhi? hơi bất tiện nhưng thôi không sao? đang nghỉ ôn thi mà ôn thi chỉ cần học cần gì fải chat chit với ai chứ? mà mình thì cũng có công to việc lớn gì đâu?
    tuân thủ nghiêm ngặt, không được ngồi máy quá nhiều......
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    có mấy thứ lung tung ở trong đầu nhưnng ko biết nghĩ sao?????
    lạnh quá
    thấy gió gió lạnh ở chân, chân đất, hehhehhhe
    truyện hay lắm không đừng được.
    tối nay vui ..........
    có nhiều nguời giỏi thật, càng ngày càng gặp nhièu người giỏi. mình sao? mình cũng giỏi. chuối.....tiêu
  9. titat

    titat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mình bận và cũng không có nhiều thời gian để viết thường xuyên được dù có rất nhiều thứ muốn nói, muốn viết.
    thấy hơi buồn buồn khi biết tin một người bạn quen sơ sơ hôm nay sẽ đi xa. xa hà nội, xa Việt nam. là công việc thôi mà lại là công việc của họ thì có liên qua gì đến mình chứ nhỉ? vậy sao?. mà cũng buồn cười là chỉ biết qua thôi nhưng lại thấy hơi buồn chắc tại khi nghe thời gian mà họ sẽ đi. vô duyên thật.
    hay nhỉ? tuẹ dưng có cái gì đó cứ như đang xáo trộn thì phải? bận rộn quá. công việc của mình cũng gặp rất nhiều thứ, vùa thuận lợi vừa trở ngại, luon luôn có hai mặt. cũng mệt nhưng không fải là quá mệt. quan hệ bạn bè thì vẫn thế. vẫn có những người bạn như vậy xung quanh nhưng không thật sự có gì gắn kết lắm, chỉ khi nào có việc thôi, thế có khi lại hay nhỉ? giờ ai cũng có những mối quan tâm và công việc riêng mà....
    bây giờ mình đang nghĩ gì nhỉ? nếu ngay lúc này phải nói một đièu gì đó thì sẽ là đièu gì đây? không biết. vì chả rõ cái gì vào cái gì hết.
    tối qua mình nói chuyện với một người bạn mới rất hay. rất rất lâu rồi mới lại được nói nhanh, nhiều và thoải mái như vậy, hay đấy chứ. thấy được giải toả điều gì. nếu không có những giây phút nói chuyện vui như vậy không hiểu mình sẽ sao sau khi nghe tin bạn đi nhi? hahhahhah, hâm nặng.
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ngồi nghe đài, hết nhạc rồi. chả có ai nhắn tin nhỉ? nghe tiếng tin nhắn cũng thấy vui tai đấy chứ......... không dứt ra được truyện nhưng đến lúc gần hết thì lại không muốn đọc tiếp. hơ hơ, buồn cười thiệt. bao nhiêu lần đọc truyện nhưng lần nào cũng như nhau. nhất quán trong tính cách và thói quen. được.
    lúc chiều nằm đọc truyện đã định tói nay đi cafe nhưng lại thôi. tói nay cái quán nào chả đông cơ chứ. mà mình đi với ai? hê hê lại fải rủ rê mọi người, cũng định qua chơi và rủ Dande nhưng mải đọc quá lúc ngẩng lên thì cũng hơi muộn rồi. Dande không được đi về muộn như mình. nhà Dande mọi người đi ngủ sơm chứ không như nhà mình........... thôi, không sao. đằng nào mình vẫn chưa kết thúc quyển truyện mà.
    kỳ thi nào cũng vậy, lần nào cũng fải kết thúc một tập truyện nào đó mình mới học được dù là khăn cấp lắm rồi. sao lại cứ quái đản như thế nhỉ? chết cũng không bỏ được.
    chả thấy anh hai nhắn tin gì cả, tí cũng thế, có khi ông ý cả tí lại đang chat với nhau cũng nên. thôi, cũng chả sao. mình còn đầy thứ để tự chơi với chính mình. aq!
    trong đầu dang nghĩ gì thế này? hơ hơ, sao lại không vào được gmail nhỉ? cái máy chết tiệt này. mày lại giở chứng với tao rồi. những lúc như thế này tao chỉ muốn đập cho mày một fát như mỗi lần tao tự nói **** với con nghẽo già đã hết chức năng giảm sóc của tao thôi. điên thật. mà sao cái trường dở hơi đấy nó không reply cho mình nhỉ? chắc là lại "tượt vở chuối" rồi. không chán ví đây là lần đầu tiên mình contact mà. tìm lại xem biết đâu có cơ hội mới thì sao. vô tư, như thế này đã ăn thua gì. vẫn luôn tuẹ thấy mình không được may mắn trong các cuộc thi cử và xét tuyển vạy nên thế này đã là gì nhi? rồi sẽ đến đích thôi. thử lại đi nhé.
    tự nhủ với mình đọc hết cuốn 1 thì học. không cần fải hô khẩu hiệu nữa vì có 2 tuần thì mình chơi hết 1 tuần rồi, he he học là được lắm rồi.
    tự dưng thấy chán đi chơi với oh thế, chả sao. nếu mà không thấy thật sự có hứng thì đi với nó lại nói chuyện chả đâu vào đâu cho mà xem. thế nên từ chối có khi lại hay. nhưng mà nó nhận ra được sự thay đổi trong cách cư xử của mình. tốt thôi. thé lại hay. xung quanh nó vẫn còn có những người khác, thiếu mất mình nó cũng chẳng buồn đâu, lại còn thấy vui là khác. chó thật. ( nói tục rồi, nhưng chả sao, mình đang nói chuyện với chính mình mà )
    kỳ này mình có trượt môn nào không nhỉ? kỳ này mình đăng ký nhiều nhất từ trước đến giờ nhưng thấy ung dung tự tại. chả thấy lo sợ gì. khó nhưng mà hay. thấy cũng gain đuợc một số thứ. cảm giác sướng.
    ngày hôm nay cảm giác trôi qua chậm nhỉ? nhưng lại không thấy mệt mỏi dai dẳng. LẠ. còn ngày mai nữa là hết hai ngày cuối tuần. sangngáy kia mình fải lao động đấy, hơi oải một tí nhưng đến lúc lấy được tiền công sức của mình. HẠNH PHÚC. dạo này tự nói với bản thân cố gắng tiết kiệm hè đi chơi. vĩ mô quá nhỉ? không sao. có mục đích rất positive đấy chứ. mình HAY thiệt. rất thấy vui với chính mình.
    cứ chơi thoải mái đi. đừng lăn tăn. lúc học thì học cho tử tế thế là được.
    dài dòng quá. vẫn thế. không viết thì thôi, viét thì lại lan man. linh tinh
    nice.

Chia sẻ trang này