1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    vừa mới viết bên box : "nghĩ gì mình 29 tuổi.." hê hê muốn mình thành triệu phú. hơ hơ, hay đấy chứ. tự nhiên lại nghĩ đến trò "Ai là triệu phú" mình mà được chơi chắc ông nội là người vui nhất đấy nhỉ? quá yêu quý, kính trọng nhưng tính sỹ diện quá cao của ông nội thì buộc fải thừa nhận. không sao, ko vẫn đề.......
    ........................................................
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, nhức đầu quá đi. chả muốn làm gì hết cả. sao hay bị đau đầu thế.................. đau quá.
  3. titat

    titat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ngồi nghịch lung tung hết toi một buổi chiều. bực với chính mình quá. chả tập trung làm gì cả. sao cứ lộn xộn thế này nhỉ? cáu thế.
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    cười thật nhiều vào. hôm nay không fải là ngày gì đặc biệt hết, thế nên mới cười cho vui, yêu đời, hê hê..... ngại học bài quá, ngại thi cử quá, chết mất.............
  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nhanh tay ma take note kịp thì chắc là mình sẽ làm tốt hơn đấy nhỉ? thật ra thì không khó, nhưng nói chung chắc cũng không bi bét lắm!
    thôi, xong rồi là xong. chuối thế, mình bị run mới tã chứ. nếu mà chấm cả phát âm nữa thì chắc mình sẽ được cộng điểm đấy nhỉ? hê hê.......... cố làm cho xong mấy thứ dang dở kia đi còn làm cái khác nữa chứ. rì lách nhé, đừng có căng thẳng quá làm gì. mình sẽ không thể làm gì tốt nếu trong đầu rỗng tuếch hết.
    thế thôi là đủ cho hôm nay rồi đấy nhỉ?
    cười cho vui mà cũng vui thật.
    dạo này không thấy titat vào viết lách gì à? hay là cậu cũng chán rồi hả titat? biết đâu đấy nhỉ? lại chỉ còn lại có mình tớ bơ vơ thôi à?
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    sao thế này???????????????????????????????????
    ??????????????????????????????????????????????
    chán quá!
    đầu óc kiểu gì thế không biết, trong đầu là cái gì đấy, có não không nhỉ? sao ngu thế.....
    mệt quá.
    sao lại đi chọn cái chủ đề ****tttttt thế này? mày cũng **** luôn, chit ạ.
    chả nhẽ giờ lại đi chơi?
    mai không biết là thi vào lúc nào nữa, sáng hay chiều nhỉ?
    bó tay.
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    không tự khen nhưng cũng tốt đấy chứ nhỉ? mình đá làm được ba phần tư rồi. chả biết kết quả rồi sao nhưng tự thấy bài viết của mình có chất lượng, hi vọng là tốt.
    giờ vừa muốn đi ngủ vừa không. giá như mai ko fải thi thì tốt biết mấy, mình sẽ thức để viết cho xong hết rồi leo lên giwường ngủ đến tận chiều mai luôn. nhưng mà ko đuợc. ****ttttt!
    giờ này mà còn đứa nào thức để tán fét với mình có phải tốt không???
    đói quá, ăn à? hay đáy nhỉ? căng thẳng mệt mỏi thì ăn là tốt nhất, hê hê... thôi, đi ngủ. con co mấy tiếng cho con mắt nó nghỉ ngơi một tý. chắc sau đợt này mình fải cai máy tính một thời gian mất. mỏi mắt quá.
    hôm qua nhận được ì meo của một người bạn quen sơ sơ.
    hôm kia nhận đưọc card 8/3 của N, đọc lời chúc thấy buồn cười. biết nói gì cho nó hiểu được nhỉ? mình vẫn thế, chỉ muốn chơi với nó là bạn thôi, thật thoải mái nhưng sao N cứ cố tình không chịu hiểu thế nhỉ? nhiều lúc thấy ngán ngẩm mối khi nhận được thư. mệt. mình mệt, nó cũng mệt, sao cứ cố làm chi? lâu dần tự nhiên lại tạo cho mình phản xạ cứ nhìn thấy, nghe ngóng thấy, hay nhận được thông tin gì của N đều ớn, ghét. mà thực tế đã là bạn rồi thì không muốn ghét bbỏ. khốn nạn thật. sao nó cũng không chịu hiểu nhỉ?
    thôi, ngủ.......................
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    cứ lộn lên như mớ bòng bong. không sợ nhưng thấy bực mình. bao nhiêu lần thi cử, bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn chứng nào tất đó. không thể thay đổi. đến sát gần giwò thi rrồi mà vẫn còn ngồi ôm vở ở nhà để đọc. không hiểu là đọc cái gì nữa. đúng là điên.
    đau nhất là chỉ có mỗi tý bài tập, còn lý thuyết thì bao nhiêu. đau thật. không đọc hết lý thuyết nên lần nào cũng vậy.****.
    assig, chỉ còn mỗi cái in-trô thôi mà mãi chưa nghĩ ra. cố lên nào. cố động não nghĩ ngợi tý đi. chỉ cần mấy dòng nữa thôi là hoàn chỉnh là ok rồi.
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì mình cũng làm xong được. khiếp, fải tội fải nợ gì với cái môn này mà sao nó hành mình ghê thế. đến lúc in ra rồi vẫn còn có lỗi, vẫn có chỗ chưa ưng ý. nhưng thôi, to eer human mà. thử không ưng ý một lần xem sao?
    đau đầu quá, trời, nó hành mình không chịu nổi. đúng là thời tiết. cũng may là mọi thứ xong xuôi không thì chác mình cũng đến đầu hàng mất. cố lên, mấy hơm nữa thôi là mình lại được nghỉ ngơi, chơi và đọc truyện rồi.............
    đau quá mình căm thù cái bệnh đau đầu......
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ nhưng không đi ngủ bây giwò được. mấy hôm thức lung tung, thay đổi hết cả, giờ mà ngủ là đêm lại nằm đếm cừu cho xem. tội lắm, he he.......
    nộp xong rồi, nhẹ cả người nhưng quay ra mấy cái kia học chả hiểu gì hết, hix, đầu đất thiệt.
    tối qua nằm nghĩ vớ vẩn, chả biết là nghĩ những cái gì nữa, nhưng mà không ngủ được luôn là lại xiên xẹo lung tung. kệ thôi. cũng thỉng thoảng thôi mà. chả lẽ người như mình lại không nghĩ gì hết.
    tự nhiên lại nghĩ là nhờ ai đó xoá tất cả những gì mình đã viết trên này đi. không hiểu sao tự nhiên lại nghĩ vậy nữa, không hiểu, không hiểu và đúng là chả hiẻu gì. mình là người "khó hiểu"??? ừ, biết đâu lại đúng cũng nên.
    hờ hờ.... nhìn cái bảng điểm thi, phát chán. sao mà lắm người trượt thế? sao điểm thấtp thế? may mình không nằm trong số những đứa không may mắn đó. ồ, nhưng mà nhiều đứa cũng đáng đấy chứ, chúng có chịu học cái gì đâu, trượt cho chết, mình cười chúng nó cũng giống như khi mình trượt chúng nó qua thôi. kệ, cứ cười. ha ha....
    hoá ra mình cũng có khiếu học ngữ đấy. he he........ chính ví lúc nào cũng nghĩ mình có khiếu một tý đã làm mình càng ngày càng ngu đi. mà ngu thật. buồn....

Chia sẻ trang này